Trong khi đó, Eren trở lại với một dạng Titan mới nhìn giống như là đầu Tiến Công nhưng thần Khổng Lồ. Titan Khổng Lồ cuối cùng cũng được hành động thực sự sau 138 chap Attack on Titan. Hai thanh niên cao to lao vào đấm nhau còn mọi người thì đang nỗ lực cản cái thứ trông như con rết kia quay trở lại với Eren. Reiner, Annie và Pieck đang phải chiến đấu với chính những người thân yêu của họ, nhưng thú thật tôi thấy khá hài hước khi Isayama không cho Reiner được chết sau bao lần nằm xuống. Dường như cứ mỗi lần nằm đo đất là Reiner lại bị lôi dậy rồi vướng vào một vụ ẩu đả nào đó.
À suýt quên mất điều thú vị nhất! Chap 138 của Attack on Titan có tên là “A Long Dream” và trong đó Mikasa có một giấc mơ về tương lai sẽ xảy ra nếu cô và Eren cùng nhau bỏ trốn khỏi cuộc chiến, trước khi Marley phản công. Tình huống trên khiến tôi liên tưởng đến ngoại truyện Lost Girls mà cụ thể là câu chuyện “Lost in the Cruel World” của Ryōsuke Fuji, nơi mà chúng ta đều được cho thấy một viễn cảnh về thế giới khác thông qua giấc mơ của Mikasa. Điều khác biệt duy nhất giữa “Lost in the Cruel World” và “A Long Dream” là tác động đưa Mikasa tỉnh dậy.

Ở câu chuyện của Ryōsuke Fuji, Mikasa tỉnh giấc khi Eren chết vì ước mơ khám phá thế giới bên ngoài tường Maria. Một vụ rơi khí cầu, một điềm báo về cái chết không thể tránh khỏi của Eren ở tương lai. Tại đó, cô bé Mikasa bị một kẻ lạ mặt (kẻ dường như là chính Mikasa trưởng thành) đưa cho con dao và nói rằng cô phải là kẻ sát nhân. Khi liên kết các tình tiết của “Lost in the Cruel World” chúng ta có một sự tương quan với chap 138. Để thoát ra khỏi giấc mơ dài, Eren cần phải chết nhưng lần này chính Mikasa phải là người làm điều đó. Và cuối cùng, như đã thấy, Mikasa lựa chọn trở thành “kẻ sát nhân”, chấm dứt mọi chuyện một lần và mãi mãi.
Attack on Titan: Đã quá muộn cho mối tình giữa Eren và Mikasa?
tại đây.