Game of Thrones - Top 6 "thần binh" làm từ thép Valyrian

Game of Thrones đang đi đến những hồi căng thẳng nhất khi White Walker đang dần tiến sâu vào lãnh thổ Westeros và những thanh kiếm Valyrian đang đứng trước cơ hội được tin dùng..

Khi Đế chế Valyrians hùng cứ trong suốt mấy ngàn năm, có hai thứ giúp họ đoạt tất cả về tay mình. Một là những con rồng khổng lồ với sải cánh che phủ bầu trời... và một là thép Valyrian với quyền năng vô cùng mạnh mẽ. Loại thép mà sau này được liệt vào hàng huyền thoại chính là thành tựu cao nhất của người Valyrian, chứng minh khả năng bậc thầy của họ trong việc chế ngự ma thuật và tôi rèn vũ khí. Những thanh kiếm được đúc từ Valyrian mang chất lượng vượt xa kim loại thông thường. Chúng sắc bén mà không cần phải mài rũa, chúng nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ và cứng cáp hơn gấp bội lần so với vũ khí tầm thường. Hơn hết, trên mình những thanh kiếm Valyrian còn mang các họa tiết gợn sóng đặc trưng mà không thể lẫn vào đâu. Nhưng có lẽ đặc tính chính mà thép Valyrian mang trên mình, song song với đá Dragonglass, chính là khả năng đoạt mạng White Walker.

Nhưng sau sự kiện "Doom of Valyria" khi mà thủ phủ của người Valyrian bị hủy diệt hoàn toàn, thép Valyrian không còn được chế tác nữa. Kiến thức để tạo ra chúng đã bị nhấn chìm trong ngọn lửa, song song với thành tựu đúc kết 5000 năm của một nền văn minh hưng thịnh bậc nhất thế giới. Chính vì thế đại đa số những vũ khí làm bởi thép Valyrian cho đến nay chỉ còn là những cổ vật thừa tự qua nhiều đời, vốn được đúc lại từ những vũ khí Valyrian gốc. Cho đến nay trên khắp lục địa Westeros chỉ có 6 vũ khí nổi tiếng làm từ thép Valyrian (mặc dù số lượng thật còn nhiều hơn).. và sau đây bạn đọc cùng KenhTinGame sẽ điểm ngay ra chúng. Ice Thanh đại kiếm mang tên Ice từng nằm trong tay Lãnh chúa Ned Stark như là một thần binh được thừa tự qua nhiều đời. Nó nổi tiếng là một vũ khí mang kích thước khổng lồ, sẵn sàng song hành với những chiến binh của Nhà Stark trong các buổi lễ trọng đại cũng như trên chiến trường. Nhưng cũng chính Ice đã được sử dụng để chặt đầu chủ nhân của mình và sau đó bị đúc lại thành 2 trường kiếm nhỏ hơn, một cho Jaime Lannister và một cho Joffrey Baratheon.

Oathkeeper Như đã nói khi Ice bị nung chảy và đúc lại, một trong 2 thanh trường kiếm được tạo ra là Oathkeeper, vốn được Tywin Lannister trao cho con mình là Jaime Lannister với mục đích làm vật thừa tự. Nhưng thay vì giữ nó bên thân mình, Jaime lại tặng lại cho Brienne và trao cho cô sứ mệnh giải cứu con gái của Catelyn Stark. Brienne đặt tên cho nó là Oathkeeper - "Kẻ giữ lời thề".

Widow's Wail Thanh kiếm còn lại được đúc từ Ice là Widow's Wail, vốn được trao cho tên hôn quân Joffrey Baratheon. Nhưng trái lại với người anh em song sinh của mình, cái tên Widow's Wail lại sinh ra theo một cách đầy ô uế và nhục nhã. Ở đó khi dùng thanh kiếm để chém nát quà cưới của ông bác Tyrion, Joffey đã cho nó mang cái tên "Widow's Wail" tức "Sự khóc thương của góa phụ". Widow's Wail sau đó về lại dưới tay Jaime - người cha đích thực của Joffrey.

Heartsbane Cũng như Ice, Hearbane là một cổ vật thừa tự của Nhà Tarly suốt 500 năm liền. Nhưng trong Season 6, người cha của Sam Tarly nói rằng cậu không xứng đáng để kế thừa thanh kiếm tuyệt vời này. Nhưng cuối cùng khi chạy trốn cùng Gilly, Sam quyết định mang theo Heartsbane tới Oldtown để có thể nghiên cứu về nó nhiều hơn nữa.

Longclaw Longclaw có lẽ là một trong những thanh kiếm Valyrian chứng kiến khói lửa chiến trận và vinh quang nhiều nhất trong số những thanh kiếm mà chúng ta điểm ra tại đây. Longclaw vốn là một thanh kiếm chứng kiến sự hưng thịnh của Nhà Mormont xuyên suốt 5 thế kỷ, cùng họ bước ra chiến trường và chống lại biết bao nhiêu kẻ thù. Nhưng cuối cùng khi được chuyển về tay Jorah, ông đã tự làm ô uế bản thân mình và trở thành kẻ đi đày trong nhục nhã.. Nhiều năm sau đó thanh kiếm được trao tặng cho Jon Snow bởi chính cha đẻ của Jorah là Lord Commander Jeor Mormont khi anh cứu mạng ông.

Nhưng thời khắc vinh quang nhất của Longclow trong lịch sử Game of Thrones có lẽ là trận chiến tại Hardhome khi mà Jon Snow phải đối đầu với một White Walker trực diện. Khi thanh Ice Blade tác động với Longcloaw, dưới sự bất ngờ của cả cả hai bên thanh kiếm không hề suy suyển. Và lợi dụng đúng thời khắc đó Jon Snow chém nhát kiếm lịch sử kết liễu con White Walker, hé lộ rằng Dragonglass không phải là vũ khí duy nhất có thể tiễu trừ sinh vật này..

Catspaw Dagger Vốn là con dao găm nằm trong một tay gã sát thủ định ám toán Bran Stark, vũ khí không tên này sớm trở thành nguyên do cho hàng loạt sự kiện đến bây giờ vẫn chưa thể tháo gỡ trong Game of Thrones. Tất cả bắt đầu khi Baelish nói với Catelyn rằng con dao thuộc về Tyrion, dẫn đến việc bà bắt cóc gã "quỷ lùn" và chính thức đưa hai Nhà Stark và Lannister vào thế đối đầu. Cuối cùng nó lại trở về dưới tay Baelish sau khi gã phản bội Ned. Ở Season 7, Baelish trao lại Bran và Bran tiếp tục tặng lại cho Arya.. khiến nó vô tình trở thành một vũ khí luôn luôn gắn với tên tuổi của nhà Stark.