Spirit Hunter: Death Mark - Dấu Ấn Tử Thần P.3

Trong phần trước của Death Mark, Kazuo đã dần chạm đến sự thật về lời nguyền, nhưng có vẻ đó vẫn chưa phải kết thúc, vì một thứ đáng sợ hơn đang chờ anh.

Chương 5: Kannon Soldier - Chiến binh Quan Âm

Sau khi câu chuyện về cô Zoo kết thúc, Ai và Yasuoka ra về còn Hiroo thì ở lại biệt thự Kujou vì dấu ấn của cô vẫn chưa biến mất. Hôm nay, có một bác sĩ tự xưng là Shuu Daimon đến nhờ giúp đỡ. Ông là bác sĩ quân y và dấu ấn xuất hiện khi Shuu thực hiện một số nghiên cứu cho quân đội.

Nghiên cứu đó thuộc phòng kỹ thuật quân đội số 13, họ được lập ra với mục đích nghiên cứu Kannon Soldier. Nói một cách dễ hiểu thì đó là thí nghiệm kết hợp người sống với những yếu tố tâm linh để tạo ra một đội quân mạnh mẽ trong chiến tranh. Tuy nhiên nghiên cứu đó đã thất bại và toàn bộ công trình bị chính phủ thiêu rụi để che dấu sự thật kinh khủng đằng sau.

Khi nghe đến Kannon Soldier, Kazuo đột nhiên liên tưởng đến những bức tượng bị đánh cắp của đền H nên nhận lời. Hôm sau, Daimon và Kazuo cùng đến sở nghiên cứu bị bỏ hoang nằm dưới cống để điều tra. Daimon cũng tiết lộ rằng người của gia tộc Kujou đã tiếp tay cho thí nghiệm phi pháp này. Những cái đầu của tượng Phật ở đền H cũng được mang đến đây để làm thí nghiệm.

Không hiểu vì sao, Kazuo có cảm giác vô cùng quen thuộc với phòng thí nghiệm này, giọng nói trong đầu anh cũng ngày một dồn dập hơn, dường như bản thân anh trong quá khứ đang cố gắng liên lạc với hiện tại. Trong lúc tìm kiếm, cả hai tìm được hồ sơ về thí nghiệm ghép đầu tượng Phật với thân người để tạo ra thứ gọi là Kannon Soldier. Và cả ghi chép về việc ghép đầu người nữ với thân người nam để tạo ra vị thần Asura, đây cũng chính là thứ cô Zoo thờ phụng ở chương 4. Trong lúc bất cẩn, Kazuo và bác sĩ Daimon đã khởi động nhầm một cơ quan khiến mực nước dâng lên nhấn chìm họ.

Death Mark

Khi tỉnh lại, Kazuo lại chạm mặt ông già vô gia cư Banshee. Ông nói tên đầy đủ của mình là Banshee Itou, từng là một quý tộc và phòng thí nghiệm này đang bị nỗi oán hận khủng khiếp bao phủ. Ông ta đã từng thấy Zukawa xuất hiện ở phòng thí nghiệm bị bỏ hoang cũng như nhìn thấy một vật thí nghiệm trông giống như “thần linh” ra vào nơi đó.

Ông già tiếp tục kể về dự án “Tạo ra Thần Phật” của một vị tướng vào cuối giai đoạn chiến tranh của 50 năm trước, cũng là dự án chính của phòng thí nghiệm 13. Những người thực hiện thí nghiệm đã khóa chặt sức mạnh tâm linh vào các bức tượng của đền H và ghép nó với cơ thể người để tạo ra nhiều vị thần “nhân tạo”. Tuy nhiên vật thí nghiệm đã phát điên và tàn sát mọi người bên trong, sau đó chính phủ cũng thiêu rụi nơi này để loại bỏ nó.

Sau khi đưa Bashee về dinh thự Kujou, thuật lại mọi chuyện cho Daimon và Hirro nghe, Kazuo và ông cụ quay về phòng thí nghiệm dưới lồng đất tìm thấy đầu những bức tượng và một bức tượng thiếu đầu. Khi ghép cả hai lại với nhau, anh nhìn thấy được những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Những gã bác sĩ mặc áo blouse mỉm cười man rợ trong khi thí nghiệm thí nghiệm chế tạo một vị thần, và nói rằng những người tham gia nên cảm thấy may mắn vì họ được cống hiến cho đất nước. Khi ảo ảnh kết thúc, Kannon Soldier cũng bắt đầu xuất hiện. Nó là một con quái vật có bề ngoài được lấy cảm hứng từ những vị thần. Sau trận chiến vất vả, cuối cùng Kazuo cũng hạ được nó.

Death Mark

Sau khi dấu ấn được giải, Daimon và Hiroo rời đi. Lúc này Banshee mới nói, 5 năm trước ông từng thấy Kazuo ra vào phòng thí nghiệm thứ 13. Tuy nhiên thứ anh quan tâm có vẻ là gia tộc Kujou chứ không phải thí nghiệm Kannon Soldier. Nhưng Banshee còn tiết lộ, 10 ngày trước, ông lại nhìn thấy Kazuo, nghe anh đề cập đến một cô gái đã đặt dấu ấn cho anh, nói thích nhìn anh mất ký ức sợ hãi trước cái chết.

Anh có nói mình đã sát hại cô gái ấy một lần nhưng giờ đây cô ta sống lại. Việc Kannon Soldier đột nhiên nổi điên vào 50 năm trước cũng là do cô ta và việc anh có thể làm để thoát khỏi cô ta chính là lặp lại hành động của 50 năm trước. Nhưng tiếc thay, Kazuo không nhớ cô gái đó là ai và Banshee cũng không thể giúp anh tìm được câu trả lời.

Khi Kazuo quay về biệt thự Kujou, dấu ấn của anh nhói lên và cô búp bê Mary cũng đã hồi phục sau cuộc tấn công. Lần này, nàng búp bê tiếp tục nói về dấu ấn và tuyên bố mình có thể giúp Kazuo kết nối với linh hồn đã ám anh ta. Nói đoạn, gương mặt của Mary từ từ nứt ra, máu đen trào lên từ miệng và giọng nói man rợ, rời rạc đột ngột vang lên. Thật khó để hiểu nó muốn nói gì nhưng Kazuo lại biết nó sẽ đến và lấy mạng của anh ngay bây giờ.

Cô búp bê Mary trong hình dáng dị dạng đứng dậy và truy đuổi Kazuo trong khi anh thì cố gắng bỏ chạy. Sau khi dùng lá bùa phong ấn thành công cô ta, anh sẽ tìm được một máy ghi âm trong chiếc đồng hồ cũ ở biệt thự Kujou. Từ đây ta cũng biết được thân phận thật sự của Kazuo là Masamune Kujou, người thừa kế của gia tộc Kujou.

Death Mark

Con thỏ đen chính lẽ là linh hồn của cô em gái Saya Kujou, người luôn bám theo là vì muốn bảo vệ anh. Hoá ra, Mary mà chúng ta cứ nghĩ là người tốt thật ra lại là phản diện của trò chơi. Gia tộc Kujou đã phong ấn linh hồn tà ác bên trong Mary qua nhiều thế hệ, nhưng đến hiện tại họ đã thất bại, việc những dấu ấn xuất hiện trong thành phố H cũng do Mary gây ra.

Dựa vào những manh mối trong câu chuyện, ta có thể tóm tắt lại như sau. Vào thời kỳ Taisho, những con búp bê được tạo ra để hiến tế thay người. Gia tộc Kujou đã nhận một con búp bê về rồi dùng nó để phong ấn những linh hồn từng bị hiến tế trong quá khứ. Đó cũng chính là hiện thân của Mary. Vào 50 năm trước, khi thế chiến thứ hai diễn ra, gia tộc Kujou cho chính phủ mượn những bức tượng Phật trong ngôi đền để thực hiện dự án thí nghiệm tâm linh nhằm tạo ra đội quân Kannon Soldier. Tuy nhiên dự án này đã thất bại thậm chí còn gián tiếp làm suy yếu phong ấn khiến linh hồn tà ác trong Mary bị thức tỉnh.

5 năm trước, con búp bê ma quái bắt đầu thức tỉnh, tiếp theo đó là những linh hồn cũng bị kéo vào vụ xuất hiện dấu ấn khắp nơi. Đó là lý do vì sao những lời nguyền về dấu ấn chỉ mới xuất hiện vào khoảng thời gian 5 năm trở lại. Có vẻ như để trả thù nhà Kujou, Mary đã lần lượt hạ ấn thủ tiêu cô con gái Saya của gia tộc và hãm hại Kazuo hay chính xác hơn là Masamune để dày vò anh ta.

Ngoài ra, Mary còn bảo 50 năm trước Masamune từng sát hại cô ta. Có khả năng đó là kiếp trước của Masamune, vì theo suy đoán thì hiện tại anh cũng chỉ hơn ba mươi tuổi mà thôi. Mary bị phong ấn đồng nghĩa với việc câu chuyện cũng kết thúc. Kazuo lấy lại trí nhớ và trở thành người thừa kế của gia tộc Kujou, còn Mary bị cất vào kho để chờ lần phong ấn tiếp theo và câu chuyện về thân thế của anh cũng tạm dừng tại đây.

Chương 6: Cô bé quàng khăn đỏ

Không lâu sau, thành phố H lại lan truyền tin đồn về cô gái mặc áo choàng đỏ thường xuyên xuất hiện cạnh khách sạn. Chuyện kể rằng vào những đêm mưa, một cô gái mặc áo đỏ sẽ xuất hiện cạnh khách sạn. Dù trời mưa không lớn nhưng cả người cô ta ướt đẫm, chiếc áo mưa cũng nhuốm màu máu đỏ tươi. Nếu ai đó chạm mặt hoặc vào khách sạn cùng cô ta nếu không bị mất tích thì cũng phát điên rồi tự sát. Masamune được nhờ giúp giải quyết việc này nên anh cùng những người bạn bắt tay vào điều tra.

Sau nhiều ngày ra vào khách sạn với cả nam lẫn nữ, cuối cùng Masamune đã giải thoát được cho linh hồn của cô bé tội nghiệp. Thông tin về cô bé quàng khăn đỏ không quá rõ ràng nên Mọt có thể nói câu chuyện này đại ý rằng cô bé đã bị người thầy mình yêu quý cướp đoạt đời con gái. Sau đó cô đã chấm dứt đời mình vào một ngày mưa rồi hoá thành một oan hồn đeo bám những người ra vào khách sạn. Nơi mà gã thầy giáo đồi bại đã làm nhục cô. Sau này gã thầy giáo đó bị phanh phui tội lỗi, hắn bị kết án và trả giá trong tù, câu chuyện cuối cùng trong Death Mark cũng kết thúc tại đây.

Theo dõi Kênh Tin Game để không bỏ lỡ những bài viết hay về game nhé~