39 triệu người ra rạp xem Na Tra trong 4 ngày Tết

Na Tra 2 thống lĩnh phòng vé Trung Quốc Tết 2025, doanh thu vượt 2 tỷ NDT trong chưa đầy 4 ngày và tiếp tục tăng mạnh. Tính đến nay đã có gần 39 triệu người ra rạp xem bộ phim hoạt hình này.

Mùng 4 Tết, cũng là ngày thứ tư của mùa phim Tết 2025, bộ phim hoạt hình Na Tra : Ma đồng náo hải (Na Tra 2) tiếp tục dẫn đầu phòng vé Trung Quốc. Theo số liệu từ Lighthouse, trước 12h trưa 1/2, phim đã cán mốc 2 tỷ NDT (278 triệu USD), hơn 38,7 triệu khán giả đến rạp, lập kỷ lục doanh thu cao nhất mọi thời đại đối với phim hoạt hình chiếu dịp Tết.

Sau 4 ngày công chiếu, Na Tra 2 liên tục phá vỡ kỷ lục doanh thu, điểm Douban tăng vọt lên 8.6, nhận về vô số lời khen. Sau 5 năm chờ đợi, bộ phim đã không làm khán giả thất vọng. Nhiều người thậm chí đã bắt đầu mong ngóng Na Tra 3 .

"Na Tra 2" nới rộng kỷ lục

Na Tra 2 thu về 487 triệu NDT vào mùng 1 Tết, 479 triệu NDT vào mùng 2 Tết. Đến mùng 3 Tết, doanh thu một ngày của phim vượt mốc 610 triệu NDT, trở thành bộ phim thứ ba trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc đạt doanh thu vượt 600 triệu NDT trong ngày.

39 triệu người ra rạp xem Na Tra trong 4 ngày Tết- Ảnh 1.

Na Tra: Ma đồng náo hải đạt doanh thu 2 tỷ NDT tại thị trường Trung Quốc trong chưa đầy 4 ngày.

Theo dự đoán từ Lighthouse, tổng doanh thu của Na Tra 2 có thể đạt 6.1 tỷ NDT, trong khi Maoyan dự đoán con số này có thể lên tới 6.7 tỷ NDT. Nếu thành hiện thực, Na Tra 2 sẽ trở thành bộ phim đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc vượt mốc 6 tỷ NDT. Đồng thời, phim cùng với phần đầu Na Tra: Ma đồng giáng thế tạo nên kỳ tích "phim đạt hơn 10 tỷ NDT" trong lịch sử điện ảnh nước này.

Hiện tại, top 3 phim có doanh thu phòng vé cao nhất tại Trung Quốc lần lượt là Trường Tân Hồ (5,7 tỷ NDT) - phim chiến tranh chủ đề chính luận, Chiến Lang 2 (5,6 tỷ NDT) - phim hành động yêu nước và Xin chào, Lý Hoán Anh (5,7 tỷ NDT) - thể loại hài kịch giả tưởng.

Bộ phim tiếp nối phần trước, khi Na Tra và Ngao Bính giữ được linh hồn sau thiên kiếp nhưng thể xác sắp tan biến. Thái Ất Chân Nhân định dùng hoa sen bảy màu để tái tạo thân xác cho họ, nhưng các thần tiên Xiển Giáo xuất hiện, coi cả hai là mối đe dọa trật tự thiên đạo và truy sát.

Na Tra và Ngao Bính nhận ra sự phân chia thần - ma chỉ là công cụ để Thiên Đình duy trì quyền lực. Họ quyết tâm lật đổ những quy tắc bất công này, vừa chạy trốn vừa tìm cách phá vỡ giới hạn của Tam Giới.

"Na Tra 3 sẽ không vì chạy đua thời gian mà giảm chất lượng"

"Từ Na Tra 1 đến Na Tra 2 , khán giả đã chờ đợi 5 năm, nhưng mỗi khung hình đều xứng đáng" – đây là tâm trạng chung của nhiều khán giả sau khi xem phim. Họ đã bắt đầu mong chờ Na Tra 3 .

Về kế hoạch sản xuất phần ba, Giảo Tử chia sẻ: “Làm phim hoạt hình là sự nghiệp cả đời, không phải để kiếm tiền nhanh. Na Tra 3 sẽ không vì chạy đua thời gian mà giảm chất lượng. Điều quan trọng nhất vẫn là kể một câu chuyện hay và mang đến những hình ảnh thật đẹp”.

39 triệu người ra rạp xem Na Tra trong 4 ngày Tết- Ảnh 2.
39 triệu người ra rạp xem Na Tra trong 4 ngày Tết- Ảnh 3.
39 triệu người ra rạp xem Na Tra trong 4 ngày Tết- Ảnh 4.

Khán giả mong đợi phần 3 sau hiệu ứng quá tốt từ 2 phần đầu.

Bên cạnh thành công của bộ phim, câu chuyện về đạo diễn Giảo Tử cũng gây sốt mạng xã hội.

Tốt nghiệp ngành Dược, nhưng từ năm ba đại học, anh bắt đầu tự học hoạt hình 3D. Suốt hơn ba năm, anh gần như chỉ ở nhà, dồn hết tâm huyết cho phim ngắn See through . Cuối cùng, tác phẩm này giành được hơn 30 giải thưởng quốc tế, mở ra con đường làm phim chuyên nghiệp cho anh.

Năm 2019, Na Tra 1 ra mắt, thu về hơn 5 tỷ NDT và 140 triệu lượt xem, trở thành cột mốc mới của hoạt hình Trung Quốc. Thành công này giúp Giảo Tử được chú ý, và quá khứ "ở nhà làm phim ba năm" cũng liên tục bị nhắc lại.

Thành công của Na Tra 1 đưa tên tuổi của Giảo Tử đến với công chúng. Khi được hỏi về quãng thời gian ba năm "ăn bám" để theo đuổi đam mê, anh chia sẻ rằng mẹ ông đã bao dung và ủng hộ. Anh nói: "Thậm chí khi đứng ở vị trí của cha mẹ, tôi cũng khó có thể làm được như vậy."

Na Tra là nhân vật nổi tiếng trong thần thoại Trung Quốc, với câu chuyện "Na Tra náo biển" và "lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ" đã quá quen thuộc. Tuy nhiên, Giảo Tử đã thay đổi hoàn toàn câu chuyện này trong tác phẩm của mình, khiến cha mẹ Na Tra trở nên bao dung và yêu thương con hơn, điều này khiến nhiều khán giả xúc động.

39 triệu người ra rạp xem Na Tra trong 4 ngày Tết- Ảnh 5.

Giảo Tử cho biết: "Mọi tác phẩm đều phản ánh trải nghiệm cuộc sống của tác giả. Gia đình tôi rất hòa thuận, và tôi có thể đi trên con đường này nhờ sự ủng hộ của cha mẹ. Vì vậy, tôi muốn đưa những cảm nhận thực tế của mình vào tác phẩm”.

Khi được hỏi có hối hận vì từng chọn ngành Dược không, anh thẳng thắn trả lời: "Một khi đã lựa chọn thì không hối hận, vì không có lựa chọn nào là đúng hay sai cả. Nếu trở thành dược sĩ, cứu người cũng là lựa chọn tốt”.