Người đàn ông ‘bẩn nhất thế giới’ qua đời sau lần tắm đầu tiên trong suốt 67 năm ‘kiêng nước’

Ông không hề động vào nước hoặc xà phòng để tắm rửa trong suốt 67 năm, thích ăn thịt nhím sống và hút thuốc bằng tẩu chứa đầy phân động vật. 

Amou Haji, 94 tuổi, được mệnh danh là ‘người đàn ông bẩn nhất thế giới’, vì suốt 67 năm qua ông luôn từ chối tắm rửa do “điều đó có thể khiến tôi bị ốm và gặp những điều không may.”

Không có gia đình và người thân, ông Amou Haji sống một mình cô độc trong một “căn nhà” tạm bợ bên ngoài làng Dejgah, tỉnh Fars, phía nam Iran. Trong phần lớn cuộc đời mình, ông không hề có ý định đụng vào nước hoặc xà phòng để tắm rửa. Đó cũng chính là lí do tại sao cơ thể ông luôn đen nhẻm với một lớp bồ hóng dày, tích tụ lại từ bụi bẩn và cặn khói thuốc.

Chưa hết, vào năm 2014, một phóng sự về ông đã được đưa tin khiến ai nấy đều không khỏi cảm thấy rùng mình. Theo đó, thức ăn chính của ông là thịt nhím còn sống hoặc xác động vật chết, đồ ăn đã ôi thiu…Ông cũng uống 5l nước mỗi ngày  từ các vũng nước đọng quanh khu vực sinh sống, bằng một can đựng đã gỉ sét.

Chưa kể, ông còn thích hút thuốc bằng một chiếc tẩu chứa đầy phân động vật, hoặc hút đến 4 điếu thuốc cùng lúc.

Tuy nhiên, mặc cho lối sống “cách ly” sự sạch sẽ, ông vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và không hề mắc một loại bệnh tật hay vi khuẩn, virus gây bệnh nào, kể cả là Trichinosis – loại vi khuẩn gây bệnh nhiễm trùng thường có trong thịt sống.

Vào đầu năm nay, một vị giáo sư – tiến sĩ đến từ trường y tế công Iran đã giúp ông kiểm tra sức khỏe tổng thể, làm các xét nghiệm, kể cả xét nghiệm HIV. Ngạc nhiên thay, mặc dù tuổi đã cao và sống trong điều kiện vô cùng mất vệ sinh, sức đề kháng của ông vẫn khá tốt, không có điều gì bất thường. Để giải thích, vị giáo sư – tiến sĩ này cho rằng có thể vì sống quá lâu trong môi trường “khắc nghiệt” như vậy, hệ miễn dịch của ông đã tự điều chỉnh để thích nghi.

Vì ông là một người khá uyên bác và thức thời, thích thảo luận về Cách mạng với khách du lịch, hay hiểu rõ các vấn đề về chính trị …, nên mặc dù không được sạch sẽ, mọi người vẫn luôn tỏ ra tôn trọng ông.

Lời thề không tắm của ông bắt đầu từ một biến cố tình cảm khi còn trẻ. Sau này, mặc cho dân làng có làm đủ mọi cách để ép ông đi tắm, ông cũng luôn cố gắng tìm cách để chạy trốn thành công. Thậm chí có một lần, khi dân làng trói ông lại cho lên xe nhằm đưa ông ra sông tắm, ông cũng nhảy khỏi thùng xe và chạy trốn. Mãi cho đến đầu năm nay, dân làng mới lần đầu tiên thuyết phục ông tắm rửa thành công sau gần 70 năm.

Tuy nhiên, không biết vì “lời thề” xui xẻo linh nghiệm hay vì một lí do nào khác, ông thật sự đã đổ bệnh sau lần tắm này và qua đời vào ngày 25 tháng 10 vừa qua.