Daim bất ngờ rời Team Flash, cộng đồng mạng "chắc cốp" về tên của "bến đỗ" mới

Nhiều phần trăm chắc chắn rằng, Daim đã có bến đỗ mới của mình.

Sau một thời gian gắn bó với Team Flash nhưng không thể tỏa sáng như các bậc đàn anh, mới đây Daim đã chính thức thông báo rời đội. Nguyên văn bức “tâm thư” trên Fanpage của mình, chàng tuyển thủ trẻ giãi bày:

Xin chào tất cả mọi người, em là Nguyễn Thành Trung, một thành viên của Team Flash.

Trước tiên, em xin được cảm ơn tất cả mọi người, các khán giả đã luôn ủng hộ và cổ vũ Team Flash và em trong suốt thời gian qua. Lời cảm ơn thứ hai em xin được gửi đến những người đồng đội, ban quản lý công ty, những người anh, người bạn, người em trong TEAM FLASH của em, những người đã luôn đồng hành cùng em trong một thời gian dài, thật sự có quá nhiều kỷ niệm đẹp, những bài học hay, những buổi luyện tập không ngừng nghỉ, những nụ cười khi chiến thắng, đôi lúc là những giọt nước mắt khi thua trận, những buổi ăn uống tâm sự buồn vui cùng nhau ..vv… quá nhiều trải nghiệm đẹp bên nhau.


Khi em ngồi viết những lời này cũng là lúc em nói lên lời tạm biệt với TEAM FLASH, một gia đình của em. Ngay lúc này sống mũi em đã cay xè vì những cảm xúc hỗn độn, những kỷ niệm đẹp lại ùa về, em biết rất khó để nói lên những lời này, nhưng đã đến lúc em phải thay đổi bản thân để mình mạnh mẽ hơn, hoàn thiện hơn. Em mong muốn tìm một môi trường mới để em thoát khỏi vùng an toàn mà bản thân tạo ra, có lẽ em đã được bao bọc quá nhiều. Em biết năng lực bản thân em cần phải tôi luyện hơn nữa để luôn phát triển, "TÁI TẠO ĐỂ THÀNH CÔNG, PHẢI LỘT XÁC ĐỂ HOÀN THIỆN MÌNH HƠN TỪNG NGÀY". Em sẽ cố gắng không ngừng rèn luyện để vượt ngưỡng bản thân, hoàn thiện hơn về kỹ năng, kiến thức, tư duy chiến thuật, để không phụ lòng kỳ vọng của mọi người.

Em rất mong dù chúng ta không còn là đồng đội của nhau nữa, nhưng mọi người mãi luôn là những người bạn thân thiết, người anh, người em của em nhé. Bởi vì chúng ta có quá nhiều kỷ niệm đẹp, em sẽ vẫn liên lạc với mọi người, chúng ta lâu lâu vẫn đi ăn cùng nhau, hàn huyên tâm sự về những chuyện vui buồn trong cuộc sống nhé mọi người. Em luôn yêu quý tất cả mọi người, cuộc sống đối với em là sự yêu thương, hoan hỉ, gắn kết nên em sẽ luôn ghi nhớ tất cả những điều tuyệt vời này.

Xin hẹn với tất cả mọi người một thời gian không xa về một "DAIM" mới mạnh mẽ hơn, phát triển hơn, trưởng thành hơn. Em xin quyết tâm thay đổi. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ TẤT CẢ Ạ.

Trước quyết định ra đi ngay khi mùa giải vẫn đang lưng chừng này, không ít người đã đoán ra con đường tiếp theo của Daim là gì. Bởi lẽ, ĐTDV cũng vừa diễn ra một sự việc gây chú ý là hai tuyển thủ của đội tuyển MEMO Game lãnh án cấm thi đấu. Khuyết hai vị trí trong line-up, điều này đồng nghĩa với việc MG đang cần thành viên mới cho vị trí còn trống là xạ thủ và đường giữa. Trong khi đó, Daim vẫn luôn được đánh giá là một trong những xạ thủ top đầu của ĐTDV. Vậy nên không khó hiểu khi hai mảnh ghép này ráp lại với nhau.

Daim bất ngờ rời Team Flash, cộng đồng mạng chắc cốp về tên của bến đỗ mới - Ảnh 2.
Daim bất ngờ rời Team Flash, cộng đồng mạng chắc cốp về tên của bến đỗ mới - Ảnh 3.

Cộng đồng mạng xôn xao về "bến đỗ" mới của Daim.

Dù vậy, BLV Tùng Họa Mi vẫn chỉ khiêm tốn: “Chọn thời điểm này để ra đi, có lẽ chúng ta cũng lờ mờ đoán, điểm đến của Daim sẽ là ở đâu... Chúc Daim quay trở lại mạnh mẽ và chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình”.

Hy vọng rằng, DAIM sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường sắp tới.

Daim bất ngờ rời Team Flash, cộng đồng mạng chắc cốp về tên của bến đỗ mới - Ảnh 4.
http://kenhtingame.com/daim-bat-ngo-roi-team-flash-cong-dong-mang-chac-cop-ve-ten-cua-ben-do-moi-20220419094246871.chn