Zing Me: Một thời để nhớ của game thủ Việt

Zing Me là một phần kí ức của thế hệ 8X 9X, bạn có còn nhớ những thời khắc vui vẻ bên cạnh bạn bè lúc còn nhỏ trên MXH này không?

Chà chà, giờ mà ai còn nhớ cái mạng xã hội Zing Me chắc cũng vợ con đề huề rồi nhỉ? Nói thì tưởng đâu xa xôi ai dè nó xa thiệt, từ 2009 tới giờ cũng gần 15 năm chứ có ít đâu. Những bạn đang xem video này, bạn có còn nhớ Zing Me, nhớ những ký ức tuổi thơ của mình không? Nếu câu trả lời là có thì đây là nội dung dành cho bạn, còn không thì cũng cứ xem tiếp cho biết. Sau đó để lại bình luận bên dưới cho tôi biết, Zing Me có ý nghĩa với bạn như thế nào nhé? Xin chào lần nữa, tôi là Kênh Tin Game, cảm ơn vì bạn đã đến đây.

Thời trẻ trâu mà ai cũng có

Một ngày mùa thu năm 2009, Zing Me bắt đầu những bước đầu tiên đầy tham vọng trên con đường trở thành mạng xã hội lớn nhất Việt Nam. Lúc đó game thủ Việt vốn đang hụt hẫng khi Yahoo! 360 đóng cửa vào giữa tháng 7 như gặp được chiếc phao cứu sinh khi sản phẩm của VNG có đủ các tính năng quen thuộc như viết blog, nhắn tin, hay thậm chí là xây dựng một trang cá nhân thể hiện chất sành điệu riêng biệt của từng khách hàng.

Tôi còn nhớ ngày đó tính năng đặt tên nickname của Zing Me không bó buộc như Facebook bây giờ thế nên tên đứa nào cũng có một đống kí hiệu như rồng như phượng, hoa hòe hoa sói đủ kiểu. Giờ nghe thì thấy trẻ trâu ghê nhưng lúc đó đứa nào cũng thấy như vậy là ngầu. Cả hội bọn tôi còn thống nhất với nhau tên đứa nào có ký tự độc đáo thì mới là chất, là cá tính. Dĩ nhiên những cái tên dễ đọc lại không gây đau mắt như Nguyễn Văn A hoặc Trần Thị B mặc nhiên được xem là quê, tồ hay văn minh hơn là tấm chiếu mới chưa trải đời.

Thời đó bọn tôi quen xem nhất là phim kiếm hiệp với hoạt hình, chưa kể Võ Lâm Truyền Kỳ đang làm mưa làm gió, nên hội anh em hùa nhau đặt những cái tên độc lạ chất chơi. Chẳng hạn như Mộ Dung Siêu Xayda, Cô Long Bắn Dương Quá, Hotboy Đào Hoa hay Chúa Tể Bất Bại. Nói chung là nhiều tên độc dị lắm, bạn biết tên nào ngầu hơn không, kể tôi nghe với. Bây  giờ cho tiền tôi cũng không dám đặt lại mấy cái tên như vậy nhưng phải công nhận hồi đó vui thật.

Lại nói tiếp, mấy bạn biết tính năng đổi hình ảnh trong hồ sơ cá nhân của Zing Me đúng không? Hồi đó bọn tôi xem trang cá nhân như bộ mặt của mình. Đó là nơi để bọn tôi thể hiện cá tính nên việc chọn ảnh đại diện và ảnh bìa là công việc vô cùng hệ trọng. Thậm chí hồi đó tôi còn nghĩ nó quan trọng hơn cả việc canh giờ xem tập mới của phim Bao Thanh Thiên chiếu vào lúc 8h30 tối trên đài truyền hình Vĩnh Long nữa.

Chủ đề ảnh bìa được nhóm bọn tôi yêu thích nhất là ảnh bìa anime vì lúc đó wibu chưa bị đá xuống đáy xã hội chung với quỷ đỏ như bây giờ. À không phải kiểu haiten, loli gì đó như mấy ông nghĩ nhé. Gu của chúng tôi là kiểu ảnh bìa tạo cảm giác ngầu lòi cô đơn. Vì nghe đồn làm thế mới có cảm giác lạnh lùng boy và thu hút được bọn con gái. Nhưng hồi đó chỉ lấy mỗi hình trong phim làm ảnh bìa thì thường quá, mà bọn tôi thì lại thích mấy thứ độc độc lạ lạ. Đó là lúc thứ này thống trị bọn tôi! 

Đúng thế! Nó chính là phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp mang tên Photoshop. Bây giờ dân tình chắc cũng rành lắm rồi nhưng thời đó bọn tôi sùng bái mấy đứa có thể xài Photoshop chẳng khác gì fan tôn sùng mấy idol tóp tóp bây giờ. Vì sao? Vì năm 2009 thì bọn tôi chỉ biết dùng máy tính để chơi game thôi, kêu chỉnh sửa hình thì chịu. Thật ra cũng có các phần mềm chỉnh sửa ảnh kiểu mì ăn liền, ai cũng dùng được nhưng mấy mẫu có sẵn lại không được độc lạ cho lắm.

Thế là bọn tôi đua đòi học Photoshop từ mấy đứa đó với mức phí vô cùng hợp lí, 1 bài học tương đương với 10 lượt bình luận. Sau khi tầm sư học đạo xong, những bức ảnh chỉnh sửa nham nhở do chính tay bọn tôi tạo ra trang trọng được dùng làm ảnh bìa, ảnh đại diện. Riêng trường hợp nào quá khó đào tạo, học mãi vẫn làm không được thì thầy giáo bất đắc dĩ sẽ làm hộ với mức phí thỏa thuận để học trò có cái mà đua đòi.

Những tựa game của tuổi thơ

Mấy chuyện nhảm nhí vui vẻ của tôi thời đó thì nhiều vô kể nhưng chúng ta hãy tạm bỏ qua để nói tiếp về những trò chơi đáng hoài niệm trên Zing Me nào. Với những người đã từng dùng Zing Me thì chắc chắn không thể quên Nông Trại Vui Vẻ, Vương Quốc Chuột Chũi hay Hàng Rong và Khu Vườn Trên Mây rồi nhỉ? Cái game đầu tiên tôi được trải nghiệm trên Zing Me không gì khác là Nông Trại Vui Vẻ. Vì đây cũng là trò chơi đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội này. 

Vì là kẻ tiên phong nên Nông Trại Vui Vẻ chắc là game quốc dân của những người dùng Zing Me thời bấy giờ rồi. Khai thật đi, ai mà chẳng có một thời lẻn qua nhà hàng xóm trộm nông sản rồi bị chó cắn, đúng không? Hồi đó, tôi là một trong những đứa phát huy tốt đức tính “tình làng nghĩa xóm” của ông cha ta. Phàm thứ gì bên mình không có thì qua chôm bên nhà bạn nên đám bạn chơi nông trại vui vẻ với tôi không đứa nào là không bị tôi vơ vét.

Đương nhiên, muốn vơ vét được nhiều thì danh sách bạn bè cũng phải nhiều. Thế là từ một đứa hướng nội, tôi đã trở thành một đứa hướng ngoại part-time khi điên cuồng kết bạn nhằm phục vụ cho công cuộc khai thác nông sản từ hàng xóm. Chắc mấy thằng bạn của tôi cũng khó chịu với thói quen thu hoạch dùm này lắm nên sau đó nhà đứa nào cũng nuôi chó, làm tôi qua nhà tụi nó chỉ có thể tay trắng ra về. Cay thế nhỉ?

Ngoài Nông Trại Vui Vẻ thì hồi đó nhóm bọn tôi còn cực kì ghiền trò Moly: Vương quốc chuột chũi. Vào cái thời chưa có nhiều game ngon lành như bây giờ. Moly đối với bọn tôi chẳng khác gì một chân trời mới. Trò chơi không chỉ sở hữu hình ảnh tươi sáng, đẹp đẽ và đáng yêu, nó còn mang đến những mini game cực kì thú vị. Thay vì hẹn nhau ra ngoài chơi, bọn tôi hú hét nhau solo tại sàn đấu Audition trong game hoặc khoe xem đứa nào trang trí nhà đẹp hơn, nói chung là nhiều trò lắm.

Trong Moly thì nhân vật của bạn có thể nuôi mấy con thú cưng mà bọn tôi gọi là Đậu Đậu vì nhìn nó cứ như hạt đậu. Lúc đó nha, có một con gọi là Đậu Đậu siêu cấp, chỉ những đứa miệt mài cống nạp tiền cho chủ nghĩa tiêu dùng thì mới được sở hữu. Lúc đó tôi còn nhỏ mà nên đúng kiểu chơi gì cũng ngu, chỉ chơi ngu là giỏi, nên bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Tôi nhịn ăn sáng mấy tuần gom tiền nạp game để mua cho được Đậu Đậu siêu cấp. Đám bạn đã phải trầm trồ thán phục và ghen tị với tôi nữa chứ. 

Tôi đã kịp tận hưởng ánh hào quang cùng cảm cảm giác lâng lâng đó một thời gian cho đến khi thằng mất dạy nào đó đã mách cho mẹ tôi biết vụ nhịn ăn lấy tiền nạp game. Oh yeah, đang từ thiên đường tôi rơi oạch xuống hạ giới và tiếp theo bị chôn luôn dưới hỏa ngục khi cơn giận của mẹ bốc lên. Mọi thứ đều có giá của nó, tôi đã đổi nhiều bữa ăn sáng lấy con siêu cấp Đậu Đậu nhưng mẹ bảo chưa đủ. Thế là tôi phải bù thêm bằng một trận đòn nhớ đời.

Càng cay hơn là không lâu sau đó thì Moly đóng cửa, làm cả nhóm bọn tôi vừa buồn vừa tiếc ngẩn ngơ vì mất đi một trò chơi thú vị. Nhưng thôi cũng chẳng sao, trên Zing Me thì thiếu gì game. Ngoài Moly bọn tôi còn cày cả Hàng Rong nữa. Trong các game cùng thể loại thì tôi thích Hàng Rong hơn Khu Vườn Trên Mây nha. Lý do thì chắc tại tôi thấy Hàng Rong có nét thân quen với người Việt hơn, mà nói trắng ra thì chơi game đó làm tôi nhớ đến mấy bác bán quà vặt ở trước cổng trường.

Con nít mà, xanh xanh đỏ đỏ, em nhỏ nó mừng, đứa nhóc nào lại từ chối quà vặt ngoài cổng trường được chứ. Dù ngày nào ba mẹ cũng khuyên bảo là ăn nhiều mấy thứ đó không tốt cho sức khỏe nhưng chẳng đời nào cản được bọn tôi đi theo tiếng gọi của con mắt. Đúng vậy con mắt chứ không phải bao tử vì cái gì càng sặc sỡ sẽ càng được quan tâm nhiều hơn. Thậm chí tôi còn thân với chị bán cá viên chiên đến nổi nhà chị ấy có bao nhiêu người tôi còn biết nữa là.

Với mấy đứa loi choi bọn tôi thì đứa nào ăn xong cũng muốn trải nghiệm cảm giác được đẩy xe đi bán hàng rong một lần. Hàng Rong là nơi bọn tôi hiện thực hóa ước mơ đó. Chọn hàng để bày bán, cày cuốc kiếm tiền, nhặt rác lề đường và hàng tỉ thứ khác trong game, vui phải biết luôn chứ chẳng đùa được đâu. Với tính cả thèm chóng chán, Hàng Rong quá yên bình không giữ chân đám nhóc được lâu. Đó là lúc cả hội í ới chia phe vào Gunny để vác gạch ném nhau.

Tôi và hội bạn là những đứa cày Gunny kỳ cựu từ ngày game mới ra mắt. Từ lúc cầm phi tiêu VIP đến khi đổi đời lên được cây cái lu WOW cho ngầu. Vì nhóm bọn tôi vừa đủ 4 đứa nên lúc đi phó bản toàn hò hét nhau đi cùng. Hồi đó chơi Gunny tôi thích nhất là phó bản Huyệt Ma Kiến, nhất là khi đối đầu với Nữ Vương Kiến Daniliz tại vì tôi lỡ simp nữ vương. Tôi không có sở thích nhân thú, đừng hiểu lầm, tôi simp vì Nữ vương kiến đẹp thiệt chứ bộ.

Đó là cho đến khi thằng bạn tôi rỉ tai nói Nữ Vương Kiến là mẹ của đám kiến nhỏ thì tôi tắt đài, tình yêu ngây thơ đầu đời cứ thế bị chôn ngay và luôn xuống 10 tấc đất. Có thích nhất thì đương nhiên phải có ghét nhất và tôi ghét cay ghét đắng cái phó bản Bộ Lạc Tà Thần. Có thể bạn cho rằng nó không khó lắm nhưng cứ chờ đến cho đến khi màn 3 bắt đầu. Đã nói bao nhiêu lần là phải xử 2 con boss cùng một lượt nhưng không, các đồng đội cứ thích để boss hồi sinh đánh muốn hộc máu mồm.

Kỷ niệm chỉ còn là kỷ niệm

Ngoài những tựa game trên thì trải nghiệm của tôi với Zing Me vẫn còn nhiều lắm, có thể nói Zing Me như một phần tuổi thơ không thể quên của tôi luôn ấy. Thậm chí hồi đó Facebook vừa chân ướt chân ráo vào Việt Nam, bọn tôi đứa nào cũng chê không muốn qua đó vì không vui bằng cơ mà. Nhưng rồi dần dần, từng người bạn quen qua mạng lẫn ngoài đời thật của tôi cứ thế mà rời bỏ Zing Me vì nhiều lý do khác nhau.

 Cái nick chứa đầy tin nhắn hẹn nhau chơi game của bọn tôi dần trở thành màu xám với dòng trạng thái người này đã bao nhiêu ngày chưa online. Và rồi khi chẳng còn gì để gắn bó ở nơi này nữa, tôi cũng rời khỏi Zing Me để bước qua một chân trời mới lạ hơn dù chưa chắc vui vẻ hơn. Zing Me vốn là nơi vui chơi của bọn tôi, giờ chỉ còn là những tầng lớp ký ức bị thời gian phủ bụi. Những đứa trẻ ngày nào tụ tập chơi bời giờ cũng đã lớn. Mỗi đứa có công việc, có gia đình của riêng mình để chăm lo.

Dưới áp lực cuộc sống liên lạc giữa tôi và những đứa bạn cũng ngày một thưa dần, nhưng thi thoảng chúng tôi vẫn hẹn nhau nói chuyện, hoài niệm về một thời trẻ trâu đã qua. Tôi từng hỏi nếu bây giờ Zing Me trở lại, chúng nó có muốn quay về không? Cả đám chỉ cười bảo thôi, Facebook, Tiktok hay Instagram vẫn tốt hơn. Ngày xưa cuộc chơi chỉ đơn thuần là một cuộc chơi nhưng ngày nay mỗi giây phút vui chơi đều cần đi kèm một cơ hội trong công việc.

Các mạng xã hội hiện đại đang đáp ứng rất tốt yêu cầu đó thì cơ hội nào cho Zing Me? Với lại những cảm xúc một khi trôi qua sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại vẹn nguyên như lúc ban đầu. Zing Me đã chính thức bị VNG khai tử vào tháng 1 năm 2020 sau nhiều năm sống lay lắt nhưng ít nhất đó cũng cái kết hợp lý cho hành trình hơn 1 thập niên nhiều vinh quang nhưng cũng đầy tiếc nuối của mạng xã hội này. Dù sao đó cũng từng là một phần đẹp đẽ của tuổi thơ tôi và của chúng ta.

Và đây cũng là lúc mà bạn, người đang xem video này nên nói cho tôi biết, Zing Me từng có ý nghĩa thế nào với bản thân vậy? Bạn còn nhớ những ký ức vui vẻ ngày đó hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới cho tôi biết nhé. Giờ thì xin chào, tôi là Kênh Tin Game, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau, năm Mèo vui vẻ nhé.

Theo dõi Kênh Tin Game để không bỏ lỡ những bài viết hay nhất về game nhé~