Kyoto Animation sẽ xây dựng hai đài tưởng niệm cho những nạn nhân trong vụ phóng hỏa năm 2019

Kyoto Animation sẽ xây dựng hai đài tưởng niệm cho những nạn nhân ra đi một cách đáng tiếc trong vụ phóng hỏa năm 2019.

Năm 2019 là một năm đầy kinh hoàng với Kyoto Animation sau vụ khủng bố bất ngờ, và nay hai đài tưởng niệm sẽ được lập nên để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số.

Kyoto Animation sẽ xây dựng hai đài tưởng niệm cho những nạn nhân trong vụ phóng hỏa năm 2019

Kyoto Animation sẽ xây dựng hai đài tưởng niệm cho những nạn nhân trong vụ phóng hỏa năm 2019

Đã bốn năm trôi qua kể từ vụ phóng hỏa kinh hoàng tại Kyoto Animation khiến 36 nhân viên thiệt mạng. Dù rằng trải qua quãng thời gian địa ngục nhưng nhờ vào sự ủng hộ của những người hâm mộ anime và giúp đỡ của các nhà sản xuất thì studio đã dần phục hồi, nhưng hậu quả khủng khiếp mà vụ khủng bố để lại vẫn còn đó. Cũng chính vì vậy mà Kyoto Animation đã lập nên hai đài tưởng niệm để vinh danh những người đã ngã xuống sau vụ việc.

Vụ việc năm 2019 là do nghi phạm Shinji Aoba gây ra, kẻ đã đốt phá tòa nhà có “Đội Studio 1”. Hậu quả của cuộc tấn công này là không chỉ có 36 nhân viên thiệt mạng mà còn có 34 người khác bị thương. Phiên tòa xét xử Aoba sẽ bắt đầu vào cuối mùa thu này, tòa án Nhật Bản tuyên bố rằng họ đang hy vọng phán quyết sẽ được đưa ra vào ngày 25 tháng 1 năm sau. Phiên điều trần trước khi xét xử đã bắt đầu dưới sự chủ tọa của thẩm phán Keisuke Masuda, tòa tuyên bố rằng rất có thể sẽ có khoảng 32 phiên điều trần trước khi vụ án kết thúc.

Ngoài lời chia buồn và thông điệp hỗ trợ từ các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới, người hâm mộ và doanh nghiệp đã huy động được hơn 3,3 tỷ yên tại Nhật Bản và 2,3 triệu USD ngoài Nhật Bản để giúp xưởng phim và nhân viên phục hồi. Do sự cố, một số tác phẩm và công việc hợp tác của hãng phim đã bị trì trệ, một số sự kiện đã bị hủy hoặc hoãn lại lịch.

Vết thương và những hậu quả kinh hoàng mà vụ khủng bố để lại vẫn âm ỉ cháy cho đến ngày nay

Vụ phóng hoả Kyoto Animation xảy ra ở tòa nhà Xưởng phim 1 của Kyoto Animation tọa lạc tại quận Fushimi, thành phố Kyoto, tỉnh Kyoto, Nhật Bản vào sáng ngày 18 tháng 7 năm 2019. Vụ phóng hỏa đã làm ít nhất 36 người thiệt mạng, 34 người bị thương và phá hủy phần lớn tài liệu và máy tính ở Xưởng phim 1. Đây là một trong những vụ thảm sát kinh hoàng nhất ở Nhật Bản kể từ cuối Thế Chiến II, là vụ cháy tòa nhà nguy hiểm nhất ở Nhật Bản kể từ Vụ cháy toà nhà Myojo 56 vào năm 2001, và là vụ thảm sát đầu tiên liên quan đến xưởng phim của một công ty giải trí. Vụ việc được một giáo sư chuyên ngành tội phạm tại Đại học Rissho ví như một vụ “khủng bố tự sát”, bởi động cơ gây án của nghi phạm là để tự tử.

Thủ phạm là Aoba Shinji, người vốn không phải nhân viên xưởng phim. Y bước vào cửa trước rồi đổ xăng vào toà nhà và một số nhân viên trước khi châm lửa, khiến tòa nhà bốc cháy. Sau khi tự châm lửa đốt mình, hung thủ cố gắng bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng bị cảnh sát bắt giữ tại một nơi cách toà nhà khoảng 100 mét (330 ft). Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy y cáo buộc xưởng phim đạo văn. Cảnh sát đã bắt giữ Aoba bởi nghi ngờ y đã giết người cũng như thực hiện các hành vi phạm tội khác, sau khi đợi y hồi phục các vết bỏng nặng nguy hiểm đến tính mạng trong hơn 10 tháng.

Hành trình dài 3 năm của bộ truyện Kanojo mo kanojo đã chính thức khép lại với cái kết ‘thỏa mãn’ dành cho fan

tại đây.