Ông chủ tạp chí khiêu dâm nổi tiếng Playboy qua đời ở tuổi 91

(KenhTinGame) - Hugh Hefner – người đàn ông đã khai sinh ra tạp chí người lớn Playboy nổi tiếng, đã qua đời tại nhà riêng, kết thúc một cuộc đời đầy những tai tiếng

Đêm 27/9 vừa rồi, CNBC, E! News và nhiều tờ báo khác đã được đại diện của Hugh Hefner gửi thông cáo nêu rõ: “Hugh M. Hefner – biểu tượng của nước Mỹ, người đàn ông mang Playboy đến với thế giới vào năm 1953 và đưa công ty trở thành một trong những thương hiệu Mỹ nổi tiếng nhất toàn cầu – đã ra đi thanh thản tại nhà riêng, tức tòa lâu đài Playboy, bên cạnh những người thân thương nhất. Ông hưởng thọ 91 tuổi”.

Trong hơn 90 năm cuộc đời, ông Hefner đã trở thành một trong những người đàn ông nổi tiếng lẫy lừng nhất trong lịch sử, với việc sáng lập tờ tạp chí đã giữ vai trò độc tôn trong nam giới toàn cầu nhiều thập niên qua.

Tòa lâu đài Playboy (Playboy Mansion) đã được ông bán với giá 200 triệu USD, nhưng ông vẫn được phép ở lại nơi này cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Hiện thời thông tin về đám tang vẫn chưa được gia đình ông tiết lộ.

60 năm trước, Hugh Hefner đã lập ra tờ tạp chí Playboy dành cho đàn ông, với khoản vốn 600 USD và 1000 USD vay từ mẹ ông. Playboy xuất bản theo tháng, xen kẽ các bài báo về thời trang, văn chương là các bức ảnh phụ nữ khỏa thân. Nữ diễn viên huyền thoại Marilyn Monroe là gương mặt trang bìa đầu tiên mà tạp chí người lớn này thực hiện.

Tấm hình Monroe ở trần nghiễm nhiên vạch ra con đường tiếp tục phát triển của ấn phẩm. Ảnh chụp thiếu nữ không trang phục trở thành sản phẩm hấp dẫn chính của Playboy. Để duy trì thế cân bằng, Hefner đưa thêm hàng loạt bài phỏng vấn các ngôi sao, các chính khách cùng các bài viết của những nhà văn nổi tiếng,

Với giá trị thương hiệu của Playboy lên tới 210 triệu USD, và luôn vây quanh bởi rất nhiều các bóng hồng gợi cảm, nên hiển nhiên Hugh Hefner luôn có cuộc sống xa hoa của một ông hoàng đích thực.

Từ khi ly hôn năm 33 tuổi, Hefner bắt đầu “cách mạng hóa” đời sống tình dục của mình. Ông tự tin thể hiện năng lực hoạt động giường chiếu “theo nhiều phong cách, thể loại khác nhau”, trong đó có cả đồng tính.

Ông sắm dinh cư đầu tiên ở Chicago. Nơi đây có tổng cộng 70 căn phòng, chỗ nào cũng có thể trở thành bãi "giải trí" thích hợp và thoải mái phục vụ ông chủ với hàng chục thiếu nữ vừa trẻ, vừa đẹp.

Lần xuất huyết não năm 1985 đã khiến ông bớt nghịch ngợm đi một chút. Vài năm sau, ông đã khiến mọi người bất ngờ khi cưới một "thỏ nhí" - Kimberly Conrad. Cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm.

Sau khi ly dị lần 2 vào năm 70 tuổi, ông đã lấy thêm vợ ba là Crystal. Cho đến cuối đời, ông có 3 cậu con trai Cooper, David và Marston và cô con gái Christie.