4 kiểu phụ huynh tánh kỳ ở Penthouse: Trừ bà cả Lee Ji Ah, ai cũng đổ đốn bảo sao con không hư sớm

Nhìn cách hành xử của những bậc cha mẹ trong Penthouse mới hiểu tại sao bọn trẻ lại “quậy” sớm như vậy.

Penthouse (Cuộc Chiến Thượng Lưu) là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc hot nhất cộng đồng mạng thời gian gần đây. Mặc dù liên tục chê bai về sự tàn bạo của nhân vật, sự vô lí của mạch phim, khán giả vẫn không thể ngừng dõi theo những tình tiết gay cấn được biên kịch úp mở đầy bí ẩn. Xem xong 8 tập phim, nhìn vào tính cách và hành động của các bậc làm cha mẹ, ta như càng thêm thấm thía câu nói của người xưa để lại: “Mẹ nào con nấy”.

4 kiểu phụ huynh tánh kỳ ở Penthouse: Trừ bà cả Lee Ji Ah, ai cũng đổ đốn bảo sao con không hư sớm - Ảnh 1.
4 kiểu phụ huynh tánh kỳ ở Penthouse: Trừ bà cả Lee Ji Ah, ai cũng đổ đốn bảo sao con không hư sớm - Ảnh 2.

Hội phụ huynh quyền quý trong Penthouse

1. Người mẹ kiểu mẫu: Ân cần, dịu dàng, hết lòng săn sóc chồng con

Bà cả Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah) đích thị là hình mẫu phụ huynh mà bất kì đứa trẻ nào cũng đều mong ước. Thân là con gái của tập đoàn thuộc top 30 tại Hàn Quốc, sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng khối tài sản kếch xù, mẹ Seok không bao giờ tỏ thái độ khinh bỉ, miệt thị với những người thuộc tầng lớp thấp hơn mình. Trước khi nhận ra bộ mặt thật của chủ tịch Ju, Su Ryeon luôn làm tròn vai trò của một người vợ hết mực thương yêu chồng, còn cực kì quan tâm tới cặp sinh đôi dù chúng chẳng phải con ruột của mình. Nhìn cách cô đau đớn khi biết Seol Ah (Jo Soo Min) là con mình, cách cô quyết tâm trả thù cho con gái cũng đủ để thấy được Su Ryeon là một người mẹ tuyệt vời đến nhường nào.

4 kiểu phụ huynh tánh kỳ ở Penthouse: Trừ bà cả Lee Ji Ah, ai cũng đổ đốn bảo sao con không hư sớm - Ảnh 3.
4 kiểu phụ huynh tánh kỳ ở Penthouse: Trừ bà cả Lee Ji Ah, ai cũng đổ đốn bảo sao con không hư sớm - Ảnh 4.

Nhan sắc xinh đẹp, thần thái ngút ngàn của Shim Su Ryeon

4 kiểu phụ huynh tánh kỳ ở Penthouse: Trừ bà cả Lee Ji Ah, ai cũng đổ đốn bảo sao con không hư sớm - Ảnh 5.

Su Ryeon không hề khinh bỉ mà còn cực kì quý mến, thường bênh vực cô gia sư nghèo Anna

4 kiểu phụ huynh tánh kỳ ở Penthouse: Trừ bà cả Lee Ji Ah, ai cũng đổ đốn bảo sao con không hư sớm - Ảnh 6.

Nói chủ tịch Ju “sang vì vợ” cũng chẳng sai

4 kiểu phụ huynh tánh kỳ ở Penthouse: Trừ bà cả Lee Ji Ah, ai cũng đổ đốn bảo sao con không hư sớm - Ảnh 7.

Đã đụng đến con gái của chị đẹp thì đừng mong được sống yên ổn

Bên cạnh bà cả Hera Palace còn có cô môi giới nhà đất Oh Yoon Hee (Eugene). Mang trong mình nỗi ám ảnh về vụ tai nạn năm xưa, Yoon Hee từng luôn tìm cách ngăn cản con gái Ro Na (Kim Hyun Soo) dấn thân vào ca hát vì sợ con phải chịu kết cục giống như mình. Bà mẹ đơn thân luôn quan sát và thấu hiểu mọi nỗi lòng của con gái, sẵn sàng ra mặt bảo vệ con trước sự độc ác của đám quý tộc kia. Dù cho cách bảo vệ con có phần hơi thái quá, thậm chí bị nhiều khán giả nhận xét là “ngu ngốc”, chúng ta vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng: tình yêu vô bờ bến mà Yoon Hee dành cho cô con gái của mình thật đáng trân trọng!

4 kiểu phụ huynh tánh kỳ ở Penthouse: Trừ bà cả Lee Ji Ah, ai cũng đổ đốn bảo sao con không hư sớm - Ảnh 8.
4 kiểu phụ huynh tánh kỳ ở Penthouse: Trừ bà cả Lee Ji Ah, ai cũng đổ đốn bảo sao con không hư sớm - Ảnh 9.

Cùng khóc, cùng cười với mọi tâm tư của con gái

4 kiểu phụ huynh tánh kỳ ở Penthouse: Trừ bà cả Lee Ji Ah, ai cũng đổ đốn bảo sao con không hư sớm - Ảnh 10.

Không bao giờ để Ro Na phải chịu khổ như mình đã từng

Có lẽ cũng bởi sự tương đồng trong cách sống, tình cảm, biên kịch đã xây dựng để hai bà mẹ gặp nhau và hợp thành phe chính nghĩa trong Penthouse. Rất có thể trong những tập sắp tới, Su Ryeon sẽ trực tiếp ra tay giúp đỡ để đưa mẹ con Yoon Hee, chính thức bước chân vào Hera Palace, thực hiện kế hoạch trả thù.

4 kiểu phụ huynh tánh kỳ ở Penthouse: Trừ bà cả Lee Ji Ah, ai cũng đổ đốn bảo sao con không hư sớm - Ảnh 11.

Hai bà mẹ tốt bụng có vẻ như sẽ về cùng một phe

2. Người mẹ sở hữu sự nghiệp và danh tiếng đồ sộ, coi con cái như “công cụ” tiếp nối truyền thống gia đình

Nếu có bảng xếp hạng “Người đàn bà quỷ quyệt nhất” cho hội phụ nữ trong Penthouse thì cô giáo Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) sẽ cầm chắc phần thắng. Lúc nhỏ thì rạch cổ bạn để đường hoàng nhận giải nhất, lớn lên lại một mình “thống lĩnh” cả trường trung học nghệ thuật Cheong Ah danh giá của gia đình. Nắm giữ quyền lực và danh tiếng to lớn trong ngành đến vậy, đương nhiên Seo Jin sẽ không để cô con gái độc nhất của mình lựa chọn một hướng đi khác.

4 kiểu phụ huynh tánh kỳ ở Penthouse: Trừ bà cả Lee Ji Ah, ai cũng đổ đốn bảo sao con không hư sớm - Ảnh 12.

Sống cùng với người mẹ đáng sợ thế này, đứa trẻ nào chẳng phải nghe lời răm rắp

Năm xưa Seo Jin không phải người giỏi nhất, giờ đây con gái cô còn chẳng hát hoàn chỉnh nổi bài thi. Eun Byul (Choi Ye Bin) chưa bao giờ nói mình muốn ca hát, tất cả đều do cô giáo Cheon ép phải theo học để tiếp nối truyền thống gia đình. Năng khiếu lẫn kĩ thuật đều yếu kém, lại thêm áp lực và kì vọng từ phía mẹ luôn đè nặng lên đôi vai, Eun Byul dần trở nên tự ti, sợ hãi giữa hàng vạn thành tích “ảo” của bản thân. Cô bé như đang đánh mất chính mình, lạc lối trên con đường “hoa hồng” mà mẹ cô đã trải sẵn.

4 kiểu phụ huynh tánh kỳ ở Penthouse: Trừ bà cả Lee Ji Ah, ai cũng đổ đốn bảo sao con không hư sớm - Ảnh 13.

Eun Byul như bị “động vào chỗ ngứa” mỗi khi ai nhắc thời thành tích gian lận của mình

3. Người bố độc đoán, mang đầy dã tâm điển hình của phim thượng lưu Hàn Quốc

Người Việt vẫn thường nói “nồi nào úp vung nấy”, lang chạ với bà cô Cheon Seo Jin xảo quyệt chỉ có thể là chủ tịch Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon). Ông ta bên ngoài tỏ ra là người đàn ông giàu có, đứng đắn, yêu vợ thương con nhưng thật ra bên trong lại cực kì tàn ác, tham lam, độc đoán đến mức mất hết nhân tính. Tên chủ tịch này sẵn sàng giẫm đạp, đánh đập một đứa trẻ nghèo như Seol Ah, thậm chí còn giết cả chồng và con gái của Su Ryeon để giành cô về tay mình. Bất cứ ai ngáng chân ông ta trên con đường tiền tài, danh vọng hay địa vị đều bị loại bỏ, trừ khử không thương tiếc.

4 kiểu phụ huynh tánh kỳ ở Penthouse: Trừ bà cả Lee Ji Ah, ai cũng đổ đốn bảo sao con không hư sớm - Ảnh 14.
4 kiểu phụ huynh tánh kỳ ở Penthouse: Trừ bà cả Lee Ji Ah, ai cũng đổ đốn bảo sao con không hư sớm - Ảnh 15.

Sỉ nhục, giẫm đạp một đứa trẻ đáng đuổi con mình không ghê tay

4 kiểu phụ huynh tánh kỳ ở Penthouse: Trừ bà cả Lee Ji Ah, ai cũng đổ đốn bảo sao con không hư sớm - Ảnh 16.
4 kiểu phụ huynh tánh kỳ ở Penthouse: Trừ bà cả Lee Ji Ah, ai cũng đổ đốn bảo sao con không hư sớm - Ảnh 17.

Cảnh “đập chậu cướp hoa” đầy máu và nước mắt trong Penthouse

Không chỉ tàn ác với người ngoài, chủ tịch Ju còn cực kì nhẫn tâm với những đứa con do chính mình sinh ra. Ông đánh đập Seok Hoon (Kim Young Dae) đến bầm dập toàn thân vì không quản được em gái, chửi bới Seok Kyung (Han Ji Hyun) thậm tệ vì con bé không đạt hạng nhất trong lĩnh vực ông ta yêu cầu. Đến cả con cái cũng sẵn sàng ra tay, liệu Ju Dan Tae có còn là con người nữa hay không?

4 kiểu phụ huynh tánh kỳ ở Penthouse: Trừ bà cả Lee Ji Ah, ai cũng đổ đốn bảo sao con không hư sớm - Ảnh 18.

Nhiều người xem đặt nghi vấn liệu cặp anh em sinh đôi có phải con ruột của Ju Dan Tae?

4. Là mẹ mà cũng là bạn, bênh con “chằm chặp” bất chấp đúng sai

Nếu mẹ Seok, mẹ Ro Na bảo vệ con trước sự tàn ác của xã hội thì phu nhân Kang Ma Ri (Shin Eun Kyung) lại yêu con mặc kệ đúng sai. Chẳng cần biết thực hư câu chuyện thế nào, bà ta luôn bênh vực Je Ni (Jin Ji Hee) và dùng tiền, quyền lực để chèn ép người yếu thế. Cách yêu thương con có phần cực đoan của mẹ Ma Ri đã biến Yoo Je Ni trở thành một cô tiểu thư đỏng đảnh, đanh đá, luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ.

4 kiểu phụ huynh tánh kỳ ở Penthouse: Trừ bà cả Lee Ji Ah, ai cũng đổ đốn bảo sao con không hư sớm - Ảnh 19.

Biết con nói dối mà vẫn hùa theo để buộc tội người khác

Xét theo góc độ khác, tình yêu bà Ma Ri dành cho con cũng rất đáng nể. Bà ta tin tưởng con mình vô điều kiện, cực kì nuông chiều và gần gũi, sẵn sàng tâm sự, trò chuyện, làm bạn cùng con. Quan trọng nhất vẫn là Je Ni được mẹ lắng nghe và quan tâm, được ủng hộ theo đuổi điều mà mình thật sự mong muốn - thứ tuy giản đơn nhưng chẳng đứa trẻ Hera nào có được.

4 kiểu phụ huynh tánh kỳ ở Penthouse: Trừ bà cả Lee Ji Ah, ai cũng đổ đốn bảo sao con không hư sớm - Ảnh 20.

Chỉ cần con muốn học hát, mẹ sẽ giúp đỡ con hết sức mình

5. Bố mẹ gì mà chẳng có định hướng cho con, cứ thấy ngành nào hot thì “đùn” con đi học

Trong một tập thể luôn tồn tại cả leader lẫn follower, và gia đình luật sư Cha chính là những người theo gót tại lâu đài Hera Palace. Vốn tính tình hiền lành, không thích bon chen hay thị phi, phu nhân Cha luôn học hỏi, bắt chước theo những gì hội chị em làm. Ngành học cho con cái cũng không phải ngoại lệ. Thấy bọn trẻ tại Hera học thanh nhạc, cô cũng bắt con đi học thanh nhạc dù cậu Min Hyuk này chẳng có chút năng khiếu, nỗ lực nào.

4 kiểu phụ huynh tánh kỳ ở Penthouse: Trừ bà cả Lee Ji Ah, ai cũng đổ đốn bảo sao con không hư sớm - Ảnh 21.

Phu nhân Cha nịnh nọt Seo Jin để xin một suất học thanh nhạc cho con trai

4 kiểu phụ huynh tánh kỳ ở Penthouse: Trừ bà cả Lee Ji Ah, ai cũng đổ đốn bảo sao con không hư sớm - Ảnh 22.

Min Hyuk luôn khiến cô giáo Cheon phát cáu mỗi lần kèm cặp

Kiểu phụ huynh này thật ra cực kì phổ biến, không chỉ tại xứ sở Kim Chi mà còn ở khắp Việt Nam. Không biết con thích gì, giỏi gì, bố mẹ cứ thấy ngành gì đang hot, nhiều người đăng kí là bắt con theo học, còn kết quả thì… tính sau. Việc bắt ép này không chỉ khiến cho con cái mệt mỏi, chán chường vì chọn ngành không phù hợp, kết quả học tập đi xuống mà còn dẫn đến nhiều hậu quả lâu dài đáng tiếc khác.

Penthouse (Cuộc Chiến Thượng Lưu) đang được phát sóng hàng tuần vào tối thứ Hai và thứ Ba hàng tuần trên kênh SBS.

Nguồn ảnh: SBS, chụp màn hình

4 kiểu phụ huynh tánh kỳ ở Penthouse: Trừ bà cả Lee Ji Ah, ai cũng đổ đốn bảo sao con không hư sớm - Ảnh 24.