15 bí mật hậu trường cực bựa về bom tấn "Sói già phố Wall" mà bạn chưa bao giờ biết

(KenhTinGame) - Nữ diễn viên Margot Robbie đã đề nghị quay cảnh nóng trong trạng thái nude hoàn toàn, thay vì dùng khăn tắm như đề nghị của đạo diễn

Sói già phố Wall là một bộ phim kể về cuộc đời và sự nghiệp của của Jordan Belfort, một nhà môi giới chứng khoán ở New York nhưng đã giàu lên nhanh chóng bằng hàng loạt những thủ đoạn lừa đảo và tham nhũng tràn lan, cuối cùng dẫn tới sự phá sản và thất bại của chính người đàn ông này. Cuộc đời đầy ăn chơi và trụy lạc của một “ông trùm” tài chính chứng khoán những năm 1960 với đủ những trò tiêu khiển xa xỉ đã được lột tả vô cùng chân thực trong bộ phim, và đó cũng chính là nhân tố lôi cuốn khán giả bậc nhất, bên cạnh diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên tài năng như Leonardo DiCaprio, Jonah Hill và Margot Robbie.

Đạo diễn Martin Scorsese đã không ngần ngại đưa hàng loạt nội dung nhạy cảm vào phim, từ những cảnh nóng gây shock, cho tới lời thoại tục tĩu và cảnh sử dụng chất kích thích. Và thực tế đây cũng chính là nguồn cơn gây ra rất nhiều cảnh tức cười mà cả đoàn làm phim đều không thể nào quên.

Điệu nhảy ngẫu hứng

Pha nhảy của Leonardo DiCaprio được thực hiện đúng 1 lần và hoàn toàn do anh tự biên tự diễn. Nam tài tử cho biết anh đã học và thực hành điệu nhảy này nhiều năm trước đó.

Chiếc giường phủ đầy tiền

Phân cảnh 2 nhân vật chính của Margot Robbie và Leonardo DiCaprio làm chuyện ấy được diễn ra trên một chiếc giường trải đầy tiền mặt, như một biểu tượng cho lối sống cực phóng túng và xa hoa của ông trùm Belfort. Thực tế khi quay cảnh này, hai diễn viên đã tỏ ra rất khó chịu, đặc biệt Margot Robbie đã tỏ ra khá đau đớn khi bị cạnh sắc của những tờ tiền cứa vào lưng.

Cocaine

Các diễn viên đã sử dụng vitamin B được nghiền nhuyễn để quay cảnh này, và họ hít nhiều quá đến mức diễn viên Johah Hill bị viêm phế quản và nằm nhà hơn một tháng.

Cảnh tự sướng

Jonah Hill đã sử dụng bộ phận sinh dục giả cho cảnh quay đầy nhạy cảm này, và nó hài hước tới mức tất cả biểu cam và nụ cười của các diễn viên trong cảnh đó đều là thực, không phải diễn.

Leo được hưởng thù lao cực lớn từ bộ phim

Tài tử đã được trả gần 25 triệu USD cho vai diễn trong phim, chiếm gần ¼ tổng chi phí sản xuất, qua đó trở thành diễn viên được trả thù lao cao nhất trong năm 2013.

Sự tương đồng với bộ phim “Catch Me If You Can”

The Wolf of Wall Street và Catch Me If You Can có những sự tương đồng thú vị. Cả hai đều có vai chính được thủ vai bởi Leonardo DiCaprio, đều dựa trên những cuốn hồi kỳ của những người đã bị bắt giữ vì tội rửa tiền, và sau đó làm việc cho cục điều tra liên bang FBI

Tùy cơ ứng biến

Phân cảnh nóng giữa Jordan và Naomi có đoạn chú chó của Naomi nhảy chồm lên giường và cắn vào chân của Jordan. Đoàn làm phim đã gặp khó khăn khi thực hiện cảnh này bởi rất khó điều khiển chú chó làm theo ý muốn, cuối cùng họ nghĩ ra cách rải thức ăn của chó và gan gà lên chân anh để quay nó.

Jordan Belfort đời thật đã xuât hiện ở trường quay

Vị cựu tài phiệt mà giờ đây đã trở thành một diễn giả này đã xuất hiện ở trường quay và dạy cho Leonardo diễn đúng y nguyên biểu cảm và hành vi của mình, kể cả phản ứng thật sự của ông mỗi khi dùng chất gây nghiện.

Margot Robbie đã tát Leonardo DiCaprio một cú khá mạnh

Trong một phân cảnh, vì quá nhập tâm nên Margot Robbie đã tặng một cú tát trời giáng cho Leonardo, mạnh hơn nhiều so với cô dự tính. Khoảnh khắc đó khiến cả đoàn làm phim sững sờ, rồi sau đó họ phá ra cười khoái chí. Margot Robbie ngay lập tức xin lỗi rối rít vì lo sợ tài tử sẽ kiện mình vì việc này, tuy nhiên Leonardo lại cho rằng hành động đó vô cùng ấn tượng, và bảo Margot Robbie hãy…át mình thêm lần nữa.

Danh sách mời cưới

Khi Jordan Belfort bị nhân viên FBI thẩm vấn trên chiếc du thuyền của mình, trên tay anh có một danh sách khách mời dự đám cười. Những cái tên trong danh sách đó thực tế toàn là tên của các thành viên đoàn làm phim.

Phim bị tải lậu nhiều nhất

Sói Già phố Wall là bộ phim bị tải bất hợp pháp nhiều nhất năm 2014 với 30 triệu lượt tải

Lời thoại tục tĩu

Từ “Fu*k” xuất hiện tổng cộng 569 lần trong phim, biến nó trở thành bộ phim chính thống sử dụng từ này nhiều nhất lịch sử, không tính các bộ phim tài liệu.

Thù lao của diễn viên Jonah Hill

Jonah Hill rất mong muốn cộng tác cùng với đạo diễn tài năng Martin Scorsese, đến mức anh đã chấp nhận cắt mức thù lao của mình xuống mức 60,000 USD để được tham gia bộ phim này.

Cảm hứng từ Youtube

Bởi vì trước đó Leonardo và Jonah Hill chưa bao giờ diễn cảnh “phê thuốc”, thế nên họ đã phải tìm tư liệu từ video Youtube có tên gọi “The Drunkest man in the world” (người đàn ông say xỉn nhất thế giới. Ngoài ra họ cũng tham khảo lời khuyên từ một chuyên gia về thuốc phiện để chuẩn bị cho cảnh này.

Cảnh nóng của Margot Robbie

Đạo diễn Martin Scorsese đã đề nghị Margot Robbie dùng một chiếc khăn tắm che thân để quay cảnh này, tuy nhiên người đẹp từ chối và tỏ ý muốn thực hiện nó trong trạng thái khỏa thân hoàn toàn, bởi cô muốn thử cảm giác khi diễn vai đặc biệt đó. Cô cho biết mình đã phải uống 3 li rượu Tiquila (một loại rượu chưng cất có độ cồn cao) để lấy tinh thần trước khi quay. Người đẹp dự định không nói cho gia đình biết việc này, nhưng cô đã thay đổi ý định khi phim ra mắt.