Chán smartphone, cô nàng tự chế một chiếc điện thoại di động quay số cực kỳ hoài cổ

Justine Haupt là một trong số những người thuộc trường phái hoài cổ, và cô không thích những chiếc smartphone.

Smartphone đã giúp thay đổi thế giới, tuy nhiên không phải lúc nào những chiếc smartphone cũng đem lại lợi ích cho người dùng. Mạng xã hội, game, web, video trên smartphone thường xuyên khiến chúng ta bị xao nhãng, làm giảm năng suất làm việc hay học tập. 

Vì vậy, cô đã quyết định sẽ tự chế tạo một chiếc điện thoại di động của riêng mình. Đó là một chiếc điện thoại di động độc đáo, với vòng quay số giống như những chiếc điện thoại của 40 năm về trước.

Chán smartphone, cô nàng tự chế một chiếc điện thoại di động quay số cực kỳ hoài cổ - Ảnh 1.

Có lẽ những thế hệ 9x và 10x ngày nay còn không biết tới chiếc điện thoại quay số, hay cách sử dụng chúng như thế nào. Mặc dù không có màn hình cảm ứng hay thậm chí là camera, nhưng mỗi vòng quay của chiếc điện thoại di động này lại đem đến một cảm giác thích thú khó tả.

Haupt đã chia sẻ dự án thú vị này trên trang web của mình, cô còn chia sẻ cả các sơ đồ mạch điện, chế tạo chi tiết để bất cứ ai cũng có thể tự chế một chiếc điện thoại di động quay số của riêng mình.

Chán smartphone, cô nàng tự chế một chiếc điện thoại di động quay số cực kỳ hoài cổ - Ảnh 2.

Chiếc điện thoại Western Electric Trimline.

Theo trang web này, Haupt đã tận dụng vòng quay số được lấy từ một chiếc Western Electric Trimline, một mẫu điện thoại quay số có kích thước nhỏ gọn hơn nhiều các mẫu khác từ nhiều thập kỷ trước.

Chán smartphone, cô nàng tự chế một chiếc điện thoại di động quay số cực kỳ hoài cổ - Ảnh 3.

Nó được gắn vào một bảng mạch tự chế, với con chip kết nối di động hiện đại và một chiếc ăng-ten lớn. Tất cả được đặt trong lớp vỏ chế tạo bằng máy in 3D. Mặc dù kích thước của chiếc điện thoại không đủ nhỏ để bạn đút vừa túi quần, nhưng nó vẫn đủ nhẹ để bạn có thể cầm và giữ trên tai trong suốt thời gian của một cuộc gọi điện thông thường.

Chán smartphone, cô nàng tự chế một chiếc điện thoại di động quay số cực kỳ hoài cổ - Ảnh 4.

Chiếc điện thoại khá thô sơ, nhưng đã được Haupt tích hợp thêm một vài tính năng mà điện thoại quay số truyền thống không có. Đó là một đồng hồ đo tín hiệu bằng 10 đèn LED, hay các phím có thể lập trình để gọi đến một số nhất định. Ngoài ra còn có một màn hình ePaper nhỏ để hiển thị thông tin như cuộc gọi nhỡ. Cũng rất thú vị và hữu ích phải không.

Chán smartphone, cô nàng tự chế một chiếc điện thoại di động quay số cực kỳ hoài cổ - Ảnh 5.

Ban đầu Justine Haupt chỉ muốn một dự án nhanh chóng và đơn giản.

Chán smartphone, cô nàng tự chế một chiếc điện thoại di động quay số cực kỳ hoài cổ - Ảnh 6.

Sau đó cô nghĩ lại và muốn thiết kế thành một chiếc điện thoại di động thực sự.

Chán smartphone, cô nàng tự chế một chiếc điện thoại di động quay số cực kỳ hoài cổ - Ảnh 7.

Justine Haupt tạo ra phần vỏ với cơ chế quay số hoài cổ.

Chán smartphone, cô nàng tự chế một chiếc điện thoại di động quay số cực kỳ hoài cổ - Ảnh 8.

Lớp vỏ ngoài bằng in 3D đã hoàn thiện.

Chán smartphone, cô nàng tự chế một chiếc điện thoại di động quay số cực kỳ hoài cổ - Ảnh 9.

Một vài công tắc bật tắt.

Chán smartphone, cô nàng tự chế một chiếc điện thoại di động quay số cực kỳ hoài cổ - Ảnh 10.

Có các phím tắt để cài đặt số điện thoại.

Chán smartphone, cô nàng tự chế một chiếc điện thoại di động quay số cực kỳ hoài cổ - Ảnh 11.

Màn hình ePaper là một ý tưởng sau này, nhưng thực sự rất hữu ích.

Chán smartphone, cô nàng tự chế một chiếc điện thoại di động quay số cực kỳ hoài cổ - Ảnh 12.

Hiển thị cuộc gọi nhỡ.

Chán smartphone, cô nàng tự chế một chiếc điện thoại di động quay số cực kỳ hoài cổ - Ảnh 13.

Có cả vạch đo sóng ở cạnh bên.

Tham khảo: Gizmodo