Những sự thật đáng sợ đằng sau cái kết màu hồng của phim Disney

Hãng Disney rất nổi tiếng với các bộ phim hoạt hình dựa trên cốt truyện cổ tích hay thần thoại. Nhưng đó là những gì chúng ta thấy trên màn ảnh, sau khi các nhà làm phim phù phép để thay đổi một số chi tiết khủng khiếp có trong nguyên tác.

NÀNG TIÊN CÁ TỰ SÁT

Trong đoạn kết của Nàng tiên cá, bộ phim từng góp phần giúp Disney hồi sinh, nàng tiên cá Ariel lấy lại được giọng nói của mình, mụ phù thủy biển Ursula bị giết chết còn Hải vương Triton biến con gái thành người thường, để cô có thể sống hạnh phúc mãi mãi bên hoàng tử – một người phàm.

Tuy nhiên, câu chuyện gốc của tác giả Hans Christian Andersen, ra mắt hồi năm 1837, lại không đẹp đẽ như vậy. Thay vì sử dụng ma thuật để lấy đi giọng nói của nàng tiên cá như trên phim, mụ phù thủy đã cắt lưỡi của cô.

Sự thật :

Đôi chân mới khiến cô cảm thấy như ngàn mũi dao đâm mỗi khi bước đi và cay đắng hơn, hoàng tử đã đem lòng yêu một người con gái khác. Nếu nàng tiên cá giết chết hoàng tử, cô sẽ lấy lại được chiếc đuôi cá của mình.

Nhưng cuối cùng, cô đã để chàng kết hôn với người khác, còn bản thân thì gieo mình xuống đại dương xanh, tan thành bọt biển – về bản chất chính là tự tử.

CÁC BÀ MẸ THƯỜNG MẤT SỚM

Trong các phim Disney, các nhân vật bà mẹ thường có số phận ngắn ngủi. Điều này có thể là do chính cú sốc tâm lý mà Disney người sáng lập ra hãng phim đã phải chịu. Sau khi bộ phim nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn thành công rực rỡ, Disney đã mua một căn nhà tặng cho mẹ ông, Flora Call Disney.

Một lần ông đã đưa nhân viên studio đến sửa hệ thống lò sưởi bị trục trặc, và nó đã phát nổ, cướp đi sinh mạng của chính mẹ ông. Sau vụ tai nạn đó, Disney đã mang trong mình một nỗi ân hận và day dứt không bao giờ nguôi.

ESMERALDA BỊ TRA TẤN VÀ TREO CỔ

sự thật :

Khi chuyển thể cuốn tiểu thuyết Thằng gù nhà thờ Đức Bà của Victor Hugo (viết năm 1831) thành phim, dù vẫn có những khoảnh khắc đen tối nhưng các nhà làm phim Disney đã cho ra đời một tác phẩm chấp nhận được với thiếu nhi.

Tại đó, nhân vật thằng gù Quasimodo rời bỏ nhà thờ, trở thành người hùng của nhân dân và nhân vật Esmerald rời đi cùng Thuyền trưởng Phoebus, với sự chúc phúc của Quasimodo.

Tuy nhiên, tác giả Victor Hugo không phải là người tình cảm đến vậy. Trong truyện gốc, Esmeralda bị đổ oan tội âm mưu giết người, bị tra tấn và treo cổ, còn nhân vật phản diện Frollo đứng cười hả hê.

Sau đó, Frollo đã bị Quasimodo trả thù bằng cách đẩy từ tầng cao của Nhà thờ Đức Bà xuống đất và chết. Cuối cùng Quasimodo, với tình yêu lớn lao dành cho Esmeralda, đã ngồi gục bên mộ nàng và ở đó cho đến chết.

XÁC NGƯỜI HẦU KHẮP NƠI

Cũng trong Người Đẹp và Quái Vật, chàng hoàng tử điển trai đã bị phù thủy nguyền rủa biến thành quái vật, còn các gia nhân người hầu thì bị biến thành vật dụng.

Khi cô gái Belle bước chân tới phòng cấm của lâu đài, cô đã bắt gặp nhiều đồ vật vỡ vụn vương vãi khắp mọi nơi. Điều này chứng tỏ rằng đó có thể đó chính là các gia nhân người hầu đã mất mạng khi “quái vật” lên cơn điên loạn và ra tay tàn sát.

PINOCCHIO ĐÃ GIẾT CHÚ D

Câu chuyện kinh điển của tác giả Carlos Collodi có nội dung buồn hơn nhiều so với bộ phim mà Disney sản xuất năm 1940, với sự khác biệt cơ bản là Pinocchio đã giết chết chú dế Jiminy ngay từ đầu truyện, dù đây là hành động vô tình.

Hai nhân vật Mèo và Chó hung ác trong cuốn tiểu thuyết cũng có kết cục bi thảm hơn so với phiên bản phim hoạt hình. Trong truyện, chúng bị mù và phải sống trong cảnh cơ hàn.

Pinocchio còn bị một tay trống ném xuống biển vì hắn muốn lột da cậu để làm trống. Bộ da lừa của Pinochio sau đó bị cá rỉa hết, còn nàng tiên tốt bụng lâm bệnh ở phần kết của câu chuyện.

PETER PAN LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI

Bộ phim này cũng có khá nhiều khác biệt so với phiên bản truyện gốc, dù vẫn giữ những nét nguyên bản của câu chuyện, kể về một cậu bé nghèo khổ, những đứa trẻ biết bay và một kẻ độc ác với bộ râu xoăn tít.

Trong tác phẩm gốc của J.M. Barrie, Peter Pan được khắc họa là kẻ bất ổn về tâm lý, lúc theo phe này, lúc ngả về phe khác trong cuộc chiến chống lại bọn hải tặc, chỉ bởi vì cậu ta thích thế.

Ngoài ra, trong truyện gốc, Barrie còn viết rằng thi thoảng Pan sẽ tinh giảm số lượng Những cậu bé đi lạc (Lost Boys), nếu chúng quá đông hoặc quá già. Như thế Barrie ám chỉ rằng Pan đã giết chết các nạn nhân, dù cô tiên Tinkerbell không chấp nhận điều này.