Phần Elbaph của One Piece tiếp tục khiến người hâm mộ choáng váng khi hé lộ những thông tin quan trọng bậc nhất cho cốt truyện. Chương 1150 không phải là ngoại lệ, được nhiều người đánh giá là một trong những chương "nặng đô" nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Việc Imu sử dụng sức mạnh biến những Người khổng lồ thành quỷ không chỉ đáng sợ mà còn mở ra một giả thuyết liên quan trực tiếp đến một trong những bí ẩn đầu tiên của One Piece.
Imu có phải là Quỷ Biển của One Piece?
Trong chương 19, Shanks đã đề cập rằng những người ăn trái ác quỷ không thể xuống biển. Tứ Hoàng tương lai tuyên bố rằng đây là kết quả của một lời nguyền do một sinh vật được gọi là Quỷ Biển gây ra. Mặc dù đã có nhiều lần nhắc đến thế lực đáng ngại này, nhưng nó thường được xem là một huyền thoại trong giới hải tặc. Tuy nhiên, chương 1150 có thể đã thay đổi quan điểm này, khi ám chỉ rằng Imu có thể là nguồn gốc của những trái ác quỷ và truyền thuyết này.

Sau khi kiểm soát Gunko bằng sức mạnh khủng khiếp của mình, cơ thể vật chủ bắt đầu biến đổi, có thể tương đồng với ngoại hình của Imu. Người phụ nữ mọc ra đôi cánh quỷ và đuôi, cầm một cây đinh ba, khiến cô ta trông giống một con quỷ truyền thống. Imu cũng có thể sử dụng sức mạnh của mình, dường như đến từ một cuốn sách ma thuật cổ xưa, để biến các chiến binh hải tặc khổng lồ, một trong những băng nhóm hùng mạnh và chính nghĩa nhất thế giới, thành những con quỷ dưới quyền chỉ huy của mình. Những khả năng này và ngoại hình của Imu là những gợi ý rõ ràng về sức mạnh ma quỷ của hắn.
Động cơ của Imu trùng khớp với truyền thuyết

Sau khi chương One Piece chương 1150 ra mắt, cộng đồng người hâm mộ đã nhanh chóng nhận ra một sự trùng khớp đáng kinh ngạc: động cơ và mục tiêu của Imu hoàn toàn phù hợp với truyền thuyết về Quỷ Biển. Một trong những lập luận được độc giả đưa ra nhiều lần là việc thủ lĩnh thực sự của Chính phủ Thế giới dường như muốn nhấn chìm toàn bộ thế giới bằng cách sử dụng sức mạnh của những Vũ khí cổ đại mà họ sở hữu.
Imu đã được xác nhận là kẻ sống sót qua các sự kiện của Thế kỷ trống, điều đó có nghĩa là hắn hoàn toàn nhận thức được những nguy hiểm khi sử dụng những công cụ hủy diệt này. Mỗi lần Vũ khí cổ đại được khai hỏa, mực nước biển lại dâng cao, nhấn chìm từng vùng đất.
Imu chưa bao giờ tỏ ra có vấn đề với ý tưởng thế giới bị bao phủ bởi nước, miễn là Mary Geoise, quê hương của các Thiên Long Nhân, được an toàn. Điều này càng được chứng minh bởi thực tế là kẻ cai trị tối cao này chỉ tự giới thiệu bản thân khi trận chiến lớn nhất trong loạt phim dường như đang diễn ra ngay lúc này tại Đất Thánh. Những đặc điểm và khả năng quỷ dữ của Imu, cũng như mong muốn được nhìn thấy thế giới bị bao phủ bởi biển cả, đều là những gợi ý mạnh mẽ về nguồn gốc danh tính của hắn trong truyền thuyết về Quỷ Biển.
Bạn nghĩ liệu Imu có thực sự là một "Quỷ Biển" ẩn mình và kế hoạch nhấn chìm thế giới của hắn sẽ được thực hiện đến đâu?
Theo Screenrant