Tiếc thương người yêu cũ tự vẫn, nam chính vứt nguyên bó hoa đầy nylon xuống sông: phim Việt ơi sao vẫn "phèn" quá vậy?

Nhiều netizen đã băn khoăn không biết ekip Hướng Dương Ngược Nắng sẽ xử lý bó bông nam chính vứt sông ra sao khi cảnh quay kết thúc.

Không gây tiếng vang như Quỳnh Búp Bê hay Về Nhà Đi Con, nhưng Hướng Dương Ngược Nắng - bộ phim đang chiếu trên sóng giờ vàng của VTV dù đang được khen nhiều nhưng vẫn có phân đoạn tạo nên những "cơn phẫn nộ" nho nhỏ, âm ỉ cho những khán giả theo dõi tác phẩm này.

Bắt đầu bằng một câu chuyện có sức nặng: Bạch Cúc làm dâu hào môn chống chọi với tiểu tam và 2 đứa con riêng. Khi bộ phim lâm vào bế tắc tình tiết, biên kịch lại bắt đầu đưa vào những phân cảnh ngớ ngẩn đến mức ngán ngẩm: Nữ phụ Hồng Diễm đường đường là thiên kim của tập đoàn lại bị cấp dưới cưỡng bức quay clip, mọi plot twist trong phim đều được giải quyết bằng cách... nghe lén và đi rình rập.

Tiếc thương người yêu cũ tự vẫn, nam chính vứt nguyên bó hoa đầy nylon xuống sông: phim Việt ơi sao vẫn phèn quá vậy? - Ảnh 1.

Đây là tâm trạng chung của khán giả khi xem Hướng Dương Ngược Nắng gần đây

Thôi tạm bỏ qua chuyện phim thì cần gì logic đi, ở tập 10 phần 2 của Hướng Dương Ngược Nắng vừa rồi, Kiên (nhân vật do Hồng Đăng thủ vai) đã có cách tưởng niệm Châu (Hồng Diễm) - cô người yêu cũ anh từ chối quay lại tới 3 lần vô cùng khác người đó là: Đứng trên cầu, bồng bó bông quấn đầy giấy nhựa để thả xuống sông?

Anh Kiên đứng thật lâu trên cầu, trong đầu anh chắc đang trộm nghĩ vì sao lại chia tay Châu đến tận 3 lần để giờ tối nào ngủ cũng bị "vong hồn" cô đến ám?

Tiếc thương người yêu cũ tự vẫn, nam chính vứt nguyên bó hoa đầy nylon xuống sông: phim Việt ơi sao vẫn phèn quá vậy? - Ảnh 2.

Ánh mắt xa xăm này...

Tiếc thương người yêu cũ tự vẫn, nam chính vứt nguyên bó hoa đầy nylon xuống sông: phim Việt ơi sao vẫn phèn quá vậy? - Ảnh 3.

Hẳn là đang nhớ những lần mình ngủ bị "vong hồn" bồ cũ đến ám?

Rồi góc máy chuyển qua phân cảnh anh đưa bó bông ra view sông, xem có khác gì Gen Z chụp hoa check-in Valentine không cơ chứ! Nhưng mà nhìn kĩ sẽ thấy bó hoa này... nguyên seal, được gói đầy đủ giấy bọc kèm nơ, ơ kìa...

Tiếc thương người yêu cũ tự vẫn, nam chính vứt nguyên bó hoa đầy nylon xuống sông: phim Việt ơi sao vẫn phèn quá vậy? - Ảnh 4.

Kiên ngập ngừng nhìn lại bó bông 1 lần nữa. Thật mong Kiên sẽ nghĩ lại việc ném cả bó này xuống sông...

Tiếc thương người yêu cũ tự vẫn, nam chính vứt nguyên bó hoa đầy nylon xuống sông: phim Việt ơi sao vẫn phèn quá vậy? - Ảnh 5.

Nhưng không! Kiên khẳng khái tung cả bó xuống sông "cúng" luôn cho người yêu cũ, mặc kệ ý thức bảo vệ môi trường. Nhìn coi tức không?

Tiếc thương người yêu cũ tự vẫn, nam chính vứt nguyên bó hoa đầy nylon xuống sông: phim Việt ơi sao vẫn phèn quá vậy? - Ảnh 6.
Tiếc thương người yêu cũ tự vẫn, nam chính vứt nguyên bó hoa đầy nylon xuống sông: phim Việt ơi sao vẫn phèn quá vậy? - Ảnh 7.

Sau khi xem xong, thứ khán giả băn khoăn nhất là ekip làm phim đã "đối xử" ra sao với loại đạo cụ vừa kém thẩm mỹ vừa không thân thiện với môi trường thế này? 

Mà điều kỳ lạ ở chỗ, đây cũng không phải lần đầu tiên phim Việt có tình tiết vứt rác xuống thiên nhiên mặc kệ đạo cụ nó muốn bay đâu thì bay. Ở cảnh phim cuối của bộ phim truyền hình quốc dân Về Nhà Đi Con, Vũ (Quốc Trường) cũng từng có pha xử lý đi vào lòng người là vứt luôn cái ô xuống biển.

Tiếc thương người yêu cũ tự vẫn, nam chính vứt nguyên bó hoa đầy nylon xuống sông: phim Việt ơi sao vẫn phèn quá vậy? - Ảnh 8.

Phân cảnh lãng mạn hoá lãng xẹt vì thiếu ý thức bảo vệ môi trường

Phim Việt mà cứ chêm mãi những tình tiết thế này thì... bao giờ mới khá đây?