Trong 81 kiếp nạn trên đường thỉnh kinh, Tây Lương Nữ Quốc là một trong những chương đáng nhớ nhất của Tây Du Ký. Không chỉ bởi yếu tố lãng mạn hiếm hoi chen giữa hành trình khổ hạnh, mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của nữ vương - người được khắc họa là mỹ nhân đẹp nhất trong cả bộ truyện.
Trong nguyên tác của Ngô Thừa Ân, nữ vương Tây Lương Nữ Quốc là người cai trị một đất nước chỉ toàn phụ nữ. Vẻ đẹp của bà được miêu tả bằng những lời văn tuyệt mỹ: “Làn da trắng như tuyết, ánh mắt sáng như trăng rằm, dáng đi thướt tha tựa gió xuân, lời nói nhẹ nhàng như suối chảy”. Vẻ đẹp ấy không chỉ khiến bá quan trong triều thần phục, mà còn gần như khiến Đường Tăng có chút xao động. Chính bởi vậy nhiều người mới nói, trong 81 kiếp nạn thì chỉ có 1 kiếp nạn duy nhất dành cho Đường Tăng, đó chính là Tây Lương Nữ Quốc.


Chu Lâm trong vai Nữ vương Tây Lương
Trong số rất nhiều bản chuyển thể, Tây Du Ký 1986 là tượng đài bất hủ, và Chu Lâm trong vai nữ vương đã trở thành hình tượng hoàn hảo đến mức không ai muốn thay thế. Chỉ với ánh mắt ướt át nhìn theo bóng áo cà sa rời đi, Chu Lâm đã khắc họa trọn vẹn một tình yêu vừa thiết tha vừa đau đớn, vừa dịu dàng vừa đè nén.
Chu Lâm không phải người duy nhất vào vai nữ vương Tây Lương trên màn ảnh. Từ Hồ Tịnh, Vương Lực Khả, Thư Sướng đến Triệu Lệ Dĩnh, mỗi người đều mang tới một cách thể hiện mới: có người lả lơi, có người lạnh lùng, có người ngây thơ... Nhưng dù ai đảm nhận, khán giả vẫn không thôi so sánh với bản 1986. Đơn giản bởi Chu Lâm đã định hình một chuẩn mực quá hoàn hảo, cả về hình ảnh lẫn thần thái.

Có nhiều phiên bản của nhân vật này nhưng không ai vượt qua được Chu Lâm
Mới đây, hình ảnh phục dựng chân dung Nữ vương Tây Lương Nữ Quốc bằng công nghệ AI đã xuất hiện và trở thành chủ đề gây tranh cãi. Trong ảnh, nhân vật được tạo hình theo phong cách cổ trang trang trọng, với khăn đội đầu dát vàng, áo đỏ thêu chỉ vàng, khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, môi đỏ thắm và làn da không tì vết.
Thoạt nhìn, khó ai có thể phủ nhận đây là một gương mặt đẹp. Nhưng càng nhìn kỹ, nhiều người lại cảm thấy sai sai. Điều khiến netizen tụt mood chính là biểu cảm của gương mặt AI phục dựng: thiếu đi sự mềm mại và quyến rũ vốn là tinh thần cốt lõi của nhân vật này. Gương mặt nữ vương bản AI mang nhiều nét cương nghị, lạnh lùng, trông giống một vị nữ tướng hơn là một người phụ nữ đem lòng si mê Đường Tăng mà vẫn giữ được sự đoan trang, ý nhị. Nhiều bình luận cho rằng họ "mất sạch tuổi thơ" khi nhìn hình ảnh này.

Phiên bản nữ vương do AI phục dựng
Vì vậy, dù AI có công nghệ hiện đại đến đâu, vẫn rất khó để tái tạo được cái hồn của nhân vật. Công nghệ có thể mô phỏng tỷ lệ vàng trên gương mặt, nhưng không thể phục dựng ánh mắt của một nữ nhân không thể có được tình yêu của mình.