One Piece 1114 Spoiler: Bí mật về Thế Kỷ Trống và Joy Boy

One Piece 1114 Spoiler: Cuối cùng thì một phần bí mật về Thế Kỷ Trống và Joy Boy đã được Vegapunk hé lộ dựa trên những nghiên cứu của ông.

Đã đến lúc mà bí mật thật sự của thế giới được Vegapunk tiết lộ, sau đây là những diễn biến mới có trong manga One Piece chap 1114 Spoiler.

One Piece 1114 Spoiler: Bí mật về Thế Kỷ Trống và Joy Boy

One Piece 1114 Spoiler: Bí mật về Thế Kỷ Trống và Joy Boy. Nguồn: Twitter

Tiêu đề tạm dịch của manga One Piece chap 1114: “Đôi cánh của Icarus.”

Tiếp nối những diễn biến có trong chương trước thì Vegapunk vẫn tiếp tục phát sóng thông điệp của mình, ông bắt đầu nói về Thế kỷ trống. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng bản thân mình không biết quá nhiều về khoảng thời gian này.

Vegapunk tiết lộ rằng vào khoảng 900 năm trước, từng có một người chàng trai trẻ tuổi tên Joy Boy đến từ Vương quốc cổ đại, người đó sở hữu sức mạnh co giãn.

Bí ẩn về thứ gọi là “Mother Flame” được tiết lộ. Theo đó thì “Mother Flame – Hỏa Mẫu” là một ngọn lửa được chứa trong một bể nước.

Ngoài ra, chương còn cho thấy thêm nhiều phản ứng của mọi người trên thế giới đối với thông điệp của Vegapunk.

Đó là toàn bộ thông tin spoil của chap mới. Hãy cùng chờ đợi đến khi bản nội dung hoàn chỉnh ra mắt để có thể rõ hơn thông điệp mà tác giả Oda muốn truyền tải.

Tuần sau sẽ không có truyện.

One Piece 1114 Spoiler: Tiêu đề của chap mới chắc chắn có liên quan đến nội dung mà Vegapunk tiết lộ. Nguồn: Twitter

Về phần tiêu đề của chap mới thì đây là một câu chuyện nổi tiếng được lấy từ Thần thoại Hy Lạp hơn 2000 năm về trước, câu truyện kể về cậu bé Icarus hay “Đôi cánh của Icarus” ám chỉ những người cố gắng thực hiện những hành động nằm ngoài năng lực của bản thân. Theo đó Icarus là con của nghệ nhân Hy Lạp Daedalus, một nhà phát minh đại tài. Năng lực sáng tạo của Daedalus có thể nói là đỉnh cao tại thời điểm đó.

Sau hàng loạt sáng chế vĩ đại thì Daedalus có tạo cho con trai của ông là Icarus một đôi cánh giúp cậu bay lượn trên bầu trời. Ông đã dặn cậu bé không được bay quá cao và khiến cho cậu gặp nguy hiểm. Nhưng vì mải theo đuổi Thần Mặt Trời Helios mà cậu đã làm trái lời cha khiến cho đôi cánh bốc cháy và làm Icarus thiệt mạng.

Nhìn chung thì cách đặt tiêu đề của tác giả Oda chưa bao giờ là ngẫu nhiên cả, dù nghe có vẻ không liên quan gì đến nội dung chap mới nhưng có khả năng “Đôi cánh của Icarus” sẽ được chúng ta nhắc lại vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Không chịu yếu thế trước nhân vât chính, Sukuna đã sử dụng đến ‘sức mạnh thật sự’

tại đây.