Truyền thuyết đô thị Ga Kisaragi: Phiên bản kinh dị của ga tàu đi tới vùng đất linh hồn Nhật Bản

Năm 2004, các diễn đàn mạng Nhật Bản bắt đầu xôn xao bởi truyền thuyết đô thị về một người dùng 2Chan có tên Hasumi đã lạc đến Ga Kisaragi - một ga tàu không hề tồn tại.

Tại Nhật Bản, cư dân dân mạng đã không còn xa lạ gì với 2Chan – một diễn đàn online với những câu chuyện kỳ bí khắp Nhật Bản được chia sẻ rộng rãi. Đây là nguồn gốc của rất nhiều truyền thuyết đô thị nổi tiếng mà chúng ta biết đến ngày nay.

Truyền thuyết đô thị Ga Kisaragi: Phiên bản kinh dị của ga tàu đi tới vùng đất linh hồn Nhật Bản - Ảnh 1.

Vào năm 2004, một cô gái tên Hasumi đã xuất hiện trên diễn đàn 2Chan và mở đầu một bài viết kỳ lạ:

Hasumi: 2004/01/08 23:14: Có lẽ tôi chỉ đang tưởng tượng nhưng tôi vẫn có thể đăng bài chứ?

Người dùng vô danh : 2004/01/08 23:16: Cứ thoải mái.

Người dùng vô danh : 2004/01/08 23:18: Có chuyện gì thế?

Hasumi: 2004/01/08 23:18: Tôi đi tàu được một lúc rồi, và có gì đó không ổn.

Truyền thuyết đô thị Ga Kisaragi: Phiên bản kinh dị của ga tàu đi tới vùng đất linh hồn Nhật Bản - Ảnh 2.

Hasumi bắt chuyến tàu muộn lúc 11h đêm. Chuyến tàu chạy suốt 20 phút mà không ngừng lại, mặc dù bình thường khi cô đi, tầm 7-8 phút tàu sẽ dừng một lần. Cảm thấy kỳ lạ, Hasumi đã đăng một topic lên "2ch" để kể về sự lạ lùng này. Một vài người online trên diễn đàn đã trả lời topic của Hasumi và đề nghị cô ấy tới buồng lái để kiểm tra. Cô gái đã làm theo, nhưng kỳ dị là cô không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ buồng lái.

Truyền thuyết đô thị Ga Kisaragi: Phiên bản kinh dị của ga tàu đi tới vùng đất linh hồn Nhật Bản - Ảnh 3.

Người dùng vô danh: 2004/01/08 23:35 Giờ thì, sao bạn không thử lên đầu tàu và hỏi người soát vé xem?

Người dùng vô danh: 2004/01/08 23:40 Thật kinh khủng nếu có chuyện gì xảy ra với người soát vé. Thử đi xem xem!

Hasumi:2004/01/08 23:44 Chuyến tàu xem ra sẽ không dừng sớm nên tôi sẽ đi xem thử.

Hasumi:2004/01/09 00:00 Có rèm hoặc thứ gì đó chắn ngang cửa sổ nên tôi không thể thấy người soát vé. Tôi đang trên đường sắt tư nhân ở Shizuoka.

Người dùng vô danh: 2004/01/09 00:02

Hasumi:2004/01/09 00:08 Tôi làm rồi, nhưng không có tiếng hồi đáp.

Truyền thuyết đô thị Ga Kisaragi: Phiên bản kinh dị của ga tàu đi tới vùng đất linh hồn Nhật Bản - Ảnh 4.

Sau đó đoàn tàu đi qua một đường hầm mà Hasumi chưa từng thấy bao giờ, và dừng lại giữa đêm ở "Ga Kisaragi" – một trạm dừng không tồn tại ở bất cứ đâu trên Nhật Bản. Theo lời kể của Hasumi trên diễn đàn, không có ai ngoài cô ở ga tàu cả. Xung quanh ga là một nơi hoang vu trống trải, Hasumi cũng không thể xác định vị trí hiện tại của mình bằng GPS.

Truyền thuyết đô thị Ga Kisaragi: Phiên bản kinh dị của ga tàu đi tới vùng đất linh hồn Nhật Bản - Ảnh 5.
Truyền thuyết đô thị Ga Kisaragi: Phiên bản kinh dị của ga tàu đi tới vùng đất linh hồn Nhật Bản - Ảnh 6.

Hasumi gọi cho gia đình mình và nhờ họ báo cho cảnh sát, nhưng ngay đến cảnh sát cũng cho rằng đó là một cuộc gọi chọc phá vì địa danh "Ga Kisaragi" hoàn toàn chẳng hề tồn tại. Một trong những người dùng trên diễn đàn 2Chan đã cố tìm hiểu về địa điểm bí ẩn này, và phát hiện ra tên của ga Kisaragi  có thể được viết là鬼 (Quỷ).

Truyền thuyết đô thị Ga Kisaragi: Phiên bản kinh dị của ga tàu đi tới vùng đất linh hồn Nhật Bản - Ảnh 7.

Tới 2 giờ sáng, Hasumi báo rằng vừa nghe thấy âm thanh như tiếng chuông và Taiko (một loại trống của Nhật) ở gần đó, và cô còn bắt gặp hình bóng của một người đàn ông chỉ có một chân.

Hasumi:2004/01/09 02:09 Tôi nghe có tiếng người hét đằng sau, "Này! Đi dọc đường cao tốc nguy hiểm lắm đấy! Dừng lại!" Tôi nghĩ đó là nhân viên của ga tàu, nhưng khi tôi quay trở lại thì có một người đàn ông chỉ có một chân đứng cách tôi 10 mét. Sau đó ông ta biến mất. Đáng sợ quá. Tôi không thể di chuyển được nữa.

Người dùng vô danh:  2004/01/09 02:09

Người dùng vô danh:  2004/01/09 02:10

Người dùng vô danh:  2004/01/09 02:12

Hasumi tiếp tục đi vào đường hầm và tìm cách rời khỏi ga tàu. Cô bắt gặp một người lạ có vẻ tốt bụng và đã đề nghị chở cô về. Bỏ qua những lời cảnh báo của mọi người trên "2ch", Hasumi vào trong xe của người lạ nọ và đăng bài viết khác vào lúc 3 giờ 44 phút sáng.

Truyền thuyết đô thị Ga Kisaragi: Phiên bản kinh dị của ga tàu đi tới vùng đất linh hồn Nhật Bản - Ảnh 8.

Hasumi:2004/01/09 03:10 Tôi vừa ra khỏi đường hầm rồi. Có ai đó đang đứng đằng xa. Có vẻ như tôi đã đúng khi nghe lời khuyên của mọi người. Cám ơn rất nhiều. Tôi vừa khóc thật nhiều đến nỗi khuôn mặt lấm lem hết cả; Có thể tôi sẽ bị lầm với quái vật lắm.

Người dùng vô danh:  2004/01/09 03:21 Hasumin, có thứ này tôi muốn hỏi bạn. Bạn đang ở đâu thế? Hỏi cái người tốt kia tên của thị trấn này đi.

Hasumi:2004/01/09 03:29 Khi tôi hỏi anh ta tên của chỗ này, anh ấy gọi nó là "Hina". Không biết mọi người có tin tôi không nữa.

Người dùng vô danh:  2004/01/09 03:29 Xin lỗi, Hasumin. Hina là ở đâu cơ?

Hasumi:2004/01/09 03:37 Chúng tôi vừa đi thẳng lên núi. Tôi không thể tưởng tượng có nơi nào để đỗ xe trên đó nữa. Anh ta thì chẳng còn nói gì cả.

Hasumi:2004/01/09 03:44 Pin của tôi đã cạn rồi, Mọi chuyện bắt đầu kì quặc vậy nên tôi sẽ tìm cách bỏ chạy. Anh ta bắt đầu lẩm bẩm mấy thứ vô nghĩa một mình. Tôi sẽ hành động trước. Đây sẽ là bài đăng cuối cùng của tôi.

Truyền thuyết đô thị Ga Kisaragi: Phiên bản kinh dị của ga tàu đi tới vùng đất linh hồn Nhật Bản - Ảnh 9.

Sau bài đăng này vẫn có thêm một vài post tự nhận mình là "Hasumi" nhưng hóa ra tất cả đều là giả.Vậy nên cuối cùng thì Hasumi đã không hề xuất hiện thêm một lần nào nữa. Chuyện gì đã xảy ra với cô, và Ga Kisara gi ở đâu hay có tồn tại hay không vẫn còn là một bí ẩn.