Bleach: Thousand-Year Blood War đánh dấu sự trở lại đầy vinh quang của một series cực kỳ nổi tiếng một thời, mang đến hình ảnh động đáng kinh ngạc, cốt truyện được cải thiện và những cảnh hoàn toàn mới giúp câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, một bộ phận người hâm mộ vẫn coi phần này là "dưới cơ", và lý do thực sự nằm ở tên phản diện lớn ban đầu của Bleach - Aizen.

Aizen, tất nhiên, là kẻ chủ mưu đằng sau hầu hết những điều tồi tệ đã xảy ra trong Bleach. Hắn đã sắp xếp để bắt giữ và hành quyết Rukia, sau đó bắt cóc Orihime để sử dụng sức mạnh độc nhất của cô. Hắn đã tạo ra Espada, một số kẻ thù nguy hiểm và mang tính biểu tượng nhất trong toàn bộ series Bleach, và có một kế hoạch làm rung chuyển nền tảng của thế giới Bleach. Những khát vọng "thần thánh" của Aizen đã giúp hắn có được sức mạnh to lớn, và Ichigo phải hy sinh rất nhiều để cuối cùng hạ gục hắn. Tuy nhiên, ngay cả khi đó, Aizen vẫn chưa chết và biến mất. Do là một thực thể bất tử về mặt chức năng, Aizen chỉ bị giam cầm.
Kẻ phản diện của Thousand-Year Blood War không thể sánh bằng Aizen
Khi manga Bleach lần đầu tiên ra mắt phần Thousand-Year Blood War, nó đã bị người hâm mộ đánh giá khá tệ, họ cảm thấy nhịp độ và cách viết của câu chuyện không tốt. Câu chuyện bắt đầu khá chậm chạp, nhưng khi gần đến hồi kết, nó lại vội vã lướt qua những cảnh đáng lẽ phải là quan trọng nhất, và cuối cùng mang đến một cái kết mà nhiều người thấy không thỏa mãn. Rất nhiều lời phàn nàn liên quan đến nhân vật phản diện chính của phần này, Yhwach, Vua của Quincy. Danh sách dài dằng dặc các siêu năng lực và sức mạnh to lớn của Yhwach khiến hắn trở thành một nhân vật phản diện "nhàm chán" đối với nhiều người hâm mộ.

Yhwach, với bản tính nghiêm nghị và sẵn sàng thanh trừng cấp dưới khi thất bại, dù có một kế hoạch phức tạp, nhưng lại thiếu đi sự thiên tài và hàng loạt phương án dự phòng như Aizen. Mối liên hệ trực tiếp của hắn với các nhân vật chính cũng rất hạn chế, điển hình là Đội trưởng Yamamoto, người đã hy sinh quá sớm. Yhwach xuất hiện đột ngột, tiếp quản toàn bộ cốt truyện và trở thành động lực chính, nhưng tiếc thay, hắn lại không đủ sức hấp dẫn để giữ chân người xem.
Ngược lại, Aizen lại sở hữu một "khiếu kịch tính" bẩm sinh, thể hiện rõ qua màn giả chết ngay đầu arc Soul Society. Là một cựu Tử Thần, Aizen có mối quan hệ sâu sắc với nhiều nhân vật mới, khiến việc hắn phản bội gây ra một cú sốc lớn. Ngay cả khi kế hoạch hành quyết Rukia thất bại, hắn vẫn có thể trích xuất Hogyoku, đạt được mục tiêu thực sự và đánh bại toàn bộ Soul Society khi chạy trốn đến Hueco Mundo. Ichigo có lý do để nuôi mối hận cá nhân với Aizen, và chính điều đó đã tạo nên một cuộc đối đầu đầy kịch tính và lôi cuốn.
Yhwach là nhân vật phản diện cuối cùng đáng thất vọng của Bleach
Phần Thousand-Year Blood War có rất nhiều điều tuyệt vời. Việc khám phá sâu sắc về Quincy và cuộc xung đột kéo dài của họ với Soul Society, cuộc đấu tranh của Uryu với việc anh nên đứng về phe nào, và quá khứ đen tối của Soul Society quay trở lại ám ảnh họ đều là những yếu tố tuyệt vời. Tuy nhiên, phần lớn cốt truyện được thúc đẩy bởi Yhwach, và anh ta là trung tâm của những gì đang diễn ra, nên toàn bộ phần này phụ thuộc rất nhiều vào tính cách của anh ta. Thật không may, Yhwach chỉ là một người đàn ông khá nhạt nhẽo và độc ác.

Mục tiêu của Yhwach là tạo ra một thế giới không còn ranh giới giữa sự sống và cái chết nghe có vẻ thú vị, nhưng lại không được khai thác sâu sắc. Liệu có mất mát nào thúc đẩy hắn không? Dù ban đầu có vẻ như hắn phẫn nộ với số phận của Vua Linh Hồn, nhưng sau đó, hắn lại hấp thụ cả cha mình và sức mạnh của ông mà không hề do dự. Ngay cả khi nhiều Quincy khác nuôi hận thù với Tử Thần, Yhwach cũng chẳng mấy bận tâm, chỉ coi họ như những chướng ngại vật trong kế hoạch của mình.
Tệ hơn cả là cách Yhwach cuối cùng bị đánh bại. Từ hư không, cha của Ichigo và Uryu bất ngờ xuất hiện tại Quincy Realm và trao cho Uryu một mũi tên đặc biệt, hoàn toàn không có điềm báo trước. Mũi tên này có khả năng vô hiệu hóa sức mạnh của Yhwach trong thời gian rất ngắn, giúp Uryu tạo cơ hội cho Ichigo kết liễu Yhwach vĩnh viễn. Đây là một kết thúc quá "tiện lợi" mà nhiều người gọi là "Deus Ex Machina" (thần linh từ trong máy). Điều này khiến cái kết không thỏa mãn, và khiến người hâm mộ tự hỏi Ichigo sẽ làm gì nếu mũi tên đó không đột nhiên xuất hiện.
Anime Thousand-Year Blood War có rất nhiều việc phải làm

Bleach hiện đang bị giằng xé giữa việc trung thành với manga và viết lại cái kết để làm cho nó thỏa mãn hơn. Không rõ điều đó sẽ diễn ra như thế nào ngay bây giờ, nhưng cha của Ichigo và Uryu đã xuất hiện, cho thấy mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng cho cái kết của manga. Công bằng mà nói, anime đã làm rất nhiều để nâng cao tính cách của Yhwach, cung cấp cho anh ta nhiều câu chuyện quá khứ hơn và một số hiểu biết sâu sắc về lý do tại sao anh ta lại như vậy, nhưng anh ta vẫn là một nhân vật phản diện kém hấp dẫn hơn nhiều so với Aizen.
Thousand-Year Blood War cũng bao gồm nhiều nhân vật phản diện khác rất hấp dẫn, như Haschwalth và Bazz-B, vì vậy không phải là arc này hoàn toàn không có giá trị. Chỉ là Yhwach không thể sánh được với nhân vật phản diện đáng kinh ngạc là Aizen khiến mọi thứ có vẻ kém thú vị hơn một chút. Thực tế là Aizen đóng một vai trò trong thất bại cuối cùng của Yhwach khiến mọi thứ trở nên thú vị, nhưng bản thân Yhwach vẫn chỉ cảm thấy... nhàm chán. Là một nhân vật phản diện cuối cùng, Yhwach không bao giờ đạt đến đỉnh cao như kỷ nguyên của Aizen đã làm, và điều đó giải thích một số sự "ghét bỏ" mà Bleach: Thousand-Year Blood War nhận được.
Theo Screenrant