Tác giả One Piece tiết lộ trái ác quỷ mà anh muốn có trong đời thực

Eiichiro Oda tiết lộ hai năng lực trái ác quỷ mà anh muốn có và chúng thật buồn cười!

Từ sức mạnh nguyên tố Logia như sét và lửa đến sức mạnh Zoan biến đổi từ động vật thông thường đến rồng và phượng hoàng trong thần thoại, One Piece có đầy đủ hầu hết mọi sức mạnh trái ác quỷ mà con người có thể tưởng tượng được. Với rất nhiều năng lực trái ác quỷ hấp dẫn đã được phô diễn, hẳn nhiều người hâm mộ bộ truyện đều đã từng, tại một thời điểm nào đó, suy nghĩ về sức mạnh trái ác quỷ mà họ muốn có cho riêng mình.

Tác giả của bộ truyện One Piece - Eiichiro Oda cũng vậy, tác giả đã có sự lựa chọn phù hợp với tính cách và khiếu hài hước của mình.

Tác giả One Piece tiết lộ trái ác quỷ mà anh muốn có trong đời thực- Ảnh 1.

Trong phần SBS của Tập 111, Oda gần đây đã được hỏi anh sẽ chọn hai trái ác quỷ nào nếu có cơ hội ăn hai trái. Không chút do dự, Oda ngay lập tức chọn trái Suke Suke no Mi và sau một hồi cân nhắc là trái Wapu Wapu no Mi của Van Augur.

Tất nhiên, mục đích sử dụng của hai trái ác quỷ này khi kết hợp với nhau là gì thì rõ như ban ngày, nó liên quan với trò đùa dai dẳng về việc Sanji muốn tàng hình để nhìn trộm phụ nữ trong phòng tắm. Để mọi thứ trở nên buồn cười hơn, Oda tiếp tục cố gắng bảo vệ sự lựa chọn của mình bằng cái cớ danh nghĩa là sử dụng hai trái ác quỷ này để cứu người. Toàn bộ câu trả lời của Oda trong SBS như sau:

"Eeeh! Tôi có thể có hai trái ác quỷ? Suke Suke no Mi (chắc chắn rồi) và quả nào… Wapu Wapu no Mi (quyết định khách quan)! Vì tôi có thể cứu mọi người (lý do danh nghĩa)!".

Sự lựa chọn trái ác quỷ của Eiichiro Oda chứng minh Sanji chính là bản sao của anh ấy

Như người hâm mộ có thể nhớ, trong chương 464, Sanji bất ngờ tiết lộ rằng một trong những giấc mơ cả đời của anh, ngoài việc tìm thấy All Blue, là trở thành một người đàn ông vô hình. Mặc dù Sanji vẫn không quan tâm đến sức mạnh của trái ác quỷ trong phần lớn thời gian của One Piece, chương 464 đã tiết lộ một ngoại lệ duy nhất cho quy tắc này, đó là giấc mơ của Sanji được ăn trái Suke Suke no Mi.

Giấc mơ này đã bị dập tắt một cách đáng buồn bởi sự thật rằng Absalom đã ăn trái Suke Suke no Mi, dẫn đến việc Sanji nuôi dưỡng một mối hận thù buồn cười với anh ta trong suốt trận chiến của họ trên Thriller Bark. Giống như Oda trong SBS mới nhất, Sanji tuyên bố muốn có sức mạnh vì những lý do lớn lao như làm điều tốt hoặc cứu mạng người, mặc dù động cơ thực sự của anh ta thì rõ như ban ngày.

Tác giả One Piece tiết lộ trái ác quỷ mà anh muốn có trong đời thực- Ảnh 2.

Lý do thực sự của Sanji khi muốn có sức mạnh này là để nhìn trộm phụ nữ, dù là trong phòng tắm nữ hay phòng thay đồ như đã tiết lộ qua sự lỡ lời đáng tiếc của anh ta.

Câu trả lời của Oda trong SBS của One Piece Tập 111 không chỉ là một sự gợi nhớ hoàn hảo đến khoảnh khắc này, mà còn chứng minh rằng Sanji hoàn toàn lấy cảm hứng từ chính Oda.

Ngoài ra, trong SBS của Tập 32 khi Oda được hỏi tại sao Luffy, Chopper và Usopp cũng tham gia vào việc nhìn trộm Nami và Vivi trong cảnh tắm ở chương 213. Câu trả lời của Oda cho câu hỏi này như sau:

"Tại sao, bạn hỏi sao? Vâng, đó là vì tất cả bọn họ đều là những chàng trai khỏe mạnh. Tôi không nghĩ cần phải có lý do nào khác ngoài lý do đó. Nhưng đối với Chopper, cậu ấy có thể đã làm điều đó chỉ vì mọi người khác đều làm vậy. Thành thật mà nói, không muốn nhìn trộm một cô gái xinh đẹp khi cô ấy khỏa thân là một sự thiếu tôn trọng lớn đối với cô gái đó theo ý kiến của tôi, à ý tôi là, theo ý kiến của Sanji."