6 phim hoạt hình dị hợm nhất lịch sử, chỉ nhìn thôi cũng đã rợn tóc gáy

(KenhTinGame) - Không phải cứ phim hoạt hình thì cứ phải hình ảnh trong sáng dễ thương, tràn đầy màu sắc hay nhân vật thì sẽ long lanh xinh đẹp

Gandahar

Ra đời năm 1988, Gandahar là bộ phim khoa học viễn tưởng lấy bối cảnh trên hành tinh có tên gọi là Gandahar. Một thế lực đen tối bất ngờ xuất hiện từ tương lai 100 năm sau đã đe dọa sự tồn vong và hòa bình của nơi này.

Thiết kế nhân vật và hiệu ứng hình ảnh kỳ dị là thứ khiến người ta ấn tượng nhất ở Gandahar. Một hành tinh phủ toàn tông màu xanh biển, là nơi sinh sống của những con người có hình thù dị dạng. Không có yếu tố đầu rơi máu chảy, song bộ phim này đã khiến nhiều người phải mất ngủ.

Yellow Submarine

Nhân vật chính của bộ phim được sản xuất năm 1968 này chính là ban nhạc huyền thoại The Beatles. Thiên đường Pepperland đang bị đám quái vật Blue Meany xâm lược. Anh chàng Fred được cử đi tìm nhóm người hùng có tên là The Beatles trên một chiếc tàu ngầm vàng để đương đầu với đám xâm lược.

Nội dung kỳ quái của phim khiến người ta cảm tưởng như biên kịch của nó đã…say thuốc. Phong cách hội họa lộn xộn và khó hiểu cũng khiến khán giả ngần ngại khi đưa trẻ em đến rạp.

Everybody Rides the Carousel  

Bộ phim bao gồm 8 phân cảnh, kể về các giai đoạn trưởng thành của một con người với chuỗi hình ảnh mang tính ẩn dụ cuộc sống được xoay tròn liên tiếp.

Ngoài nội dung kỳ lạ, bộ phim còn gây bàn tán bởi phong cách mỹ thuật độc đáo, với nhiều lớp tranh vẽ chồng lên nhau và màu nước loang ra mơ màng. Everybody Rides the Carousel mang đậm tính triết học trong cả nội dung lẫn hình ảnh trừu tượng của mình.

The Cosmic Eye

Phim có nội dung nói về một chủng loài người ngoài hành tinh bất ngờ đáp xuống Trái Đất, chúng ta tối hậu thư cho loài người hoặc là chấp nhận chung sống hòa bình, chia sẻ tài nguyên với chúng,hoặc là sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Nếu loài người muốn đuổi chúng đi, chi phí cho chiến tranh sẽ là rất lớn.

Bộ phim ẩn chứa nhiều thông điệp ẩn dụ sâu xa về sự sống, môi trường và con người. Phim có phong cách đồ họa độc đáo bao gồm những nét vẽ nguệch ngoạc, giảm thiểu chi tiết tối đa, màu sắc hồn độn hòa lẫn với nhau như thể một bức tranh của trẻ em.

Consuming Spirits

Gentian Tím 42, Victor Lam 38 và Earl Xám 64 là 3 nhân vật sống ở thị trấn Magguson, làm việc cho tờ báo Daily Suggester. Ban đầu, 3 người này được giới thiệu là người quen, tuy nhiên dần dần phim hé lộ những mối liên kết quái gở giữa họ. Ai cũng có một bí mật cần giấu kín, không thể để cho người ngoài biết.

Phim dùng nhiều phân cảnh slow-motion với các hình nhân giấy có hình ảnh rất ghê rợn. Người xem nón thở với không gian tràn ngập một màu đen tối, ma mị không có ánh sáng nào.

Fantastic Planet

Rene Laloux nổi tiếng là một đạo diễn với những bộ phim hoạt hình luôn khiến người ta phải bàn tán xôn xao vì quá kỳ dị. Fantastic Planet miêu tả về tương lai – khi đó loài người trú ngụ trên hành tinh Draags. Ở đây, họ bị coi là loài gây hại và đôi khi được giữ để làm thú nuôi. Cư dân bản địa nơi đây – những người Draags – là một chủng tộc có hình dạng người nhưng với kích thước lớn hơn hàng trăm lần, da xanh, mắt đỏ và lồi. Họ sống thọ hơn con người – một năm của con người chỉ như một tuần với họ.

Câu chuyện bắt đầu khi một phhuj nữ bị các trẻ em Dragg giết chết, để lại một đứa trẻ. Đứa trẻ được đưa về giữa xã hội Draags. Nhiều năm sau đó, nhiều biến cố liên tục xảy ra. Mâu thuẫn giữa con người và các Draags ngày càng lên đến đỉnh cao và xảy ra cuộc chiến. 

Bộ phim này gây ám ảnh bởi thế giới lạnh lẽo ở hành tinh Draags, những người khổng lồ với cơ thể kỳ dị và đôi mắt đỏ như máu luôn là điểm nhấn của phim.