Là game thủ liệu bạn có thật sự hối tiếc khi đam mê trò chơi điện tử? - Cộng Đồng

Game thủ nhà mình sẽ trả lời ra sao khi bất ngờ bạn học cũ đặt câu hỏi “Liệu bạn có thật sự hối tiếc khi trở thành game thủ?”

Số là cuối tuần vừa qua Mọt Lang Thang có đi họp lớp với hội bạn học thời cấp 3, tình cờ gặp lại cả hội ngày xưa chuyên rủ Mọt trốn học chơi game MU, Lineage, VLTK… Sau bao năm gặp lại cả đám anh em tay bắt mặt mừng, chén tạc chén thù ôn lại kỷ niệm xưa. Bất ngờ một thanh niên có vẻ như đã quá chén đứng lên hỏi cả hội “Chơi game từ cấp 3 lên tới đại học và đi làm, liệu có bao giờ các ông hối tiếc khi trở thành game thủ hay chưa?”.

Câu trả lời vốn đã có sẵn trong đầu Mọt Lang Thang, tuy nhiên Mọt tôi vẫn im lặng để chờ câu trả lời từ những người bạn cũ. Nhưng thật sự nghe xong những câu trả lời sau đây thì trong đầu Mọt lại càng ngổn ngang hơn.

Thật sự hối tiếc khi chơi game

Ngay sau khi nghe được câu hỏi, một người bạn cũ của Mọt lên tiếng trả lời phá vỡ bầu không khí suy tư. Anh cho rằng “Vô cùng hối tiếc khi lãng phí thanh xuân vào việc chơi game” qua đó anh bạn này nghĩ rằng nếu ngày xưa không mê game thì có lẽ giờ đây anh đã không thi rớt và có cơ ngơi sự nghiệp hoành tráng hơn rất nhiều.

Là game thủ liệu bạn có thật sự hối tiếc khi chơi game?Là game thủ liệu bạn có thật sự hối tiếc khi chơi game?

Nghe đến đây, Mọt cảm thấy khá buồn cười vì anh chàng này chính người năm xưa cầm đầu rủ rê cả đám trốn học chơi game. Tuy nhiên đến mức “cạn tàu ráo máng” và hối tiếc khi trở thành game thủ như anh bạn này thì quả thật đáng tiếc. Nhìn vào ánh mắt anh bạn ngày xưa, Mọt lang thang cảm nhận được anh ta vẫn còn một chút gì đó luyến tiếc nhưng “tiếc” khi đã trở thành game thủ hay “tiếc” vì đã sử dụng đam mê làm cớ che đi thất bại của mình? Có lẽ câu trả lời thật sự nằm ở bản thân anh chàng và cách anh ta đối mặt với vòng quay định mệnh.

Sao phải hối và sao phải tiếc?

Không đồng tình với câu trả lời của người bạn, một anh bạn trong nhóm phản bác “Tại sao phải hối và tại sao phải tiếc” theo quan điểm của anh thì dù chơi hay làm việc đã làm thì phải hết mình, qua đó tận tình chỉ trích lập luận của anh bạn trên. Với một người bình thường thì chắc chắn sẽ là một cuộc tranh cãi lớn, nhưng hầu hết cả bọn đều biết người vừa phát ngôn chính là một game thủ thực sự. Anh chàng mặc dù không còn thi đấu nhưng với kỹ năng bao năm trui rèn vẫn giữ được một chân chuyên viên phân tích trong lĩnh vực Esports.

Là game thủ liệu bạn có thật sự hối tiếc khi chơi game?Là game thủ liệu bạn có thật sự hối tiếc khi chơi game?

Với Mọt thì càng không xa lạ khi đã gặp gỡ và làm việc cùng anh suốt một thời gian dài, tuy nhiên cách nghĩ “Tại sao phải hối, tại sao phải tiếc” của anh bạn này lại làm Mọt nhớ đến một câu nói nổi tiếng của tổng thống Nga V.Putin “Ai không tiếc nhớ Liên Xô thì người đó không có trái tim. Ai muốn nó hồi sinh thì người đó không có cái đầu”. Phải chăng khi nhìn vào quá khứ quá lâu, người ta sẽ dần dần quên mất thực tại và hài lòng với những hạnh phúc đang có.

Chỉ có hối nhưng không tiếc

Chen giữa hai câu trả lời, một anh bạn khác cũng tranh thủ chia sẻ quan điểm. Theo anh với cương vị là game thủ và cũng đồng thời là một nhân viên văn phòng, anh cho biết “chỉ có hối nhưng không tiếc khi chơi game và trở thành game thủ”. Qua đó anh bạn này cho rằng những gì đã trải qua thì không thể quay lại và anh chàng không hề hối hận khi đến với game đến tận ngày nay dù đã có gia đình và bộn bề với công việc.

Là game thủ liệu bạn có thật sự hối tiếc khi chơi game?Là game thủ liệu bạn có thật sự hối tiếc khi chơi game?

Tuy nhiên bên cạnh vẻ mặt có phần kiên định, trong ánh mắt của anh vẫn hiện lên một chút gì đó luyến tiếc. Theo ý kiến cá nhân Mọt điều hối tiếc duy nhất mà anh nghĩ đến có thể là do không thể hết mình theo nghiệp game thủ như anh bạn thứ hai hoặc đơn giản anh chàng chỉ tiếc cho số tiền mình đã nạp vào game. Thế nhưng nhìn chung thì phần đông game thủ sẽ đồng tình với anh chàng này tuy nhiên Mọt bất chợt lại nghĩ đến một mệnh đề ngược lại.

Chỉ có tiếc nhưng không hối

Giữa lúc Mọt đang mải suy nghĩ thì chính người hỏi lại tự trả lời: “Nghe các ông nói tôi cũng hiểu được đôi phần, với tôi game nó góp phần không nhỏ trong cuộc sống và nếu ai hỏi thì xin thưa tôi chỉ tiếc chứ không hối. Tiếc ở đây là tiếc cho những đồng đội cùng trốn học đi chơi ngày xưa giờ đây đã thay đổi hoàn toàn, thậm chí có người còn quên đi kỷ niệm một thời gian khó dù vẫn theo đuổi đam mê. Ngày đó có ông không tiền nhưng vẫn xin thiếu nợ nấu mì quét dọn quán net trả dần cho những giờ giải trí, có ông mải chơi mất cả xe đạp… Nhưng với tôi thì đây lại là những kỷ niệm tuyệt vời nhất. Do đó tôi có thể tiếc khi không thể cày game cùng những đồng đội cũ như ngày xưa nhưng tuyệt đối tôi sẽ không hối hận khi đã trưởng thành cùng game”

Là game thủ liệu bạn có thật sự hối tiếc khi chơi game?Là game thủ liệu bạn có thật sự hối tiếc khi chơi game?

Nghe đến đây Mọt lại cảm thấy vô cùng xúc động, không phải vì cùng chung suy nghĩ với ông bạn cũ mà chính vì một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản này lại gợi mở ra vô vàn kỷ niệm và bài học mà game đã đem lại cho thế hệ game thủ 8x ngày đó. Cả hội bất chợt yên lặng, có người say bởi men rượu nhưng cũng có người tận hưởng hương nồng của ký ức về tình bạn mà game đã mang lại.

Lời kết

Sau khi kết thúc buổi họp lớp, trên đường về Mọt vẫn mải suy nghĩ về câu hỏi “Là game thủ liệu bạn có thật sự hối tiếc khi chơi game?” của anh bạn trên, theo Mọt tất cả những người trả lời đều không hề sai khi tất cả đều có cùng xuất phát điểm từ sự đam mê. Tuy nhiên chính cách thể hiện đam mê của mỗi game thủ lại góp phần khắc họa nên cái nhìn đa chiều giữa game và xã hội.

Là game thủ liệu bạn có thật sự hối tiếc khi chơi game?Là game thủ liệu bạn có thật sự hối tiếc khi chơi game?

Đối với độc giả, Mọt Lang Thang hy vọng các bạn ghi nhớ kỹ câu hỏi trên nhưng cứ để đấy đừng trả lời vội mà hãy giữ lại và chờ đến khi ai đó gợi nhớ về câu hỏi này vào 5 hay 10 năm sau!