Hết hồn trước kẹo…cục phân, sản phẩm vừa được ra mắt tại Hàn Quốc

Mới đây nhất, một thương hiệu bánh kẹo của Hàn có tên Weeny Beeny đã tung ra sản phẩm mới khiến khách hàng hết hồn: Kẹo gummy…cục phân.

Sức sáng tạo của con người không giới hạn và đặc biệt là trong ngành công nghiệp thực phẩm. Nếu người Nhật nổi tiếng với một số món ăn có tên gọi kinh dị như ‘bánh mổ bụng tự sát’ hay ‘bánh quy dế’ và vô số hương vị KitKat không ai ngờ đến, thì người Hàn Quốc có vẻ như cũng không chịu ngồi yên.

Hết hồn trước kẹo…cục phân, sản phẩm vừa được ra mắt tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Dù nghe như đùa nhưng sản phẩm này đã được quảng cáo là có phần nhìn khiến mọi khách hàng không thể nào quên.

Hết hồn trước kẹo…cục phân, sản phẩm vừa được ra mắt tại Hàn Quốc - Ảnh 2.

Nhà sản xuất cho biết, sản phẩm kẹo dẻo mới của mình có tạo hình độc đáo và tên gọi cũng độc đáo không kém Poop-Shaped Gummy (kẹo dẻo hình cục phân).

Hết hồn trước kẹo…cục phân, sản phẩm vừa được ra mắt tại Hàn Quốc - Ảnh 3.

Chẳng những có hình dạng hơi khó chịu với người dùng, sản phẩm này còn mô phỏng chính xác cả màu sắc và được miêu tả có vị giống Coca-Cola.

Hết hồn trước kẹo…cục phân, sản phẩm vừa được ra mắt tại Hàn Quốc - Ảnh 4.

Những khác hàng có đủ can đảm để thử món kẹo dẻo này chia sẻ trải nghiệm, cho biết bao bì kẹo còn có tặng kèm một miếng khăn ướt gần giống giấy vệ sinh.

Hết hồn trước kẹo…cục phân, sản phẩm vừa được ra mắt tại Hàn Quốc - Ảnh 5.

…nhằm thể hiện chân thật hình tượng thực tế.

Hết hồn trước kẹo…cục phân, sản phẩm vừa được ra mắt tại Hàn Quốc - Ảnh 6.

Hiện sản phẩm được bán rộng rãi ở các cửa hàng tiện lợi GS25…

Hết hồn trước kẹo…cục phân, sản phẩm vừa được ra mắt tại Hàn Quốc - Ảnh 7.

…và loại kẹo dẻo vui nhộn này nhanh chóng thu hút được sự chú ý lẫn mong muốn nếm thử của trẻ em!

Trong khi đó, netizen lại phản ứng khá gay gắt

Hết hồn trước kẹo…cục phân, sản phẩm vừa được ra mắt tại Hàn Quốc - Ảnh 8.

- Cái quái gì vậy, LMAO. Họ mất trí rồi à?

- LMFAO. Ý tôi là, tôi đoán…nếu tôi muốn một tờ giấy ướt…Tôi chỉ có lấy cái giấy ướt đó thôi, còn kẹo là quà tặng kèm.

- Phản ứng đầu tiên của tôi là ‘Con người. Lũ trẻ sẽ thích cái này.’ LOL. Mọi người biết chúng thích mọi thứ liên quan đến phân mà.

- Bọn nhỏ thích mấy thứ kinh tởm như phân và xì hơi. LMAO. Cái này sẽ trở thành cú hit khủng với chúng đấy.

- Ồ, okay, nó không tởm như tôi nghĩ, tôi đoán thế. LOL!

Nếu các khách hàng còn đang băn khoăn trước loại kẻo dẻo mới của hãng Weenby Beeny, họ hoàn toàn có thể xem đánh giá trực tiếp từ một YouTuber đã nếm thử nó:

[별난간식] 똥?? 똥?? 똥??

Ngoài ra, sản phẩm kẹo dẻo hình cục phân của Weenby Beeny vẫn chưa phải là sản phẩm dị nhất trong thời gian gần đây. Bởi trước khi sản phẩm này được giới thiệu thì vào năm 2004, hãng ngũ cốc nổi tiếng Kellogg đã tổ chức một chiến dịch marketing có một không hai khi để khách hàng tại thị trường Hàn Quốc lựa chọn hương vị cho sản phẩm mới của mình.

Hết hồn trước kẹo…cục phân, sản phẩm vừa được ra mắt tại Hàn Quốc - Ảnh 10.

Trong cuộc bầu chọn này, hãng Kellog đưa ra hai lựa chọn: vị chocolate và vị hành lá. Có lẽ Kellog đã dự kiến rằng khách hàng chắc chắn sẽ lựa chọn vị chocolate, nhưng ngoài dự đoán của những người nghĩ ra ý tưởng makerting này, netizen đã khiến cho cuộc bỏ phiếu kết thúc với 200% bình chọn dành cho vị hành lá.

Hết hồn trước kẹo…cục phân, sản phẩm vừa được ra mắt tại Hàn Quốc - Ảnh 11.

Để cứu vãn nước đi không ngờ tới của netizen, Kellog đã loại bỏ hơn 40.000 phiếu bầu vị hành lá với lý do không hợp lệ và một mực tung ra vị chocolate. Thế nhưng sau 16 năm, cuối cùng hãng cũng phải thực hiện lời hứa của mình khi tung ra phiên bản giới hạn sản phẩm ngũ cốc vị hành lá.

Hết hồn trước kẹo…cục phân, sản phẩm vừa được ra mắt tại Hàn Quốc - Ảnh 12.

Điều lạ lùng là hương vị tưởng chừng như siêu ghê khi ăn cùng với sữa này lại được người Hàn ưa chuộng và cháy hàng chỉ trong một thời gian ngắn.

Hết hồn trước kẹo…cục phân, sản phẩm vừa được ra mắt tại Hàn Quốc - Ảnh 13.

[켈로그] 첵스파맛 미안 미안해 편 (71s)