Báo Mọt #5: Vtuber giải nghệ vì antifan Hogwarts Legacy

Một Vtuber đã phải giải nghệ vì bị antifan Hogwarts Legacy tấn công, FIFA bị nghi ngờ là trò đỏ đen, và còn nhiều tin khác nữa

Xin chào các bạn đã quay lại với chuyên mục Báo Mọt và tôi là phóng viên thường trú đài truyền hình Kênh Tin Game Channel. Tuần qua có vẻ khá yên bình với làng game khi không có drama nào quá lớn xảy ra để tôi hóng hớt.

Thay vào đó, chúng ta có những tin về việc tựa game Honor of King hay Vương Giả Vinh Diệu đã chính thức ra bản global với hàng loạt những thành công vang dội. Cộng đồng fan The Last of Us tranh cãi vì một tính năng của trò chơi. Cuộc chiến Hogwarts Legacy lại nổ ra vì một Vtuber giải nghệ và cuối cùng là một câu chuyện hài hước về việc chơi bản beta sớm của Diablo 4 chỉ bằng một chiếc bánh sandwich của KFC. 

Nếu đã thấy tò mò thì, tôi là phóng viên thường trú đài truyền hình Kênh Tin Game, hãy cùng tôi tìm hiểu xem, chuyện gì đã xảy ra trong tuần qua nhé, bắt đầu ngay thôi nào.

Vương Giả Vinh Diệu ra mắt bản Brazil làm game thủ Liên Quân lo ngại

Vương Giả Vinh Diệu là một tựa game MOBA do Tencent phát hành, là mẹ đẻ của Liên Quân Mobile hay đúng hơn là một cái cây hái ra tiền của 10xu khi sở hữu lượng người chơi đông đảo ở Trung Quốc. Và mới đây nhất, tựa game này đã chính thức ra mắt ở Brazil với cái tên Honor of Kings, mở đường cho bản quốc tế được dự đoán là sẽ ra mắt vào cuối tháng 3 năm nay.

Và dù chỉ vừa mới ra mắt, Vương Giả Vinh Diệu đã nhẹ nhàng giành vị trí top 1 trò chơi miễn phí trên App Store và Google Play với hơn 1 triệu lượt tải. Thân là một người dành mấy mùa leo rank Vương Giả China, tôi đã tải thử bản Brazil về chơi xem có khác gì bản gốc hay không, và ngoại trừ đồng đội hơi báo thì tôi không ngạc nhiên lắm khi Vương Giả Vinh Diệu lại thành công như thế.

Sở hữu một nền đồ họa khá nịnh mắt, tối ưu hoá và cân bằng tốt hơn Liên Quân nên tôi nghĩ Vương Giả global sẽ thành công. Đương nhiên bên cạnh đó, nhiều người lo ngại sự thành công của Vương Giả trên thị trường quốc tế, phần nào đe dọa sự tồn tại của Liên Quân. Nhất là khi Vương Giả Vinh Diệu mang đến nguồn doanh thu khủng dù trước đây chỉ vận hành ở thị trường nội địa. 

Có nhiều tin đồn cho rằng 10xu đang có ý định hợp thể hai game làm một hay thậm chí là chờ đến khi Vương Giả Vinh Diệu bản quốc tế đứng vững thì sẽ khai tử luôn Liên Quân và mở rộng quy mô giải đấu của Vương Giả. Ừ thì tin đồn chỉ là tin đồn, ai mà kiểm chứng được thực hư, đúng không? Vậy nên, tôi sẽ không đi sâu vào chuyện này vì tương lai thế nào thì chỉ có 10 xu biết.

Vtuber giải nghệ, otaku ăn thua đủ với anti fan Hogwarts Legacy

Cũng đã được 3 tuần kể từ khi trận tranh cãi nảy lửa và cơn sốt tẩy chay Hogwarts Legacy nổ ra, nhưng dù có bị ném đá bởi một dàn anti fan hùng hậu thì ta có thể thấy Hogwarts Legacy vẫn sống dai và sống khỏe. Thậm chí trò chơi còn tung tăng phá liền mấy kỷ lục về game để chọc tức anti fan.

Tuy nhiên, Hogwarts Legacy thì vui khoẻ, nhưng những nạn nhân của anti fan và đám nhân quyền học online thì lại không như thế. Cụ thể Amano Pikamee, một Vtuber Nhật Bản thuộc VOMS Project đã tuyên bố sẽ giải nghệ vào cuối tháng 3. Đương nhiên một Vtuber giải nghệ có thể khiến fan buồn nhưng chưa đáng để tranh cãi nếu nguyên nhân không bắt nguồn từ anti fan Hogwarts Legacy.

Vào ngày 10 tháng 2 vừa qua, Pikamee đã có một buổi stream chơi thử Hogwarts Legacy, và cô nàng đã vô tình trở thành mục tiêu công kích của cộng đồng anti fan Hogwarts Legacy. Lý do đám người này tấn công không phải vì thù ghét Pikamee. Những nhà nhân quyền học online này cho biết họ chỉ trích, mắng nhiếc Pikamee chỉ đơn giản vì cô chơi Hogwarts Legacy, thứ mà họ ghét.

Sự tấn công này đáng sợ đến mức Pikamee đã phải xoá livestream đó cùng nhiều video khác của cô. Đến đầu tháng 3, khi cảm thấy quá sức chịu đựng, Pikamee đã thông báo cô sẽ kết thúc sự nghiệp Vtuber của mình vào cuối tháng. Dù phía quản lý của Pikamee đã xác nhận họ đã lên kế hoạch cho cô giải nghệ từ lâu, nhưng cộng đồng fan của Pikamee không nghĩ vậy.

Họ cho rằng Pikamee giải nghệ là vì bị nhóm người antifan Hogwarts Legacy tấn công, thế là các wibu đã quyết định đòi lại công bằng trên các diễn đàn manga và anime. Ở mặt trận Twitter, hashtag #JusticeforPikamee được đẩy mạnh và nhóm này còn quyết định xử luôn những người có ý định dẫn dắt dư luận. Cụ thể một số trang báo đã bị gây sức ép đến mức phải gỡ thông tin Pikamee giải nghệ vì bị bắt nạt trên mạng là lời đồn.

Ở thời điểm tôi đưa tin này, cơn phẫn nộ của các otaku vẫn chưa lắng xuống. Tuy nhiên, tôi tự hỏi rằng liệu có một thế lực nào đó đang thâu tóm thị trường game để đưa cái tên Hogwarts Legacy lên hay không? Nếu không tại sao cứ mỗi khi drama tưởng chừng là chìm xuống thì lại bị moi lên một lần nữa? Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này, và chuỗi drama dài đăng đẳng về Hogwarts Legacy đến khi nào mới kết thúc đây?

The Last of Us gây tranh cãi vì khả năng ăn nấm mọc trên Infected

The Last of Us là một tựa game xây dựng thế giới giả tưởng, nơi con người sẽ bị các bào tử nấm tên Cordyceps tàn phá cơ thể giống như cách loài nấm zombie làm với đám côn trùng. Những người bị các bào tử nấm ký sinh được gọi là các Infected, và được chia thành 4 giai đoạn phơi nhiễm gọi là Runner, Stalker, Clicker và Bloater.

Và trong The Last of Us, nhân vật chính sẽ sống trong một thế giới đầy rẫy các Infected. Chính điều này đã làm dấy lên một câu hỏi cực kỳ thú vị trên cộng đồng reddit về việc, liệu có ai nghĩ đến chuyện khai thác nguồn lương thực từ các Infected để chống đói hay không?

Theo luận điểm của weedmaster6669 – người đưa ra câu hỏi này, thì việc họ bắt giữ một con Infected trong giai đoạn Clicker là khá đơn giản. Và liệu sau khi bắt xong thì con người có thể hái nấm từ cơ thể con Infected đó làm lương thực hay không? Vì trong trò chơi, nấm Cordyceps lây sang người là do sự nóng lên toàn cầu. Thế nên chỉ cần thanh trùng nó bằng cách làm lạnh là con người có thể thưởng thức loại nấm tươi ngon béo ngậy ấy một cách… bình thường.

Luận điểm này của Weed đã gây ra hàng loạt tranh cãi, một số người thậm chí còn hỏi rằng có phải Weed đang phê weed trong lúc gõ phím hay không. Đương nhiên vẫn có một bộ phận người chơi vô cùng kiên nhẫn giảng giải rằng dù được xử lý thì không có gì đảm bảo nấm được thu hoạch từ lũ Infected sẽ vô hại với con người.

Số khác thì cho rằng việc ăn một cây nấm mọc ra từ cơ thể con người có hơi đáng sợ, tuy nhiên một bộ phận nhỏ thuộc trường phái độc lạ Bình Dương lại cảm thấy ý tưởng này đáng để cân nhắc. Bọn họ không quên nêu ra thắc mắc nấm hái từ trên một con Infected sẽ có mùi vị như thế nào.

Tôi cảm thấy đây là một ý tưởng không tồi bởi trước giờ những người sống sót trong đại dịch thì có khu cách ly để nuôi động vật và tích trữ lương thực để sống. Còn những tay buộc phải lang thang bên ngoài nhiều như Joel sẽ săn bắn hay ăn cướp để tìm thực phẩm lót dạ. Chúng ta chưa có cơ hội nào để thử dùng nấm mọc trên người đám Infected để làm lương thực chống đói.

Tòa án của Áo cho rằng gói cầu thủ trong FIFA thực chất là trò đỏ đen

Một thiếu niên 17 tuổi ở Áo đã dùng 300 euro để mở các gói FIFA’s Ultimate Team trong tựa game FIFA. Có lẽ vận khí mở gói cầu thủ không tốt lắm nên cậu thanh niên này cho rằng rằng bản thân đã bị dụ dỗ tham gia vào trò chơi có tính chất may rủi này. Người chơi sau đó quyết định đệ đơn kiện Sony và thuê luật sư hỗ trợ để đòi lại công bằng.

Vụ kiện là nơi cơ quan hành pháp bắt đầu những màn thảo luận nghiêm túc về cơ chế lootbox của FIFA và nhiều trò chơi khác. Cũng trong thời gian đó, nhiều vụ kiện tương tự đã xuất hiện. Cuối cùng, cơ quan có thẩm quyền ở Áo đã lập luận rằng cơ chế lootbox – bao gồm các gói mở cầu thủ trong FIFA, là bất hợp pháp dựa trên Đạo luật trò chơi của Áo lập ra vào năm 1989.

Phán quyết cuối cùng xác định rằng Sony là đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm cho các hóa đơn tiền phạt mặc dù FIFA được phát triển bởi Electronic Arts. Điều này là do các giao dịch trong cửa hàng PlayStation đã được ký kết bởi Sony. Đây là vụ ra tòa mới nhất của lootbox sau hàng loạt các cáo buộc tại Hà Lan và Anh. Trong khi Bỉ đã cấm lootbox từ cách đây vài năm.

Truy cập bản chơi thử Diablo 4 bằng một chiếc bánh sandwich KFC

Nghe thì hơi buồn cười và ảo ma, nhưng mới đây Blizzard đã bắt tay hợp tác với KFC để tung sự kiện truy cập sớm bản beta của Diablo 4 trước ngày ra mắt. Cụ thể là để lấy được code truy cập sớm bản beta của Diablo 4, bạn cần phải đến KFC mua ngay một phần bánh mì sandwich để bắt đầu rút thăm may mắn.

Đương nhiên là không phải loại bánh mì sandwich nào cũng được. Đó phải là loại sandwich Double Down với hai miếng ức gà thay cho những lát bánh mì. Phần nhân là thịt xông khói kèm thêm một lát phô mai béo ngậy. Và nếu bạn đang có suy nghĩ chạy ra KFC ngay để mua bằng được loại bánh mì sandwich đó thì tôi khuyên bạn nên từ bỏ đi thôi.

Tại sao ư? Đầu tiên bạn chỉ có thể mua loại sandwich này thông qua app hoặc trang web của KFC mà rõ ràng là chương trình này chỉ áp dụng cho các khách hàng ở Mỹ. Ngoài ra mỗi người chỉ có cơ hội nhận được code truy cập sớm và thời gian áp dụng chương trình sẽ kéo dài từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 3.

Cũng theo thông báo, bản beta này sẽ bao gồm phần mở đầu và màn 1 của Diablo 4. Người chơi có thể cày đến cấp 25 và trong bản beta Blizzard chỉ mở 3 class để thử nghiệm từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 3. Những ai không thích ăn fastfood vẫn có thể tham gia bản beta từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 3, dù trễ vài hôm nhưng ít ra có còn hơn không, nhỉ?

Và đó cũng là kết thúc của bản tin tuần vừa qua, bạn thích thông tin nào nhất? Và nếu bạn thích chuyên mục Báo Mọt hay chỉ đơn giản là không muốn bỏ qua những sự kiện tiêu biểu về game trong tuần qua, thì đừng quên theo dõi chuyên mục này vào 12 giờ trưa thứ ba hàng tuần trên kênh Kênh Tin Game nhé. Giờ thì tôi là phóng viên thường trú đài truyền hình Kênh Tin Game, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé, bái bai~

Theo dõi Kênh Tin Game để không bỏ lỡ những bài viết hay về game nhé~