Yomawari: Lost in the Dark – Lạc lối giữa màn đêm – P.Cuối

Tiếp nối phần trước của Yomawari: Lost in the Dark, Yuzu bắt đầu hành trình đi tìm chiếc chuông cuối cùng để phá giải lời nguyền.

Ở phần trước, ta biết rằng Yuzu đã bị thành công biết được bí mật cuối cùng để giải lời nguyền là phải tìm thấy chiếc chuông cuối cùng, nhưng rốt cuộc chiếc chuông cuối cùng đang ở đâu trong thành phố?

Hành trình tìm chiếc chuông cuối cùng

Yuzu sau khi nghe Onee nói xong thì đề nghị đi tìm chiếc chuông còn lại cùng với Onee nhưng bị cô từ chối và đề nghị đưa Yuzu về nhà. Lí do Onee tránh nhắc đến Mugi sẽ được tiết lộ khi Yuzu kích hoạt ký ức món đồ cuối cùng là chiếc đèn pin nhỏ mà mẹ cô bé tặng. Lúc đó cô bé sẽ nhớ lại cảnh Onee biến thành quái vật xuất hiện trong nhà của mình. Onee nói rằng cô cần Yuzu giúp giải lời nguyền và bảo rằng Mugi chính là chìa khóa để giải lời nguyền.

Nhưng khi Yuzu nói rằng Mugi đang ở ngay đây, Onee lại xin lỗi và bảo kí ức của Yuzu đã bị sai lệch, dặn cô bé hãy nhìn theo ánh sáng để nhớ lại toàn bộ mọi chuyện. Yuzu tỉnh dậy khỏi những hoài niệm, đưa mắt nhìn Mugi đang ở trong phòng, có lẽ dù không tin nhưng Yuzu vẫn thử chiếu đèn vào Mugi, lúc này bóng hình của chú mèo Mugi sẽ dần tan biến. 

Bạn có thể điều khiển Yuzu đến tương tác với bức ảnh chụp cô và Mugi ngay sau đó để nhớ lại một kí ức đặc biệt quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ sự kiện trong trò chơi. Nhưng trước khi nói đến kí ức đó thì nếu bạn để ý, ta sẽ thấy chú mèo Mugi luôn thoắt ẩn thoắt hiện trong trò chơi. Nó sẽ luôn có mặt mỗi khi Yuzu gặp rắc rối với các Yurei và dẫn đường cho cô bé đến nơi an toàn như một vị thần hộ mệnh, nên mỗi khi nhìn thấy chú mèo trắng bạn luôn có thể thở phào nhẹ nhõm. 

Nhưng lý do giải thích cho sự xuất hiện bí ẩn của Mugi lại là vì… chú mèo trắng đồng hành với Yuzu trong trò chơi đã qua đời ngay trước cả khi trò chơi bắt đầu. Yuzu đã khóc rất nhiều sau khi Mugi mất và chính Onee đã xuất hiện và an ủi cô bé khi đó, cả hai đã cùng nhau chôn cất Mugi và chiếc chuông trên vòng cổ tại một mảnh đất trống cũng như lập bia mộ cho chú mèo nhỏ tội nghiệp nhưng trung thành. 

Sự ra đi của Mugi đã để lại cú sốc quá lớn với Yuzu dẫn đến việc cô bé không thể chấp nhận được sự thật rằng Mugi đã qua đời, chính vì điều đó nên Onee luôn tránh nhắc đến sự ra đi của Mugi với Yuzu và không tự mình đi tìm cái chuông để phá giải lời nguyền dù cô thừa biết cái chuông đang ở đâu, và nó dẫn đến việc Onee bị biến thành yêu quái do không kịp giải nguyền. Về phần Yuzu thì sự ra đi của người bạn thân là cú sốc quá lớn nên cô bé đã chọn quên đi việc Mugi đã qua đời và luôn vô thức nhìn thấy bóng hình của Mugi ở khắp mọi nơi.

Hoặc cũng có lẽ chú mèo Mugi không an lòng về cô chủ nhát gan của mình nên đã luôn âm thầm xuất hiện để bảo vệ Yuzu mỗi khi cần thiết. Yuzu sau khi nhớ lại mọi việc đã quay lại nơi chôn cất Mugi để lấy chiếc chuông nhằm phá giải lời nguyền, nhưng khi từng lớp đất được đào lên và cơ thể chú mèo lộ ra Yuzu vẫn bật khóc thành tiếng vì phải nhớ lại việc mất đi người bạn thân nhất chuyện là quá đau đớn với cô bé.

Bất ngờ linh hồn Mugi hiện ra từ rừng cây và từ từ tiến lại gần Yuzu như muốn an ủi cô chủ nhỏ lần cuối. Có thể Yuzu là một cô bé nhát gan khi trò chơi bắt đầu, nhưng việc chủ động nhớ lại những kí ức về sự ra đi của Mugi đã chứng tỏ cô dần trưởng thành theo thời gian. Điều đó đã giúp chú mèo trắng phần nào yên lòng để ra đi. Yuzu sau khi từ biệt người bạn thân thì lập tức đến sân thượng của tòa nhà bỏ hoang để tìm Onee giải lời nguyền. 

Vì bị ảnh hưởng của lời nguyền nên Onee đã biến thành một quái vật đầu chim tên Kotori tấn công Yuzu. Nhờ sự dũng cảm của mình mà Yuzu đã giúp Onee trở lại bình thường, cô gái đưa cho Yuzu chiếc chuông mà mình đang giữ và hẹn gặp lại Yuzu ở khu rừng của thần để hóa giải lời nguyền cho Yuzu.

Yuzu mang theo hai chiếc chuông nhảy xuống sân thượng, quay trở lại khu rừng kỳ lạ để tìm kiếm Onee. Và nếu bạn còn nhớ đụm tuyết mà Mọt đề cập ở phần đầu trò chơi thì dưới đụm tuyết đó chính là người mẹ đã khuất của Onee, mẹ của Onee cũng xui xẻo dính lời nguyền và qua đời ở vùng đất này.

Yuzu tìm thấy Onee ở ngôi đền và xin lỗi cô, nói rằng chỉ vì sự nhát gan của mình nên Yuzu đã không dám đối diện với sự ra đi của Mugi, dẫn đến việc cô bé đã không mang chiếc chuông gắn trên vòng cổ Mugi đến để Onee giải lời nguyền như đã hứa, chính điều đó đã khiến Onee trở thành quái vật Kotori như hiện tại. Ấy thế mà Onee vẫn lựa chọn tha thứ cho cô bé và giúp Yuzu hóa giải lời nguyền mà cô bé đang mắc phải.

Sau khi trả lại hai chiếc chuông cho vị thần cai quản khu rừng, lời nguyền của Yuzu đã được hóa giải, Yuzu quay về thế giới của mình. Dù Onee không thể sống lại và bầu bạn với Yuzu ở thế giới loài người, thì cô bé vẫn sẽ không quên sự ấm áp mà Onee mang lại và những bài học về lòng can đảm của cô, cô bé cũng sẽ không quên những gì mình đã trải qua. 

Có lẽ Yuzu mở đầu là một cô bé nhút nhát, chính sự nhát gan đó đã vô tình dẫn đến sự ra đi của Onee, nhưng theo thời gian Yuzu đã dần học được cách trở nên cố gắng, dũng cảm, và nhờ những trải nghiệm ngày đó mà Yuzu đã có thể can đảm chống lại những kẻ bắt nạt mình.

Trong phần Epilogue của trò chơi, Yuzu đã mang những đóa hoa tươi màu xanh đẹp nhất đến thăm mộ của Mugi và nơi đầu tiên cô gặp gỡ Onee, màu xanh tượng trưng cho tình bạn và hy vọng. Linh hồn của Onee đã để lại cho Yuzu một cái tai nghe và khi mở lên, ta sẽ nghe thấy bản nhạc của Yomawari: Lost in the Dark, lạc bước trong bóng đêm nhưng cũng tràn đầy hy vọng dẫn đến tương lai tươi đẹp.

Đó cũng là kết thúc cho video về cốt truyện trong Yomawari: Lost in the Dark. Thú thật thì trong suốt cả thời gian trải nghiệm tôi đã không biết Yomawari 3 đang nói đến điều gì mãi đến khi mở được True Ending của trò chơi. Cá nhân tôi cho rằng lối chơi và đồ họa của phần 3 vẫn giữ được chất riêng khiến chúng ta từng ưa thích qua hai phần đầu tiên nhưng cách kể chuyện của Lost in the Dark hơi rời rạc.

Điều đó làm Mọt phải suy nghĩ là liệu nên kể câu chuyện này theo cách nào để các bạn có thể nắm được cốt truyện chính. Tôi đã thử kể theo thứ tự mình trải nghiệm trong trò chơi cho sếp nghe và kết quả là ổng cũng lú luôn chẳng hiểu tôi đang nói gì. Thế nên cuối cùng tôi mới quyết định kể theo hướng này, hy vọng các bạn không bị lú khi xem video và đòi trừ lương tôi như lão sếp.

Tất nhiên Yomawari: Lost in the Dark cũng có Bad Ending. Trong cái kết tồi tệ thì Yuzu sẽ không thể nhớ được chú mèo Mugi đã qua đời. Bản thânOnee sẽ phải lặp lại chuyện kinh khủng kia cho đến khi Yuzu nhớ ra tất cả. Về phần Yuzu, tôi không rõ kết cục của cô bé sẽ thế nào vì trong bad end tôi chỉ thấy cảnh Yuzu đang ôm cái đầu bị thương. Phải chăng Yuzu sẽ mắc kẹt trong vòng lặp của lời nguyền mãi mãi? Hay cô ấy sẽ bị lời nguyền hành hạ rồi phát điên như Onee? 

Hay có khi nào tôi đã vô tình bỏ qua chi tiết nào đó về kết thúc trong trò chơi không? Các bạn hãy để lại ý kiến và quan điểm của mình bên dưới cho Mọt biết nhé. Với tôi thì Yomawari 3 không có quá nhiều chi tiết gây cảm động như hai phần chơi trước, trừ đoạn sự ra đi của Mugi. Đáng tiếc các hint khi chơi đã vô tình hé lộ chi tiết này từ sớm nên thú thật là có hơi thất vọng vì cốt truyện không hắc ám như mình nghĩ.

Đó là chưa nói đến các chi tiết vẫn chưa thật sự được làm rõ trong trò chơi, chẳng hạn như Onee lấy chiếc chuông từ đâu và tại sao cô ấy lại biết chính xác cách giải lời nguyền? Vị thần trong trò chơi thật sự là ai? Và tại sao chú mèo Mugi lại sở hữu chiếc chuông còn lại? Những chi tiết này đáng lẽ nên được lồng ghép vào ngay bên trong cốt truyện để giải thích mọi thứ rõ ràng hơn cho người chơi.

Thay vào đó nhà sản xuất của Yomawari: Lost in the Dark lại quyết định làm mọi thứ khó khăn hơn khi trong suốt trò chơi, họ tập trung xây dựng những câu chuyện phụ tương đối xa rời cốt truyện chính. Đến cuối game lại cố gắng dồn toàn bộ mọi đáp án vào một đoạn kết nên bỏ lỡ những thông tin đáng lẽ sẽ làm cho câu chuyện có chiều sâu hơn. Cảm giác khúc cuối của game không khác gì cảnh tôi đang vắt giò lên chạy deadline vậy nên cảm giác khá hụt hẫng.

Thôi thì video hôm nay cũng dài đã đến lúc tạm biệt rồi nhưng bạn đã trải nghiệm thử Yomawari 3 chưa? Nếu chơi rồi thì hãy để lại cảm nhận bên dưới cho Mọt tôi biết nhé và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác của Mọt nha.

Theo dõi Kênh Tin Game để không bỏ lỡ những bài viết hay về game nhé.