Niềm vui của “cao kều”: Những cực phẩm nằm trọn trong tầm mắt

Dù hơi tốn vải, thế nhưng những anh chàng chân dài luôn có một lợi thế vĩnh cửu: nhìn lên là trời cao thăm thẳm, nhìn xuống là “xôi thịt” tràn lan.

Ngắm gái là một thú vui tao nhã của hội đàn ông, và tinh thần ngắm gái đó không chỉ được thể hiện bằng cách cùng nhau share “tư liệu” mà còn giúp các đồng chí trải nghiệm được những thứ chưa bao giờ (và không bao giờ) được trải nghiệm. “Đàn ông đích thực nhìn ngực đầu tiên” là một chân lý chẳng thể nào xoay chuyển, thế nhưng khác với những đồng chí của mình chỉ có thể nhìn “tuyệt phẩm” từ góc 0 độ hay 20 – 30 độ là cùng, những anh chàng cao kều lại có thể “chiêm ngưỡng” trọn vẹn “toà thiên nhiên” từ một góc độ không thể nào đẹp mắt hơn – cái góc mà không muốn nhìn cũng phải nhìn vì tất cả đều đập ngay vào mắt.

Và khi gặp được cực phẩm, một anh chàng “cao kều” đã ngay lập tức rút máy ghi lại để chia sẻ cho anh em thú vui tao nhã của mình. Có lẽ đó là một ngày đẹp trời đầy may mắn, đang thơ thẩn giết thời gian tại siêu thị thì lại gặp một cô nàng siêu nóng bỏng với vòng một cực đại chực chờ tràn ra sau lớp áo dây mỏng manh.

Hào phóng chia sẻ niềm vui với hội anh em kèm caption “Niềm vui giản đơn khi đi siêu thị”, thậm chí còn có tâm hơn khi zoom cận cảnh, sự đóng góp của anh chàng đã khiến hội đồng chí vô cùng phấn khích. Tất cả đều ghen tị với chiều cao may mắn của anh chàng, khi có thể công khai “địa gái” mà không bị phát hiện, cảm ơn vì sự “tác nghiệp” đầy tâm huyết.

“Đây có phải là thiên đường của những người chân dài không?”

“Cảm ơn người anh em, cậu đã làm tốt lắm”

“Góc máy thật sự siêu thần đấy anh bạn”

“Nhìn hơi xệ nhỉ, chắc cũng có tuổi rồi”.