Phim Hàn mới chiếu đã bị chê rối như tơ vò, xem đau cả đầu, dàn cast tinh hoa hội tụ cũng có nghĩa lý gì đâu

Những tưởng sẽ là một siêu phẩm, thế nhưng bộ phim Hàn này lại gây ra nỗi thất vọng quá lớn.

Nhắc đến Kang Ha Neul, khán giả sẽ nghĩ ngay tới một nam tài tử vừa điển trai, vừa có diễn xuất cực kỳ đỉnh. Chính vì thế, bộ phim mới nhất của anh chàng là 84m2 (tựa Anh: Wall to Wall) từ khi chưa lên sóng đã nhận nhiều kỳ vọng.

Phim Hàn mới chiếu đã bị chê rối như tơ vò, xem đau cả đầu, dàn cast tinh hoa hội tụ cũng có nghĩa lý gì đâu- Ảnh 1.

84m2 của Kang Ha Neul gây thất vọng vì nội dung khó hiểu và có những tình tiết phi lý.

Sự kỳ vọng này càng có cơ sở hơn khi mà ngoài Kang Ha Neul, dàn cast của phim còn bao gồm những cái tên gạo cội là Yeom Hye Ran, Seo Hyeon Woo, Kang Ae Sim... Ngoài ra, Jung Sung Il cũng góp mặt trong vai trò khách mời. Tuy nhiên sau tất cả, những gì mà 84m2 mang đến chỉ là nỗi thất vọng tràn trề mà thôi.

84m2 xoay quanh câu chuyện của No U Sung (Kang Ha Neul), một nhân viên văn phòng bình thường ở độ tuổi 30. Sau nhiều năm nỗ lực, anh cuối cùng cũng hiện thực hóa được giấc mơ cả đời, đó là mua được căn hộ cho riêng mình.

Phim Hàn mới chiếu đã bị chê rối như tơ vò, xem đau cả đầu, dàn cast tinh hoa hội tụ cũng có nghĩa lý gì đâu- Ảnh 2.

Tuy nhiên, để làm được điều đó, No U Sung không chỉ dốc toàn bộ tiền tiết kiệm, thế chấp cả mảnh ruộng trồng tỏi của mẹ mà còn phải vật lộn với các khoản vay lãi suất cao. Thế nhưng khi chưa kịp tận hưởng thành quả, cuộc sống của No U Sung đã bị đảo lộn vì những xung đột gay gắt cùng hàng xóm, bắt đầu từ việc tiếng ồn dai dẳng bất thường xuất hiện từ tầng lân cận.

Trailer phim 84m2 do Kang Ha Neul đóng chính.

Ngay khi vừa mới lên sóng, 84m2 đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Lý do là bởi câu chuyện phim tỏ ra rối rắm, khó hiểu và có những tình tiết phi lý khiến người xem cảm thấy bị ức chế. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Coi phim mà muốn đập cái màn hình. Ức chế quá thể quá đáng.

- Anh này diễn hay nhưng chọn kịch bản chán nên không nổi bật hẳn.

- Mình xem không sợ hay hồi hộp mà cảm giác khó chịu, bức bối trong lòng ấy. đang drop ở phút 30. Để cuối tuần ráng coi nốt sao.

- Xem xong cảm thấy tiếc 2 tiếng của cuộc đời, lại còn thức khuya để xem nữa chứ.

- Ai chưa xem thì đừng xem, khuyên thật.