Từ xưa đến nay, Conan nổi tiếng là một trong những series nhiều “cú lừa” nhất. Và tất nhiên, nếu đã xem Conan, niềm tin vào cuộc sống của bạn có lẽ giờ đang nằm trong thùng rác.
Từ xưa tới nay, Conan vẫn luôn là cuốn truyện gối đầu giường của nhiều con người trên Trái Đất. Thật sự mà nói, người ta đến với nó vì vô số lý do khác nhau. Có người tìm đến nó vì những mối tình đầy lãng mạn. Một số khác thì tới vì những vụ án mạng với những thủ đoạn sáng tạo và tinh vi.
Phần còn lại tìm đến do các “cú lừa” kinh điển trong Conan. Mình phải cảnh báo rằng, sau khi đọc bộ truyện này, bạn sẽ mất hết niềm tin vào cuộc sống. Và mình sẽ nói cho các bạn những điểm khiến mình sốc nhất trong quá trình đọc. Tuy nhiên, nếu không thích bị spoil cốt truyện thì bạn có thể quay đầu lại.
Mori thực chất là một thám tử vô dụng
Đây có lẽ là một điều quá hiển nhiên. Nhưng nếu bạn chỉ vừa mới đọc Conan, niềm tin vào cuộc sống của bạn sẽ mất dần đi. Đúng là chẳng bao giờ có thể trông mặt mà bắt hình dong được. Trong khoảng từ chap 2 – chap 5, mình cứ tưởng là ông này có trình độ. Lúc đó, bác râu kẽm Kogoro Mori có vẻ rất nghiêm túc trong việc phá án. Thế nhưng, càng về sau ông ta càng chứng tỏ rõ độ vô dụng của mình. Kogoro thực chất là một thám tử gà mờ, cả tin nên thường xuyên làm hỏng việc. Không chỉ vậy, ông ta còn ham rượu chè, gái gú, tối ngày đốt thuốc lá,… Nói chung là cả mình lẫn Conan đều sốc đến không nói nổi sau khi biết điều này.
Sự thật về kẻ bắt cóc tên Fumiyo Edogawa
Trong chap 49, Conan đã được “chào đón” bởi một bà cô lạ mặt. Bà ta tự xưng là mẹ của cậu với “quý danh” là Fumiyo Edogawa. Tuy nhiên, ngay từ đầu, Conan đã nhận ra đây là một kẻ bắt cóc. Không chỉ vậy, cậu còn nhận ra bọn chúng là người từ Tổ chức Áo đen. Cậu cố chạy, chạy mãi, thế nhưng cuối cùng cậu lại bị bắt trói trong một căn bếp bỏ hoang. Tại đây, Conan đã nghe được một cuộc trao đổi về “công việc” giữa Fumiyo và một kẻ lạ mặt mang đồ Nam tước bóng đêm. Và tất nhiên, cậu ta lại lập tức tính kế ngăn cản “công việc” này “nhân danh công lý”.
Tuy nhiên, sau cùng thì cậu lại bị bắt. Và đó cũng là lúc Conan mất hết niềm tin vào cuộc sống. Cái này chẳng phải là cậu ấy đã chết. Mà là vì đây là một “cú lừa” cực lớn khiến cậu sốc đến không nói nên lời. Hóa ra, hai kẻ kia chẳng hề liên quan gì tới Tổ chức Áo đen. Đó là cha mẹ thật sự của cậu, Yusaku Kudo và Yukiko Kudo. Còn “đối tác” kia là do tiến sĩ Agasa cải trang thành. Đây quả thực là một pha “bẻ lái” đầy ấn tượng của Gosho Aoyama. Tốt nhất bạn nên bỏ qua đoạn từ chap 49 – 51 nếu có vấn đề về tim mạch.
Kisaki vẫn còn giữ nhẫn cưới của mình với ông Mori (chồng cũ của bà)
Trong lần đầu ra mắt, Kisaki Eri đã cho chúng ta thấy rất rõ về mối quan hệ của bà với thám tử Mori. Thật sự mà nói, nó rất tệ. Cả hai người lúc nào cũng cà khịa nhau mỗi khi gặp mặt. Khoản này là lỗi của cả hai người. Bà Kisaki thì lúc nào cũng cứng đầu, cố chấp và cực kỳ lì lợm. Tính cách như thế xài để cãi tay đôi với quan toàn thì được, chứ dùng trong gia đình thì hỏng rồi. Còn ông Kogoro Mori cũng “hỏng” không kém. Suốt ngày rượu chè, gái gú dù đã yên bề gia thất. Để rồi hai người cuối cùng cũng phải ly hôn.
Mặc dù vậy, đâu phải ly hôn là kết thúc? Cả hai dù sao vẫn rất quan tâm đến Ran – con chung của họ. Không chỉ vậy, ông Mori và Kisaki thực ra vẫn còn yêu nhau. Đây quả thật là một “cú lừa” lớn đến từ tác giả Conan. Và điều này đã được chứng tỏ rất rõ trong chap 165. Hóa ra, chân ông Mori dính đầy cát là vì ông cố tìm cái nhẫn bị rớt dưới mặt cát của bà Kisaki. Còn về phần Kisaki, bà ấy vẫn giữ chiếc nhẫn cưới kể cả khi đã ly dị. Còn yêu thì cứ nói là yêu đi. Đừng có vòng vo nữa, cặp “vợ chồng” Mori – Kisaki ạ!
Bảo bối ‘Gối hiện thực’ trong Doraemon có thể làm xã hội sụp đổ