Clair Obscur: Expedition 33 Giới Thiệu Một Loại Kẻ Thù Hấp Dẫn Nhưng Không Cho Đối Đầu

Các sinh vật trong Clair Obscur: Expedition 33 có rất nhiều hình dạng khác nhau, và có những con quái khổng lồ mà người chơi rất muốn thử sức. Nhưng có lẽ bản thân chúng không hứng thú lắm với những đoàn thám hiểm

Cộng đồng Clair Obscur: Expedition 33 tranh luận về một loại Nevron khổng lồ chuyên ăn núi

Thế giới của trò chơi Clair Obscur: Expedition 33 mang đến vô vàn các thể loại sinh vật khác nhau với đủ mọi hình dạng kích thước. Từ những con Nevron đáng sợ cho đến lũ Sakapatate hài hước và có đôi chút phiền toái, người chơi chắc chắn không sợ thiếu vắng đi các kẻ thù độc đáo khác nhau, mang đến nhiều cơ chế tấn công cần phải ghi nhớ để phản đòn hoặc né đòn. Tuy vậy, dường như không phải bất kỳ sinh vật nào cũng có hứng thú với Đoàn Thám Hiểm 33.

Clair Obscur: Expedition 33 có nhiều loại kẻ thù khác nhau

Clair Obscur: Expedition 33 có nhiều loại kẻ thù khác nhau

Theo người dùng Reddit có tên VahnNoaGala chỉ ra, có một loài Nevron dù xuất hiện lang thang trên bản đồ thế giới game, nhưng người chơi không thể tấn công chúng. Trong vùng Yallow Harvest, người chơi có thể nhìn thấy một con Nevron không đầu đang hấp thụ cả một ngọn núi gần đó. Thậm chí cả Maelle và Lune cũng bình luận về nó, nên gần như không thể bỏ qua. Nhưng ngay cả khi con Nevron này có một khoảnh khắc riêng, và có cả những con khác giống vậy ngoài bản đồ thế giới, Đoàn Thám Hiểm 33 chưa bao giờ phải đánh với chúng.

Người dùng Reddit cảm thấy tiếc vì không được đánh với những con Nevron khổng lồ

Người dùng Reddit cảm thấy tiếc vì không được đánh với những con Nevron khổng lồ

Điều thú vị là VahnNoaGala cảm thấy cực kỳ thất vọng khi không được đánh nhau với lũ Nevron khổng lồ, và anh cũng không phải người duy nhất cảm thấy như vậy. Nhiều người chia sẻ trải nghiệm nhảy ra khỏi những con Nevron ăn núi đó ở bản đồ thế giới sau khi mở khóa khả năng bay của Esquie trong nỗ lực đánh với chúng, thậm chí tưởng rằng đó là một "nghi lễ" cần thiết để bước sang Chương 3. Những người khác thì tưởng tượng cuộc chiến sẽ như thế nào, và hầu hết đều đồng ý rằng nó sẽ nuốt chửng toàn bộ nhóm thám hiểm, như một dạng nâng cấp của con Bourgeon

Cộng đồng Reddit tranh luận về việc đánh nhau với Nevron ăn núi

Cộng đồng Reddit tranh luận về việc đánh nhau với Nevron ăn núi

Clair Obscur: Expedition 33 vẫn còn vài thiếu sót về tính năng

May mắn là lũ Nevron ăn núi này thực sự chỉ hứng thú với việc ăn núi hơn là ăn các Đoàn Thám Hiểm. Điều thú vị là cuộc tranh luận về những con Nevron này đã dẫn tới vài sự chỉ trích khác, như sự thất vọng về tính năng lặn chỉ dùng để nhặt đồ, thay vì thực sự được khám phá môi trường dưới nước. Dù một vài tính năng có thể sẽ ra mắt trong bản DLC sau này, nhưng người hâm mộ không nên đặt quá nhiều kỳ vọng cho đến khi đội ngũ phát triển thực sự lên tiếng.

Một số người cảm thấy thất vọng vì không được khám phá dưới nước

Một số người cảm thấy thất vọng vì không được khám phá dưới nước

Ngoài việc không cho người chơi đối đầu với những con Nevron khổng lồ chuyên ăn núi, Clair Obscur: Expedition 33 cũng không có bản đồ mini để người chơi xác định xem mình đang ở đâu sau khi bước chân vào các khu vực cụ thể. Theo chia sẻ từ đội ngũ sản xuất, quyết định không cho mini-map vào game nhằm mục đích tăng thêm cảm giác nhập vai, để người hâm mộ có thể tập trung tận hưởng những thiết kế màn chơi, thay vì phải dành thời gian nhìn qua bản đồ.