Nicolas Cage đóng phim độc lập do bị các hãng phim lớn "cạch mặt"

Tài tử một thời Nicolas Cage tiết lộ chính việc bị các hãng phim ngó lơ đã khiến anh quay trở lại các bộ phim độc lập

Năm 2021, Nicolas Cage góp mặt trong ba bộ phim độc lập gồm Willy's Wonderland, Pig và Prisoners of the Ghostland. Trong đó, Pig của đạo diễn Michael Sarnoski được đánh giá cao. Phim kể về một thợ săn nấm truffle (Nicolas Cage) sống cô độc giữa núi rừng phải lặn lội đi tìm và giải cứu cô lợn yêu quý, cũng là cần câu cơm của mình, khi nó bị bắt cóc.

Mới đây, nam diễn viên đã làm khách mời trong chương trình truyền thanh Award Circuit của Variety cùng hai nhà làm phim Vicky Krieps và Mia Wasikowska. Nam diễn viên đã có những chia sẻ chân thành về thăng trầm trong sự nghiệp và quan điểm nghệ thuật. Cage bày tỏ những năm qua, dòng phim độc lập đã chào đón mình khi các hãng phim lớn tại Hollywood quay lưng.

Anh tán dương đạo diễn Michael Sarnoski: “Tôi gọi cậu ấy là thiên thần Michael bởi sau vài bộ phim thất bại, tôi đã trở thành tội đồ của Hollywood. Các hãng phim lớn đều đã cạch mặt và chắc chắn sẽ không mời tôi đóng phim cho họ. Tôi biết rõ mình cần tìm một nhà làm phim trẻ vẫn nhớ về thời hoàng kim của Nicolas Cage, cảm thấy có thể tôi hợp với kịch bản của họ và cho mình cơ hội lột xác”.

Chính sự lột xác trong các dự án phim độc lập thời gian qua đã vực dậy sự nghiệp của Nicolas Cage. Nam diễn viên cũng chia sẻ cởi mở về khoảng thời gian 10 năm xa rời các bom tấn Hollywood. Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2011) đánh dấu lần hợp tác cuối cùng của Cage với một hãng phim lớn.

Anh nói: “Những dự án thất bại của tôi phải kể đến Sorcerer’s Apprentice làm với Disney hay Drive Angry. Nghĩ lại những phim đó xem cũng vui vui đấy chứ nhỉ? Ngay cả Ghost Rider, rồi hậu truyện của Ghost Rider cũng chung số phận. Đó cũng là phim cuối cùng của tôi do một studio lớn sản xuất”.

“Dường như tôi đã nằm ngoài tầm quét của radar các hãng phim. Nhưng tôi biết mình luôn có một con đường trở lại với dòng phim độc lập. Đó vẫn là gốc rễ của tôi sau bao năm. Tôi vẫn âm thầm chờ đợi, chờ đợi một đạo diễn thích hợp… Tôi luôn sẵn sàng nhập cuộc với những người rộng cửa chào đón mình”, Nicolas kết luận.

Đến nay, Nicolas Cage đã có hơn 40 năm thăng trầm gắn liền với nghiệp diễn. Từ thập niên 1980 đến giữa những năm 2000, Cage đã vươn lên thành ngôi sao hạng A tại kinh đô điện ảnh thế giới. Sau đó, sự nghiệp của anh trượt dài trong những dự án chất lượng thấp. Những năm trở lại đây, Cage đang vực dậy bằng những tác phẩm điện ảnh độc lập độc đáo.

MỤC LỤC [Hiện]