Phim Việt giờ vàng kết thúc như trò cười, ai thích đày đọa bản thân thì hẵng xem

Đến tận tập cuối, bộ phim Việt giờ vàng này vẫn không quên đày đọa khán giả.

Bộ phim Việt giờ vàng Dịu Dàng Màu Nắng cuối cùng cũng đi đến hồi kết sau một hành trình không hề dịu dàng mà toàn "đọa đày" khán giả. Phim có tiêu đề cực kỳ chữa lành, nhẹ nhàng nhưng cả chuỗi 40 tập là hành trình dài khiến khán giả khổ lên mệt xuống khi không có bất cứ nhân vật nào bình thường (ngoại trừ bé Khoai - một cậu bé mới học mẫu giáo).

Ở tập cuối, còn vô số các vấn đề cần giải quyết, nhất là của nữ phụ Thảo (Mai Huê) - người mới tập trước còn làm loạn cả xóm trọ, bóc mẽ từng người khiến tình bạn tan vỡ, bí mật đổ bể. Thế mà sang tập 40, mọi thứ được giải quyết trong phút mốt. Dấu mốc 1 năm sau hợp thức hóa mọi câu chuyện, cả xóm vui vẻ, ai cũng có vẻ giàu lên trông thấy, nhất là vợ chồng Lan Anh (Lương Thu Trang). Phim (như rất nhiều phim giờ vàng khác) kết thúc bằng cách tất cả các nhân vật tụ họp ăn uống, chụp ảnh tập thể, ai nấy đều ăn mặc, trưng diện lung linh, đẹp hơn tất thảy mọi tạo hình cũ cộng lại. Một cái kết công thức, dập khuôn, huề cả làng nhưng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Phim Việt giờ vàng kết thúc như trò cười, ai thích đày đọa bản thân thì hẵng xem- Ảnh 1.
Phim Việt giờ vàng kết thúc như trò cười, ai thích đày đọa bản thân thì hẵng xem- Ảnh 2.
Phim Việt giờ vàng kết thúc như trò cười, ai thích đày đọa bản thân thì hẵng xem- Ảnh 3.

Cái kết không thể đẹp hơn của bộ phim nhưng là đẹp về mặt váy áo của các nhân vật

Ngay sau khi tập cuối lên sóng, cư dân mạng tràn vào các nền tảng MXH của nhà đài, để lại vô số bình luận tiêu cực. "Kết nhạt chưa từng thấy", "Như phim mì ăn liền, kết như chạy KPI", "Ủa là kết rồi hả? Trêu ngươi à?",... là những bình luận dễ thấy dưới các hình ảnh, clip về tập cuối. Khán giả không thể tuyệt vọng hơn được nữa sau 1 hành trình quá nhiều sự tuyệt vọng với bộ phim này.

Phim Việt giờ vàng kết thúc như trò cười, ai thích đày đọa bản thân thì hẵng xem- Ảnh 4.

Bình luận của cư dân mạng

Dịu Dàng Màu Nắng lấy bối cảnh một xóm trọ, nơi những người lao động cùng chung sống, trải qua nhiều hỉ nộ ái ố. Từ chuyện ngoại tình, phản bội chồng với lý do "kiếm tiền nuôi con", bạn bè xích mích, đồng nghiệp hãm hại, tình tay ba, bạo lực gia đình, Hoàng Tử - Lọ Lem,... một tỷ vấn đề được cài cắm trong tác phẩm và gần như nhân vật nào trong phim cũng đáng ghét.

Đặc biệt, nếu các nhân vật khác lúc bị ghét, lúc được yêu thì nữ chính Xuân (Ngọc Huyền) lại bị ghét xuyên suốt, khiến khán giả có ác cảm với cả tác phẩm. Ngay cả chuyện tình của Xuân với giám đốc Phong, motif trai giàu - gái nghèo vốn không lạ lẫm gì, nhưng khi rơi vào tay Xuân, nó cũng trở thành đề tài bị chỉ trích, tranh cãi. Dĩ nhiên vẫn không thể phủ nhận việc phim có những câu chuyện dễ thương, tiêu biểu như chuyện vợ chồng gương vỡ lại lành của Lan Anh - Bắc. Thế nhưng chỉ vậy thì không đủ để cứu một tác phẩm, nhất là khi nó còn có cái kết như thể muốn đày đọa người xem lần cuối.

Phim Việt giờ vàng kết thúc như trò cười, ai thích đày đọa bản thân thì hẵng xem- Ảnh 6.

Nhân vật Xuân ở tập cuối