Những thông tin chi tiết về One Piece chương 1155 đã có. Chương này với tên "Băng hải tặc Rocks" tiếp tục đẩy mạnh cao trào của đoạn hồi tưởng tại Elbaf, vén màn những bí mật kinh thiên động địa về quá khứ của một trong những băng hải tặc vĩ đại và đáng sợ nhất lịch sử. Nó không chỉ làm sáng tỏ hơn về Rocks D. Xebec mà còn cho thấy cách ông ta tập hợp những cá nhân "quái vật" để hình thành băng hải tặc huyền thoại.

Trang màu đôi mở đầu chương với hình ảnh băng Mũ Rơm đang đi trên một chiếc thang gỗ nối giữa hai tòa nhà trong một thành phố lạ lùng, tạo cảm giác về một cuộc phiêu lưu mới sắp bắt đầu.
Chương 1155 tiếp nối ngay sau đoạn kết của chương trước. Loki đang nói chuyện với Rocks và cho biết họ đang ở Elbaf, nhưng cha cậu (Harald) đang trong chuyến viễn chinh. Loki tỏ vẻ ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cậu thấy "người tí hon" (ám chỉ Rocks). Rocks hỏi tên của Loki, sau đó yêu cầu Loki về nhà gọi Harald đến để chữa vết thương cho cậu. Loki từ chối một cách ngang ngược và tấn công Rocks, nhưng hắn dễ dàng dùng kiếm phản đòn.

Loki tức giận hỏi: "Sao ngươi lại nghĩ cha ta sẽ quay lại chỉ vì mấy vết thương của ta chứ! Và ngươi lấy quyền gì mà ra lệnh cho ta! Ngươi trông như một tên yếu nhớt ấy!".
Người dẫn chuyện giải thích thêm về sức mạnh của Rocks: Các đòn tấn công bằng kiếm của Rocks nổi tiếng vì có thể khiến mọi vật xung quanh nổ tứ tung như thể bị đánh bởi một chiếc búa khổng lồ hoặc bị bắn bởi đạn pháo. Rocks sau đó cười lớn đầy ngạo mạn trêu chọc Loki bị thương nặng rồi!
Hồi tưởng về Reverie 8 năm trước (thời điểm Rocks tấn công Mary Geoise) bắt đầu. Lính gác tại Lâu đài Pangaea báo cáo rằng 5 vị vua đã bị tấn công và bắt cóc bởi một gã to lớn mặc đồ đen. Sau đó là cảnh Imu trong Phòng Hoa bí ẩn.
Imu lạnh lùng phán: "Mạng sống của vài tên vua không thể dùng làm con bài mặc cả với Mu." Trong khi đó, Rocks đang ngồi trên mặt đất gần Imu, tay cầm một khẩu súng. Một người hầu nữ (có vẻ là Gunko) cũng đang quỳ bên cạnh Imu. Imu nhìn chằm chằm vào Rocks khi hắn tức giận đe dọa.
Người dẫn chuyện tiếp tục tiết lộ thông tin chấn động: Lần đầu tiên trong lịch sử... có người đã xâm nhập vào tận nơi sâu nhất của Thánh Địa... Vào tận Phòng Hoa. Người đàn ông đó tự nhận là kẻ ngưỡng mộ Davy Jones. Và đó là tất cả những gì ông ta có thể làm, vì ông ta biết mình không thể làm gì khác... Nhưng ông ta cũng để lại vài lời nhắn.

Rocks gằn giọng nói: "Một ngày nào đó, ta sẽ quay lại nơi này". Rocks sau đó gặp Harald tại Mary Geoise khi cả hai đang cùng cố gắng chạy trốn. Trong một trang đôi đầy mãn nhãn, họ tấn công lẫn nhau. Đòn Haki Bá Vương của họ va chạm dữ dội, tạo ra hiệu ứng tương tự như Roger vs Râu Trắng hoặc Luffy vs Kaido, thậm chí kiếm của họ còn không chạm vào nhau.

Người dẫn chuyện mô tả: Cuộc đụng độ của hai người xa lạ đó đã quét sạch mọi sinh vật trong bán kính 5km. Họ tự giới thiệu tên nhau khi đang đánh. Sau cuộc đụng độ ngắn, cả hai cùng trốn thoát, Harald còn hỏi Rocks đường nào về Elbaf vì lạc đường.
Rocks nói với Harald rằng nếu cả hai sống sót, họ nên gặp lại nhau. Nhưng Harald từ chối, nói rằng ông sẽ không dính líu đến kẻ xấu nữa. Sau đó Harald nhảy khỏi Red Line và Rocks sốc vì thấy Harald quá điên rồ. Người dẫn chuyện giải thích rằng bất chấp nỗ lực cứu chữa, Đô Đốc bị Rocks tấn công tại Mary Geoise đã chết. Vì thế Chính phủ Thế giới đã treo thưởng cao cho Rocks. Sau đó, Rocks còn tấn công một tàu đang chở Thiên Cống Kim đến Mary Geoise, và thậm chí phá hủy cả cổng Công Lý để trốn thoát.
Nhờ số tiền cướp được và con tàu, Rocks bắt đầu sự nghiệp hải tặc của mình. Trong các năm tiếp theo, các tàu hải tặc trở thành mục tiêu mới của hắn ta. Rocks còn tham gia trò chơi "Davy Back Fight" để chiêu mộ đồng đội. Tuy nhiên, lúc này Rocks chưa chính thức lập băng, chỉ là một băng tội phạm đi theo hắn ta.
Trở lại hiện tại của đoạn hồi tưởng 48 năm trước, trong một tranh đôi hoành tráng, Rocks và 6 thành viên trong băng đang dùng bữa trong Lâu đài Aurust cùng Harald và Loki. Loki đang nằm trên giường, người quấn băng, và rất xúc động vì cha cậu đã quay lại vì cậu, dù Loki gần như đã hồi phục. Harald cũng dặn Loki đừng quay lại Minh Giới nữa.
Rocks muốn mời Harald gia nhập băng vì biết Chính Phủ Thế Giới phớt lờ yêu cầu của Harald. Nhưng Harald từ chối, nói rằng ông sợ mất lòng tin từ các quốc gia khác. Sau đó Harald hỏi tại sao những thuyền viên kia lại theo Rocks.
Những cái tên huyền thoại chính thức lộ diện:
Yakuza Shiki (sau này là Sư Tử Vàng) phản ứng: "Theo ai? Tên ngu này á? Jihaha đừng làm ta cười! Tụi ta mạnh ai nấy lo! Dù Rocks có chết cũng chẳng ảnh hưởng gì!"
Bucking Stussy - Đạo Tặc Khoa Học Gia nói tiếp: "Chuẩn luôn. Nhưng cái kế hoạch của hắn ta ấy... thơm phức mùi tiền".
Don Marlon – gangster từ Biển Tây: "Các người đã nghe đến Hachinosu chưa? Đảo Lưu Đày? Còn gọi là Đảo Hải Tặc nữa. Nơi mà các quốc gia từng đưa tội phạm nguy hiểm đến - những kẻ mà nhà tù của chúng cũng không giữ nổi."
Edward Newgate (sau này là Râu Trắng): "Nó từng là đảo hoang không có cái ăn - nơi người ta chỉ còn chờ chết."
Wang Zhi (Ochoku-Vương Trực) - Bậc thầy hải tặc, tương lai là thống lĩnh của Đảo Hải Tặc: "Nhưng dạo gần đây, lũ tội phạm ở đó vẫn sống sót và lập tổ chức riêng! Các người nghĩ lý do tại sao?"
Ganzui - Kẻ buôn lậu và là zombie xuất hiện tại Thriller Bark (chương 452): "Dưới đảo có mỏ vàng! Một tổ chức ngầm đã phát hiện điều đó và giúp bọn tội phạm trở nên giàu có!"
Rocks tiếp tục thuyết phục Harald gia nhập. Loki lén nghe cuộc trò chuyện và rơi lệ vì xúc động. Rocks hào hứng nói: "Đi với ta, Harald! Cả hai chúng ta sẽ không thể bị ngăn cản!" Harald dứt khoát từ chối vì ông là vua của một quốc gia. Rocks lập tức đáp lại đầy tham vọng: "Điều đó không quan trọng! Hãy chiếm lấy thế giới". Loki nghe thấy từ "thế giới" và vô cùng kinh ngạc.

Trang cuối chương, nhiều tàu tiếp cận Hachinosu, người dẫn chuyện nói về sự kiện 4 năm sau (tức là 44 năm trước hiện tại): 4 năm đã trôi qua từ đó, Harald liên tục từ chối lời mời của Rocks mỗi khi ông ta đề nghị... Và cuối cùng kế hoạch của Rocks cùng nhóm tinh anh đồng thuận với ông ta, sắp được thực hiện. Chương kết thúc với lá cờ của băng hải tặc Rocks tung bay lần đầu tiên.
Tuần sau sẽ không có chương mới.