Tác giả kịch bản Half-life 2 & Left 4 Dead đã trở lại Valve, phần tiếp theo chuẩn bị xuất hiện?

Kịch tác gia Erik Wolpaw, người từng tham gia viết cốt truyện cho Half-life 2 & Left 4 Dead đã trở lại làm việc cùng Valve.

Theo lời lãnh đạo Valve, Gabe Newell, Erik Wolpaw đã có màn tái ngộ rất được mong chờ với công ty. Erik trước đây từng làm việc trong các dự án Half-Life 2 Episode 1 và 2, Portal và Left 4 Dead, với tư cách là một nhà viết kịch bản. Ông từng rời khỏi công ty vào năm 2017 để chuyển sang Double Fine, nhưng hiện giờ đã quay lại Valve.

Tác giả kịch bản Half-life 2 & Left 4 Dead đã trở lại Valve, phần tiếp theo chuẩn bị xuất hiện?

Sau khi phát hiện ra tên Erik Wolpaw hiện lên ở đoạn credit của Artifact, một fan hâm mộ đã chủ động liên lạc với Newell hỏi rõ sự tính và ngạc nhiên thay, anh nhận được thư trả lời xác nhận thông tin từ chính vị lãnh đạo.

Tác giả kịch bản Half-life 2 & Left 4 Dead đã trở lại Valve, phần tiếp theo chuẩn bị xuất hiện?

Tuy nhiên, theo mail trả lời phỏng vấn của Wolpaw thì ông chỉ đang làm việc theo dạng từng hợp đồng, giúp đỡ các nhà thiết kế khác tại Valve khi cần thiết.

Tác giả kịch bản Half-life 2 & Left 4 Dead đã trở lại Valve, phần tiếp theo chuẩn bị xuất hiện?

“Tôi đã có một thỏa thuận theo hợp đồng với Valve kể từ ngày tôi rút chân ra và lập tức quay lại để hỏi có thể xin lại công việc cũ của mình không. Họ nói ‘không’ và tôi thấy cũng tốt vì bản thân đang quá bận. Thế rồi họ nói ‘anh có thể làm theo từng hợp đồng’ và tôi đáp lại ‘ồ cảm ơn, tôi sẽ làm.’

“Tôi đã giúp Pinkerton và Jaros và Vanaman bất cứ khi nào họ cần, nhưng hiện không phải là một nhân viên toàn thời gian. Công việc chính hiện tại của tôi là cung cấp nước trái cây cho cháu gái của tôi, cửa hàng nước ép thuần chay Jodi, cộng với một kỳ thực tập không lương chơi Slay the Spire ba giờ một ngày.”

Chính vì vậy, dù cho Gabe Newell từng tuyên bố Artifact sẽ là sản phẩm đầu tiên cho hàng loạt tựa game mới do hãng sản xuất, có vẻ như ngày mà chúng ta được chạm tay vào Half-life 3, Left 4 Dead 3 hay Portal 3 vẫn còn xa lắm.