11 bộ phim "thối" nhất hè 2017 dựa theo đánh giá của Rotten Tomatoes

(KenhTinGame) - Không bất ngờ khi bộ phim có nhân vật là “cục phân” chính là bộ phim bị ghét nhất trong mùa hè năm 2017. Các nhà phê bình dường như đều chung ý kiến rằng tất cả mọi thứ từ nhân vật, cho tới cốt truyện của “The Emoji Movie” đều vô cùng thảm họa.

Khi mùa hè bắt đầu chuyển giao sang mùa thu, chúng ta cũng sẽ chính thức nói lời từ biệt với các bộ phim giải trí thời gian qua. Tuy nhiên có thể nói rằng, mùa hè vừa xong là quãng thời gian khá thất vọng dành cho cả đối tượng khán giả lẫn giới chuyên môn khi có nhiều bom xịt ra mắt thị trường. Bên cạnh các bộ phim xuất chúng như “Dunkirk”, Wonder Woman”, và “The Big Sick”, chúng ta lại có các đối trọng tương phản như “The Nut Job 2: Nutty by Nature” hay The Emoji Movie”.

Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhìn lại 11 bộ phim “thối” nhất mùa hè năm 2017 dựa theo tỷ lệ đánh giá phê bình của website Rotten Tomatoes:

11. Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul – 20%


Bộ phim hài hước thân thiện gia đình này là một trong những bộ phim tệ hại nhất mùa hè năm 2017. Mặc dù có ý muốn hướng tới cả khán giả nhỏ tuổi, nhưng cách xử lý phim đã gặp nhiều lời chê trách và hài hước quá thô thiển.

10. Birth of the Dragon – 19%


Bộ phim tiểu sử, võ thuật về thời trai trẻ của Lí Tiểu Long tỏ ra rất mờ nhạt, thiếu chiều sâu, không nói lên được điều gì ngoại trừ một số cảnh hành động tương đối mãn nhãn.

9. Baywatch – 18%


Có đầu tư lớn, nhiều diễn viên tên tuổi và vốn dựa trên một thương hiệu đình đàm từ trước đó, nhưng như thế là chưa đủ để “Baywatch” 2017 ghi điểm trong mắt giới chuyên môn bởi nội dung nhạt nhẽo quá lố.

8. Wish Upon – 18%


“Wish Upon” là một bộ phim kinh dị về một cô giá tuổi teen sở hữu một chiếc hộp điều ước ma quái với đủ mọi loại mong muốn điển hình như: nổi tiếng, có trai đẹp theo đuổi. Bộ phim dùng lại những chi tiết rập khuôn thường thấy ở các tác phẩm cùng thể loại và chẳng có gì đặc sắc mới mẻ.

7. The House – 17%


Bộ phim của hai danh hài nổi tiếng Will Ferrell và Amy Poehler về một cặp vợ chồng tìm cách trả học phí cho con gái bằng cách mở một sòng casino bất hợp pháp đã không hề gặp may mắn trên cả phương diện doanh thu lẫn chuyên môn.

6. All Eyez On Me – 17%


Thêm một bộ phim tiểu sử chẳng được mấy người ưa thích trong mùa hè năm 2017 chính là “All Eyez On Me” với nội dung xoay quanh rapper huyền thoại Tupac Shakur.

5. The Mummy – 16%


Phiên bản làm lại của thương hiệu “The Mummy” với sự tham gia của diễn viên Tom Cruise đã nhận nhiều lời chê bai thảm hại, không thu khán giả ở thị trường Bắc Mỹ nhưng may mắn bù lại phần nào ở thị trường quốc tế.

4. The Dark Tower – 16%


Dựa theo ý kiến chung của các nhà phê bình, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Stephen King thiếu sự phấn khích, tính nhất quán và không động lại gì cho người xem, ngoại trừ sự xuất chúng của một vài diễn viên hàng đầu như Idris Elba, Matthew McConaughey.

3. Transformers: The Last Knight – 15%


Đạo diễn Michael Bay đã cho ra đời thêm một bộ phim “Transformers” trong mùa hè này, và tiếp tục khiến ta bất ngờ khi cứ phim sau lại có tỷ lệ đánh giá thấp hơn phim trước.

2. The Nut Job 2: Nutty By Nature – 10%


Băng đảng “The Nut Job” đã quay trở lại nhưng lần này họ đã gặp thất bại hoàn toàn trên cả phương diện tài chính lẫn tính chuyên môn. Ít nhất phần đầu tiên còn đủ sức gây tò mò và lôi kéo được một bộ phận khán giả nhất định.

1. The Emoji Movie – 8%


Không bất ngờ khi bộ phim có nhân vật là “cục phân” chính là bộ phim bị ghét nhất trong mùa hè năm 2017. Các nhà phê bình dường như đều chung ý kiến rằng tất cả mọi thứ từ nhân vật, cho tới cốt truyện của “The Emoji Movie” đều vô cùng thảm họa.