Ấn tượng đầu tiên The Dark Pictures: Man of Medan: Đen vãi cả đen - PC/Console

Chưa bàn tới tính kinh dị của game, nhưng The Dark Pictures: Man of Medan đã định nghĩa từ “Dark” là như thế nào, khi nó đen thui thùi lùi từ đầu tới cuối.

Là tựa game theo kiểu “anh-em” với Until Dawn, The Dark Pictures: Man of Medan tiếp tục đem tới thể loại kinh dị phiêu lưu với một cốt truyện do người chơi hoàn toàn tự quyết định. Mọi thứ thực tế đều ổn, cho tới khi bạn nhận ra cái game này “Dark” vãi cả nồi.

Sự thật không phải ai cũng biết về Mortal Kombat
Sự thật không phải ai cũng biết về Mortal Kombat
Đằng sau Mortal Kombat – biểu tượng của ngành công nghiệp game là những câu chuyện rất thú vị mà không phải người hâm mộ nào cũng biết tới.

Cốt truyện của The Dark Pictures: Man of Medan bắt đầu vào những năm sau thế chiến thứ II, với một chiếc tàu của hải quân Mỹ đang làm nhiệm vụ chở hàng và hài cốt tử sĩ về quê, cho đến khi một thế lực kỳ quái nào đó xuất hiện bên trong con tàu này, giết chết tất cả thủy thủ đoàn và những quân lính đi kèm, bỏ lại một cái quan tài ma lênh đênh trên biển. Sự mất tích của chiếc tàu này khiến cho những kẻ hiếu kỳ thêu dệt lên một truyền thuyết, rằng nó đang làm một nhiệm vụ bí mật khi chở hàng tấn vàng quân Mỹ chiếm được tại Mãn Châu Quốc về nước, có rất nhiều kẻ săn kho báu đã thử vận may để tìm ra địa điểm chiếc tàu ma nọ, nhưng không một ai thành công.

Nhân vật chính của The Dark Pictures: Man of Medan là 5 thanh niên trẩu tre (tình cờ có là 2 cặp anh – em, chị – em), có niềm đam mê du lịch và lặn biển. Bọn họ thuê một chiếc tàu du lịch tư nhân để xõa dài ngày, nhưng mục đích chính là những người này đã lần ra địa điểm của chiếc tàu ma, cũng như tò mò về cái gọi là kho vàng Mãn Châu. Nhưng xui xẻo là bọn họ gặp một đám cướp biển và cả một cơn bảo lớn quét qua, vô tình thế nào cả bọn lại trôi đúng ngay vào chiếc tàu ma đang lênh đênh trên biển. Từ đây 5 nhân vật chính bị lạc vào một cái địa ngục kì lạ, nơi từng người một bị tách ra cũng như có thứ gì đó kì lạ không phải con người đang lởn vởn quanh họ.

Ấn tượng đầu tiên The Dark Pictures: Man of Medan: Đen vãi cả đen

Lối chơi của The Dark Pictures: Man of Medan về cơ bản khá giống với Until Dawn, bạn sẽ điều khiển xoay tua cả 5 nhân vật, ra những quyết định, tương tác cùng mọi người cũng như dự đoán xem diễn biến của cốt truyện sẽ diễn ra như thế nào trong thời gian tới. Để người chơi không làm cái trò “thích người này, ghét thằng kia”, thì The Dark Pictures: Man of Medan có chỉ số lòng tin giữa các nhân vật với nhau, khi bạn ra một quyết định nào đó nó sẽ có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực với nhân vật được chọn, từ đó người này sẽ xử sự lại tương ứng – đây có thể gọi là hiệu ứng cánh bướm rất quen thuộc trong Until Dawn.

Do người chơi sẽ điều khiển cả 5 nhân vật, nên tất cả những lựa chọn mà bạn đưa ra sẽ quyết định tới cốt truyện cũng như cách mà từng người tương tác. Cái này khiến cho The Dark Pictures: Man of Medan có hàng chục ngã rẽ khác nhau, thí dụ như bạn có thể hụt một cái QTE và khiến cả đám tách nhau ra, bỏ lỡ một manh mối gì đó trên đường đi hoặc những cái chết không thể tránh khỏi khi khiêu khích nhầm người. Giá trị chơi lại của The Dark Pictures: Man of Medan khá cao, vì game thủ không thể biết mình sẽ rẽ sang nhánh nào và lựa chọn ra sao mới là chính xác.

Ấn tượng đầu tiên The Dark Pictures: Man of Medan: Đen vãi cả đen

Tất cả các nhân vật chính trong The Dark Pictures: Man of Medan đều có thể bị giết chết, nó đến từ sự nghi kị lẫn nhau từ các lựa chọn của người chơi, hay một nước đi sai lầm nào đó vô tình khiến cho các sự kiện ẩn bị kích hoạt dẫn đến cái chết. Giống như Until Dawn, game thủ hoàn toàn có thể lựa chọn cứu hoặc giết một nhân vật nào đó, làm một người tốt hay một thằng khốn nạn từ đầu tới chân cũng là một hướng đi không tồi.

Yếu tố hù dọa của The Dark Pictures: Man of Medan đi theo hướng tâm linh, chứ không phải bị quái vật săn đuổi như Until Dawn. Bạn sẽ không thể biết trên con tàu chết có thứ gì đang tồn tại, những cái xác khô la liệt, đồ vật tự nhiên chuyển động hay các mảnh giấy ghi chép rời rạc. The Dark Pictures: Man of Medan sử dụng các tiếng bước chân, rên rỉ hay hú hét vọng lại từ khoảng cách xa để tạo cảm giác kinh dị. Ở đoạn sau game khi các nhân vật bị tách nhau ra thì mọi thứ càng bí hiểm và đáng sợ hơn, nhất là khi có ai đó đã chết thì nỗi sợ còn bị nhân lên nhiều lần.

Ấn tượng đầu tiên The Dark Pictures: Man of Medan: Đen vãi cả đen

Tuy vậy The Dark Pictures: Man of Medan lại có một vấn đề không hay ho lắm là đoạn đầu của nó quá dài dòng, tới độ bạn sẽ chơi gần 2 tiếng đồng hồ mà chỉ loanh quanh trên cái tàu chứ chả có ma cỏ gì hết. Mấy cái chi tiết này khá là thừa thãi và không cần thiết, thành ra nó khiến cho nhịp game bị kéo giãn quá nhiều.

Vấn đề thứ hai nghiêm trọng hơn, đó là về hình ảnh của The Dark Pictures: Man of Medan – khi nó tối một cách man rợ kinh hoàng. “Tối” ở đây cần phải hiểu đúng theo nghĩa đen, chứ không phải là hiệu ứng tạo sợ hãi. Toàn bộ game vào buổi đêm nhất là khi lên con tàu ma nó tối tăm một cách mịt mù, tới mức độ bạn hoàn toàn không nhìn thấy cái gì và nhân vật của mình đang ở đâu nữa. Bất chấp có chỉnh độ sáng cao tới mấy thì cái này vẫn y nguyên, khó chịu cực kỳ.

Ấn tượng đầu tiên The Dark Pictures: Man of Medan: Đen vãi cả đen

The Dark Pictures: Man of Medan là một game khá kén người chơi, nhất là cái màn dạo đầu hơi bị dài dòng của nó, một vài game thủ phàn nàn vì số lượng nội dung của game hơi ngắn so với thời gian chuẩn bị sau khi Supermassive Games ra mắt Until Dawn.