10 bộ phim kinh dị gắn mác "làm lại, tái khởi động" tệ hại nhất từ trước tới nay

(KenhTinGame) - “The Wicker Man” là một bộ phim kinh dị kinh điển của thập niên 1970’ và phiên bản làm lại của nó đã đi vào lịch sử của những phim làm lại, tái khởi động dở nhất mọi thời đại. 

Với kinh phí sản xuất thấp và dễ dàng tạo ra lợi nhuận, phim kinh dị là thể loại dễ gây được sự chú ý của khán giả bởi sự tò mò, ảnh hưởng từ lời truyền miệng của khác. Hơn nữa, nội dụng bí ẩn, đáng sợ và bất ngờ đánh vào tâm lý lẫn sự ghê tởm của con người trước những cảnh máu me, gây sốc hiếm thấy ngoài đời thực của phim kinh dị càng khiến nó trở thành một “liều thuốc cao” tạo nên trải nghiệm khó tả cho người khán giả.

Trong quá khứ, các nhà làm phim kinh dị phải nói là vô cùng sáng tạo về kịch bản, lẫn cách thức sử dụng kỹ xảo hình ảnh và đôi lúc lồng ghép cả những thông điệp mang tính xã hội đáng suy ngẫm, nhờ đó mà nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn lẫn thu hút một lượng fan cứng đông đảo. Và đối với Hollywood, những gì từng thành công trong quá khứ hay gây tạo tiếng vang ở nước ngoài thì đều có thể mang ra làm lại, tái khởi động cho phù hợp thời đại mới.

Tuy nhiên, chuyện này không phải lúc nào cũng mang tới các bộ phim hay, thay vào đó là sản sinh ra những bộ phim kinh dị thảm họa, gây mất hình tượng trong mắt người hâm mộ. Điển hình có thể kể đến 10 bộ phim sau:

Texas Chainsaw Massacre (2003) và Texas Chainsaw 3D (2013)


“Texas Chainsaw Masscacre” là một trong những bộ phim kinh dị nổi tiếng nhất, đáng sợ nhất mọi thời đại. Lấy một phần cảm hứng từ sự kiện có thật, bộ phim ra đời trong thập niên 70 này đã xuất hiện hết sức đúng lúc, đúng chỗ và tạo nên một hiện tượng ở Mỹ. Với thành công ngoài mong đợi, người ta đã liên tục cho ra đời những bộ phim nối tiếp theo nó và chất lượng cứ thế giảm dần đều. Trong đó, ta phải kể đến hai phiên bản tái khởi động thương hiệu tệ hại của nwam 2003 và 2013.

House of Wax (2005)


“House of Wax” là một bộ phim kinh dị nổi tiếng của năm 1953, và thật sự là chẳng thông minh chút nào khi “phục sinh” vào những tác phẩm kinh điển cả. Bản làm lại này sử dụng một dàn diễn viên trẻ đẹp bao gồm cả Paris Hilton ở thời điểm hoàng kim với hi vọng lôi kéo khán giả, nhưng tiếc rằng nó bị chê bai tơi bời bởi giới chuyên môn và người xem cũng chả mặn mà gì.

Halloween (2007)


Nguyên bản “Halloween” của đạo diễn John Carpenter là một tác phẩm kinh điển của thể loại kinh dị nói chung, một dấu mốc lịch sử đáng nhớ của kiểu phim slasher giết chóc đẫm máu nói riêng. Và tất nhiên là vì lẽ đó mà Hollywood đã có gắng tái khởi động lại nó trong thế kỷ 21 với phần phim cùng tên ra mắt năm 2007 có chất lượng chuyên môn thua xa nguyên bản, nhưng may mắn có lợi nhuận tài chính tốt.

One Missed Call (2008)


Phiên bản “Mỹ hóa” của phim kinh dị “The Ring” vốn có nguồn gốc Nhật Bản là một thành công lớn và từ đó tạo cảm hứng cho vô số bộ phim tương tự nhưng có chất lượng dở tệ khác. Trong số đó, tệ nhất có lẽ là “One Missed Call”, và cũng thật khó hiểu khi tại sao người lại đồng ý thực hiện một bản làm lại từ một bộ phim gốc vốn cũng không phải xuất sắc lắm.

Prom Night (2008)


Ra mắt cùng năm với bản làm lại của “One Missed Call”, “Prom Night” cũng lấy một bộ phim kinh dị vốn không phải hay lắm và rồi biến nó trở nên tệ hơn nữa. Bị chê tơi bời bởi giới chuyên môn và có chi phí đầu tư cỡ 20 triệu USD, bộ phim này cũng may mắn mang lại gần 57 triệu USD cho nhà sản xuất. Qua đó phần nào cho thấy khán giả ngày nay dễ dãi với phim kinh dị thế nào.

My Bloody Valentine 3D (2009)


Cuốn theo làn sóng các bộ phim sử dụng công nghệ 3D ở giai đoạn cuối thập niên 2000’ đến đầu 2010’, “My Bloody Valentine 3D” là một bộ phim kinh dị mang vai trò làm lại, tái khởi động khác dựa trên một nguyên bản ra mắt năm 1981. Không ghi điểm cao trong mắt giới phê bình, nhưng sự tò mò của khán giả đối với phim kinh dị 3D đã giúp nó thu về hơn 100 triệu USD so với 14 triệu USD kinh phí.

A Nightmare on Elm Street (2010)


“A Nightmare on Elm Street” là một trong những thương hiệu phim kinh dị nổi tiếng bậc nhất thập niên 80’. Được dẫn dắt bởi đạo diễn kinh dị lừng danh Wes Craven và hóa thân Freddy Krueger không thể ấn tượng hơn của diễn viên Robert Englund đã đặt ra một thước đo quá cao mà dường như không có phiên bản tái khởi động nào có thể vượt qua được.

Carrie (2013)


Được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Stephen King, nguyên bản “Carrie” ra mắt năm 1976 và đã được tán dương đến mức nhận hẳn hai đề cử giải Oscar cho nữ chính và nữ phụ. Phiên bản làm lại của nó thu hút không ít sự chú ý và có sự tham gia của một số ngôi sao Hollywood ở thời điểm hiện tại, nhưng nhiêu đó là chưa đủ để cứu lấy bộ phim dở ra mắt năm 2013.

The Wicker Man (2006)


“The Wicker Man” là một bộ phim kinh dị kinh điển của thập niên 1970’ và phiên bản làm lại của nó đã đi vào lịch sử của những phim làm lại, tái khởi động dở nhất mọi thời đại. Có lẽ không phải nói nhiều về phiên bản năm 2006 khi mà diễn xuất thái quá của Nicolas Cage đã trở thành một meme nổi tiếng internet.