"Người tình 33 tỷ của Lý Nhã Kỳ" khiến fan Việt bất ngờ: Danh tính "Kẻ thứ 3" gây tò mò

Nam diễn viên Han Jae Suk khiến mọt phim Hàn không thất vọng với diễn xuất trong “Kẻ thứ 3”.
Chia sẻ

Là dự án điện ảnh hợp tác Việt – Hàn, "Kẻ thứ 3" gây chú ý khi có sự góp mặt của Han Jae Suk - tài tử "Giày thủy tinh" đình đám một thời. Trong phim, anh vào vai Quang Kha - chồng của Thiên Di (do Lý Nhã Kỳ thủ vai). "Kẻ thứ 3" còn quy tụ dàn diễn viên tên tuổi khác như: Kim Tuyến, Xuân Nghị, Hoàng Khôi…

"Người tình 33 tỷ của Lý Nhã Kỳ" khiến fan Việt bất ngờ: Danh tính "Kẻ thứ 3" gây tò mò - 1

Xuyên suốt 90 phút của phim là hành trình cứu vợ khỏi lưỡi hái tử thần của chàng họa sĩ Quang Kha nhiều bất ngờ. Theo đó, cảnh phim mở đầu bằng chuyện chàng họa sĩ ấm áp, chân thành Quang Kha (Han Jae Suk) và cô nàng bác sĩ Thiên Di (Lý Nhã Kỳ). Chuỗi ngày hạnh phúc ấy kéo dài chẳng bao lâu thì một vụ đụng xe thảm khốc đã cướp đi tính mạng Thiên Di, bỏ lại người chồng suy sụp lẫn cậu con trai nhỏ. Tình cờ thay, vào ngày xảy ra hiện tượng thiên văn kì lạ, anh phát hiện mình có thể trò chuyện với nữ VJ đang sống ở quá khứ tên Kelly (Kim Tuyến). Khao khát thay đổi vận mệnh nhằm đưa Thiên Di về lại bên mình, chàng họa sĩ liền đề nghị nàng ta giúp đỡ hòng tìm cách ngăn chặn tai nạn đó.

Từng chinh phục hàng triệu trái tim khán giả Châu Á qua các bộ phim như: "Người mẫu", "Giày thủy tinh", "Cô gái mặt trời",... Han Jae Suk ở "Kẻ thứ 3" tiếp tục khẳng định thực lực khi vào vai nam chính Quang Kha - ông bố đơn thân có vẻ ngoài dịu dàng, ấm áp nhưng nội tâm lại giằng xé sau cái chết của vợ. Với diễn xuất giàu cảm xúc, biểu cảm linh hoạt cùng đôi mắt "biết nói", Han Jae Suk đã khiến khán giả nhiều lần xúc động.

"Người tình 33 tỷ của Lý Nhã Kỳ" khiến fan Việt bất ngờ: Danh tính "Kẻ thứ 3" gây tò mò - 2
"Người tình 33 tỷ của Lý Nhã Kỳ" khiến fan Việt bất ngờ: Danh tính "Kẻ thứ 3" gây tò mò - 3

Tài tử xứ Kim Chi gây ấn tượng với những phân cảnh đòi hỏi diễn xuất nội tâm

"Người tình 33 tỷ của Lý Nhã Kỳ" khiến fan Việt bất ngờ: Danh tính "Kẻ thứ 3" gây tò mò - 4

Cặp đôi diễn xuất ăn ý, ngọt ngào trong phim

Bên cạnh đó, Han Jae Suk còn cho thấy chemistry (phản ứng hóa học) ăn ý, tự nhiên với Lý Nhã Kỳ trong loạt phân đoạn ngọt ngào, tình tứ. Nhìn chung, so với thời kì đỉnh cao, Han Jae Suk vẫn giữ vững phong độ và hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu ngôi sao diễn xuất màn ảnh Hàn.

Xét tổng thể, đứa con tinh thần do Lý Nhã Kỳ sản xuất cũng khéo léo sử dụng chi tiết kì ảo để chuyển tông phim từ lãng mạn sang tâm lý giật gân. Tuy mô típ không mới, thậm chí khá dễ đoán với các fan điện ảnh gạo cội, thế nhưng cú lật kèo trong phim vẫn gây ấn tượng nhờ sự thiết lập chặt chẽ, gợi ý tình tiết vừa đủ chứ chẳng phải kiểu đột ngột “trên trời rơi xuống”.

"Người tình 33 tỷ của Lý Nhã Kỳ" khiến fan Việt bất ngờ: Danh tính "Kẻ thứ 3" gây tò mò - 5

Tạo hình thiếu gia Khải Hoàn được Bình Minh thể hiện trong phim

Tuy nhiên, "Kẻ thứ 3" vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm về diễn xuất. Đơn cử, là ẩn số được ê-kíp giấu kín tới tận ngày khởi chiếu, chàng thiếu gia Khải Hoàn được Bình Minh thể hiện chưa thật sự để lại ấn tượng nào sâu sắc, dù anh ta nắm giữ chìa khóa giải quyết nút thắt lớn nhất phim. 

Bên cạnh đó, dẫu ghi điểm về diễn xuất, nam chính Quang Kha lại mất điểm ở khâu lồng tiếng chưa khớp với khẩu hình (Han Jae Suk nói tiếng Hàn Quốc lúc ghi hình).

Trong lúc đó, cái tên Trứng Ngỗng (Hoàng Khôi) - cậu em đồng nghiệp chơi thân với Kelly, khiến khán giả ngỡ ngàng trước pha lật kèo ngoạn mục từ vị trí cây hài giúp vui sang trụ cột “gánh team”. Sở hữu khả năng lập trình ngang ngửa tin tặc lành nghề, anh góp công lớn khi hỗ trợ nữ VJ bóc trần bí mật về tai nạn lấy đi tính mạng Thiên Di. Thoạt nghe thì rất thú vị, tiếc thay, việc tổ biên kịch “Kẻ thứ 3” lạm dụng Trứng Ngỗng đã làm 20 phút cuối phim trở nên dễ thở, thiếu đi độ kịch tính. 

"Người tình 33 tỷ của Lý Nhã Kỳ" khiến fan Việt bất ngờ: Danh tính "Kẻ thứ 3" gây tò mò - 6

Kim Tuyến và Hoàng Khôi trong phim

Dù chưa thực sự xuất sắc nhưng đứa con tinh thần do Lý Nhã Kỳ bỏ 33 tỷ để sản xuất vẫn là một tác phẩm giải trí nhẹ nhàng thích hợp với mọt phim Hàn. Phần diễn xuất, hình ảnh lẫn thời thoại của phim đều giàu tính giải trí và gửi gắm nhiều thông điệp. Màn kết hợp giữa Lý Nhã Kỳ và tài tử người Hàn vẫn tạo nên phản ứng hóa học làm rung cảm khán giả.

Ngay khi những hình ảnh, tình tiết ban đầu, phim đã gây tò mò cho khán giả về danh tính thực sự của kẻ thứ 3. Người này đóng vai trò như thế nào trong phim và tác động những gì đến mối quan hệ giữa vợ chồng giữa Thiên Di - Quang Kha? Liệu cái chết của Thiên Di có liên quan đến kẻ thứ 3? Kelly Đào có phải là kẻ thứ 3 trong phim?