Gray Dawn: Cha xứ quỷ ám và cái kết – P. 1

Gray Dawn là tựa game idle góc nhìn thứ nhất, nơi bạn hóa thân vào một vị linh mục trong hành trình minh oan cho bản thân về tội giết người

Xin chào và chào mừng các bạn đã đến với channel youtube Kênh Tin Game. Gray Dawn là một tựa game idle góc nhìn thứ nhất mang màu sắc quỷ ám, lấy đề tài tôn giáo với nhân vật chính là một vị linh mục được cho là đã giết chết một cậu bé mồ côi trong nhà thờ. Liệu câu chuyện trong Gray Dawn sẽ diễn ra như thế nào? Các bạn hãy cùng Mọt tôi tìm hiểu nhé.

Trước khi bắt đầu video thì tôi có một lưu ý nhỏ cho các bạn, vì Gray Dawn là một tựa game lấy đề tài tôn giáo, mà cụ thể ở đây là thiên chúa giáo và quỷ satan, nên trong quá trình phân tích cốt truyện khó tránh khỏi việc tôi đề cập đến nó. Nhưng vì đây chỉ là game và mọi phân tích đều dựa trên cốt truyện mà nhà làm game cung cấp nên hy vọng các bạn sẽ xem video với một tâm trạng thoải mái nhất. Và nếu bạn đã trải nghiệm Gray Dawn rồi thì có thể bỏ qua phần tóm tắt và đi thẳng đến phần phân tích để nghe Mọt phân tích cốt truyện nhé. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu thôi nào.

Đứa trẻ mất tích

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày đông lạnh giá, khi tuyết đã phủ kín mặt đường. Cha Abraham Marcus, hay từ giờ ta sẽ gọi là cha Abraham, đang ngồi trong phòng và tự dằn vặt về sự mất tích của một cậu bé tên là David. Chiếc radio trong phòng cũng bắt đầu phát thông báo về việc David mất tích, và đây cũng là đứa trẻ thứ 8 của cô nhi viện Thánh Anne do cha Abraham phụ trách bị mất tích, trước đó đã có 7 đứa trẻ được cho là đã chết.

Mọi người bắt đầu lên tiếng buộc tội cha Abraham. Họ cho rằng cha Abraham đã bắt cóc và giết chết những đứa trẻ để hiến tế cho quỷ Satan. Những cáo buộc từ chiếc radio làm cha Abraham sợ hãi và bắt đầu sinh ra ảo giác. Khung cảnh trước mắt ông chuyển thành màu đỏ, và căn phòng đột nhiên tràn ngập những con thỏ không biết từ đâu chui ra.

Theo quan niệm của các nhà biểu tượng học ở Tây Ban Nha, thỏ là biểu tượng của một Thiên Sứ, còn theo Thiên Chúa Giáo, thỏ là tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên, khi cha Abraham quỳ xuống trước thánh giá và cầu nguyện, khung cảnh sẽ trở lại bình thường và những con thỏ đã biến mất. Qua lời của cha Abraham, ta có thể tạm hiểu hình ảnh con thỏ xuất hiện ở đây là tượng trưng cho việc ác quỷ đang dần gặm nhấm đức tin của ông đối với Chúa.

Sau khi cha Abraham cầu nguyện cho lũ trẻ đang mất tích và thề giữ vững đức tin của mình với Chúa, một lá thư được gửi cho ông qua khe cửa. Người gửi thư là David, cậu bé hiện đang mất tích. 

“Thưa cha, xin người hãy tha lỗi cho con! Đêm nay con sẽ rời khỏi thế gian này. Con đã chịu đủ đau khổ do thế giới này mang lại. Con cứ nghĩ mình có thể tìm được sự an ủi và thấu hiểu giữa đám phàm trần, nhưng con đã lầm… Người sẽ tìm thấy con ở tận cùng thế giới. Con sẽ chờ người, thưa cha, và xin người, đừng tuyệt vọng.”

David viết, gửi kèm theo đó là một chiếc chìa khóa. Cha Abraham sững sờ và tự hỏi, liệu David vẫn còn sống hay lá thư này được gửi đến từ thiên đường? Ông dùng chìa khóa mở cửa và bước ra khỏi căn phòng.

Ngay khoảnh khắc cha Abraham bước khỏi căn phòng, ông nhận ra mình đã đến một thế giới khác. Một giọng trẻ con vang lên và giới thiệu nơi này là một phần của Thiên Đường do Chúa tạo ra, nơi mà chỉ người người tốt bụng, trung thực, giàu tình thương mới có thể đến. Đứa trẻ bảo cha Abraham hãy tìm đủ 8 bức ảnh chúa Jesus và mang đến chúng đến gặp linh mục vĩ đại, ông sẽ được tiết lộ sự thật về sự sống và cái chết.

Cha Abraham bước qua một cánh cửa khác và nhận ra mình đã quay về thế giới của mình, giống như vừa rồi chỉ là một ảo giác do ông tự tưởng tượng. Và vì một lý do nào đó, căn nhà của cha Abraham có hơi kỳ lạ. Tượng thiên thần dính máu, những con ma nơ canh và những bức tượng nữ khỏa thân với nhiều tư thế khiêu gợi và những bức tranh tôn giáo mang màu sắc kỳ dị, khiến cho người khác cảm giác căn nhà này là nơi trụy lạc của một tà giáo nào đó chứ không phải nơi ở của một cha xứ thiện lành.

Khi lang thang trong ngôi nhà của mình, cha Abraham đã đuổi theo hồn ma của cậu bé David vào một căn phòng và quay trở lại vườn địa đàng vừa rồi. Giọng nói của David vang lên và nhờ cha Abraham hãy giúp sửa đường ống để đóa hoa trong vườn địa đàng sống lại.

Xong việc, cha Abraham được trả về thế giới thật. Ông đứng giữa căn phòng ngủ đặt một chiếc giường đầy máu và tự hỏi nơi này liệu có phải thế giới thật hay không, bởi vì ông hoàn toàn không nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Nghi lễ trừ tà

Cha Abraham bước ra khỏi phòng, và tìm thấy bức ảnh chỉ dẫn đến nơi David đang trốn. Lần theo sự chỉ dẫn của bức ảnh, cha Abraham tìm thấy một chiếc chìa khóa. Ông dùng chìa mở khóa sợi xích đang giữ cây thánh giá ngược và xoay nó lại về vị trí ban đầu. 

Ngay khoảnh khắc ấy, hình ảnh David hiện lên trên giường như khung cảnh bị quỷ ám mà ta thường thấy trong những bộ phim trừ tà. Theo lời cha Abraham thì có thể thấy cảnh này đã từng xuất hiện một lần trong quá khứ. Ông chạy đi lấy nước thánh và quay lại làm lễ trừ tà để trục xuất con quỷ ra khỏi người David.

Khi nghi lễ kết thúc, cậu bé David cũng biến mất và cha Abraham tìm thấy một hộp nhạc hình trái tim có những kí hiệu thập tự giá. Ông cầm hộp nhạc bước ra khỏi phòng và lại lạc bước đến vườn địa đàng. Nhưng khác với vườn địa đàng của hai lần trước, cha Abraham thấy mình đứng giữa nghĩa trang Rossendorf, nơi chỉ toàn ngôi mộ của những đứa trẻ con, và lạ thay, cha Abraham lại thấy rất quen thuộc với nơi này.

Ông xoay cái hộp nhạc trong tay, khung cảnh của nghĩa trang lại thay đổi thành một ngày trời tuyết. Lạc bước trong nghĩa trang, cha Abraham đi đến một căn biệt thự nằm ở cuối nghĩa trang và tìm thấy một quyển sách thánh nói về việc hiến tế một con quỷ để thực hiện nghi lễ.

Giọng của David đột nhiên vang lên và bảo cha Abraham hãy đến tìm em trai Alexander của cậu tại ngôi nhà nhỏ nằm trên đồi. Nhưng khi đến nơi, cha Abraham không hề tìm thấy một đứa trẻ nào cả, thay vào đó ông chỉ thấy một bàn ăn đang bày thịt và nội tạng của người. 

Cha Abraham cắt tay, đổ đầy máu vào chiếc cốc đặt trên bàn và rót thứ máu đó vào cái dĩa đặt 2 trái tim ở giữa bàn. Khi hai trái tim bắt đầu đập thì mọi thứ trên bàn đột nhiên tan biến và để lộ một chiếc quan tài, bên trong là xác cậu bé Alexander đang ôm thập tự giá và một quyển kinh thánh.

Theo lời hướng dẫn của David, cha Abraham mở nắp quan tài và lấy đi bẫy ma thuật được dán đầy hình ảnh của Chúa. Khung cảnh lại thay đổi và cha Abraham lại quay về thế giới của mình. Một giọng nói vang lên và yêu cầu ông hãy nhanh chóng đến đài phun nước bên hông nhà thờ, có người đang chờ ông ở đó.

Theo lời giọng nói lạ, cha Abraham đi ra khỏi nhà thờ. Tro núi lửa bay đầy trời chẳng khác gì tuyết rơi, và ở cạnh đài phun nước, một vụ tai nạn đã xảy ra. Một chiếc xe mất lái tông vào đài phun nước và đang bốc cháy, trong xe có một cậu bé đang nằm gục trên vô lăng. 

Cha Abraham hét lên cầu cứu những người ở ngoài cổng nhưng chẳng ai nghe thấy lời ông cả. Không còn cách nào khác, ông chỉ đành tự mình dập lửa. Nhưng khi ngọn lửa được dập thì cậu bé lại biến mất, chỉ để lại cho cha Abraham một bức thư.

Nội dung trong bức thư là lời nhắn gửi của 7 cậu bé đã mất tích cho cha Abraham và cuối cùng kết thúc bằng việc chúng sẽ quay lại để lôi Abraham xuống địa ngục. Bức thư bốc cháy trong tay cha Abraham và một con thỏ xuất hiện, dẫn lối ông đi đến căn nhà của Alexander. Cha Abraham đã dùng cái bẫy lấy được lần trước để bẫy con thỏ, và theo lời ông thì con thỏ đó chính là hiện thân của ác quỷ đang đeo bám ông.

Cha Abraham mang xác con thỏ đến bàn lễ trước nhà thờ và bắt đầu thực hiện nghi lễ hiến tế được viết trong quyển sách. Sau khi nghi lễ hoàn tất, xác con thỏ dần tan biến, cánh cửa nhà thờ mở ra và cha Abraham tiến vào bên trong. Bên trong nhà thờ, ông sẽ phải thực hiện một loạt nghi lễ khác và nghe David thuật lại về cách thế giới được hình thành.

Sau đó, David dẫn đường cho cha Abraham đến nơi ở của cha Joseph cách đó không xa. Nhưng khi cha Abraham đến nơi thì ông nhận ra cha Joseph đã chết cách đây khá lâu, chỉ còn lại mỗi bộ xương trắng nằm trên giường. Cha Abraham nghiền nát xương của Joseph, cho vào nồi đun và đúc nó thành một chiếc chìa khóa của thần.

Cha Abraham mang chìa khóa quay lại nhà thờ. Ông dùng nó mở cửa thánh đường và bước vào trong, David nói rằng cha Abraham đã bị 7 con quỷ khát máu săn đuổi, và cậu sẽ giúp ông trục xuất chúng nếu ông dâng cho cậu 7 trái tim và hộp sọ của một vị thánh.

Nhưng cha Abraham cảm thấy sự hiện diện của quỷ Satan càng lúc càng gần mình và nghi ngờ David cũng là một con quỷ. Ông cầm dao đe dọa hình nộm David vì cho rằng đó là con quỷ đang mê hoặc mình và vẽ lên trán nó một thập tự giá bằng máu để trấn áp nó. Cuối cùng, cha Abraham quyết định sẽ thực hiện nghi lễ trừ tà cho 7 linh hồn đứa trẻ đã chết lúc trước vì bằng cách moi tim của chúng theo lời của David.

Trong quá trình này, ký ức của cha Abraham sẽ trở nên lẫn lộn giữa quá khứ và thực tế, nên để tránh làm các bạn bị rối thì tôi sẽ đi thẳng đến phần cha Abraham thực hiện nghi lễ và giải thích rõ hơn ở phần phân tích nhé.

Theo dõi Kênh Tin Game để không bỏ lỡ những video hay sắp tới của Mọt nhé