Rocks D. Xebec, cái tên từng khiến cả thế giới hải tặc phải khiếp sợ, luôn là một ẩn số lớn trong vũ trụ One Piece. Hắn là thuyền trưởng của băng hải tặc Rocks – một tập hợp của những quái vật biển cả sau này trở thành Tứ Hoàng như Râu Trắng, Kaido, và Big Mom. Người hâm mộ đã không ngừng tự hỏi: "Làm thế quái nào mà một kẻ lại có thể chiêu mộ và khiến những cá nhân kiêu ngạo, mạnh mẽ đến vậy phải phục tùng dưới trướng mình?"
Chương 1155 đã mang đến câu trả lời đầy bất ngờ và hợp lý: Rocks chiêu mộ các thành viên thông qua Davy Back Fight. Đây là một trò chơi tàn nhẫn mà các băng hải tặc đối đầu nhau, kẻ thua cuộc sẽ phải chấp nhận mất đi thành viên cho phe chiến thắng. Điều này ngụ ý rằng, rất có thể, Rocks thậm chí đã thách đấu và đánh bại những "siêu sao" tương lai như Râu Trắng, củng cố thêm vị thế "hải tặc mạnh nhất từng sống" của hắn.
Không chỉ dừng lại ở đó, chương này còn tiết lộ tham vọng điên rồ của Rocks: hắn từng tìm cách xâm nhập vào Phòng Hoa ở Đất Thánh – vùng đất linh thiêng dưới quyền kiểm soát của Im-sama. Việc hắn có thể thâm nhập vào một trong những nơi bí mật nhất, thậm chí được cho là đã giết chết một Đô đốc Hải quân và tẩu thoát mà không hề hấn gì, càng làm tăng thêm huyền thoại về sức mạnh vô song của tên cướp biển này.

Với sức mạnh cá nhân "khủng khiếp" và một băng hải tặc quy tụ những "quái vật" mạnh nhất lịch sử, dường như việc Rocks bị đánh bại, ngay cả bởi sự hợp lực của Gol D. Roger và Monkey D. Garp, là điều không thể tưởng tượng được.
Tuy nhiên, chương mới nhất cũng đã khéo léo lồng ghép một chi tiết quan trọng, gợi ý về cách Rocks thực sự đã bị hạ gục.
Điểm Yếu Chết Người Của Rocks: Sự Phản Bội Từ Bên Trong?
Khi Rocks cố gắng chiêu mộ Vua người khổng lồ Harald vào băng của mình, Harald đã từ chối thẳng thừng và cảnh báo những kẻ đi theo Rocks rằng: "Việc theo hắn cuối cùng sẽ dẫn đến sự diệt vong của các người!"
Phản ứng của các thành viên trong băng Rocks sau lời cảnh báo này đã nói lên tất cả: họ không đi theo Rocks vì lòng trung thành hay sự kính trọng, mà là để hưởng lợi từ những âm mưu lớn lao và sức mạnh tuyệt đối của hắn. Xét việc hầu hết các thành viên cốt cán đều được "chinh phục" thông qua cuộc chiến Davy Back – một trò chơi chỉ chú trọng thắng thua và sở hữu – thì việc họ không hề trung thành với Rocks là điều hoàn toàn hợp lý.

Là thuyền trưởng của một nhóm bất ổn và đầy rẫy những cá nhân kiệt xuất, mạnh mẽ nhưng lại không có sự gắn kết, điểm mạnh nhất của Rocks – băng hải tặc huyền thoại của hắn – cũng chính là điểm yếu lớn nhất của hắn. Bởi lẽ, họ không hề có lòng trung thành.
Điều này gợi ý rằng, trong cuộc đối đầu lịch sử tại sự kiện God Valley, Rocks có thể đã áp đảo nhờ sức mạnh tổng hợp của băng mình. Thế nhưng, sự phản bội từ bên trong đã trở thành yếu tố then chốt dẫn đến thất bại của hắn.
Bất kỳ thành viên nào trong băng Rocks cũng có thể là kẻ đã quay lưng lại với hắn. Mặc dù Râu Trắng có thể là một ứng cử viên, xét đến sức mạnh to lớn và tình bạn, sự cạnh tranh sau này với Roger, nhưng một thành viên khác lại dường như có động cơ được tính toán kỹ lưỡng hơn.
Hải tặc Wang Zhi (Ochoku), người sau này đã cai trị Đảo Hải Tặc sau khi băng Rocks sụp đổ, rất có thể chính là kẻ đã phản bội Rocks để đạt được mục tiêu này. Hắn có thể đã "đâm sau lưng" Rocks vào thời điểm quan trọng nhất, mở đường cho sự thất bại của tên cướp biển hùng mạnh này.
Nếu không có sự phản bội, xét đến sức mạnh áp đảo của băng hải tặc Rocks, rất khó có khả năng ngay cả Roger và Garp – dù là hai trong số những nhân vật mạnh nhất One Piece – có thể đối đầu trực diện với cả một tập thể như vậy và giành chiến thắng mà không phải chịu tổn thất nặng nề.
Điều này cho thấy rõ ràng rằng, sự bất trung và phản bội của một hoặc nhiều thành viên cốt cán trong băng Rocks chính là lý do thực sự cho thất bại và sự sụp đổ cuối cùng của Rocks D. Xebec tại God Valley.