Leonardo DiCaprio - tài tử đoạt Oscar bất ngờ hé lộ hối tiếc lớn nhất trong sự nghiệp: từ chối vai chính Boogie Nights (1997) vì bận đóng Titanic. Gần ba thập kỷ sau, anh và đạo diễn Paul Thomas Anderson mới chính thức hợp tác trong One Battle After Another, ra rạp 26/9/2025.
Leonardo DiCaprio hối tiếc vì không tham gia Boogie Nights
Trong cuộc trò chuyện với mới đây, Leonardo DiCaprio thẳng thắn thừa nhận rằng việc từ chối vai chính trong Boogie Nights (1997) là “hối tiếc lớn nhất” trong sự nghiệp của mình.
Sao nam Leonardo DiCaprio
Khi đó, tài tử 50 tuổi đã được đạo diễn Paul Thomas Anderson mời vào vai Eddie Adams , một chàng trai trẻ được phát hiện bởi đạo diễn phim người lớn Jack Horner và sau này trở thành huyền thoại Dirk Diggler. Tuy nhiên, DiCaprio buộc phải từ chối vì đã ký hợp đồng đóng vai Jack Dawson trong bom tấn Titanic của James Cameron.
“Đó là một tác phẩm sâu sắc của thế hệ tôi. Khi xem phim, tôi thấy nó là kiệt tác và không ai có thể làm tốt hơn Mark Wahlberg,” DiCaprio chia sẻ.
Suýt hợp tác từ 1997, tròn 20 năm mới thành hiện thực
Dù bỏ lỡ cơ hội vào cuối thập niên 90, DiCaprio và Paul Thomas Anderson cuối cùng cũng “gặp nhau” trên trường quay One Battle After Another. Phim kể về nhóm cựu chiến binh cách mạng tái hợp để giúp nhân vật Bob Ferguson (DiCaprio) tìm con gái mất tích.
Hình ảnh dàn cast trong phim Boogie Nights
DiCaprio cho biết anh đã chờ cơ hội này suốt hai thập kỷ:
“Tôi luôn muốn làm việc cùng Paul. Ý tưởng về một kẻ từng nổi loạn, cố gắng xóa bỏ quá khứ và sống bình thường bên con gái, thực sự cuốn hút tôi.”
One Battle After Another dự kiến khởi chiếu ngày 26/9/2025, đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa hai tên tuổi lớn của Hollywood.
Các mọt phim nghĩ sao về câu chuyện được nêu ở trên? Thảo luận cùng nhau và đón xem những bài viết thú vị khác tại đây nhé!