Những cảnh nóng kỳ quặc nhất lịch sử làng game

Và chúng kỳ quặc theo đúng nghĩa đen.

Nói chung, cảnh nóng chưa bao giờ là đề tài mà người chơi không cảm thấy tò mò. Các nhà sản xuất game biết điều này, và họ thường có những lồng ghép khéo léo “cảnh nóng” vào sản phẩm của mình để khiến người chơi thêm phần thích thú. Thậm chí, có đôi lúc, những cảnh 18+ này còn đóng vai trò thúc đẩy cốt truyện của game. Khi ấy, không ai chê trách gì được, vì chúng thực sự có những ý nghĩa nhất định. Tuy nhiên, không phải tựa game nào cũng làm được điều này. Có những tựa game mà “cảnh nóng” chỉ là “cảnh nóng”, chúng được đưa vào với không một ý nghĩa nào khác ngoài việc “hút khách”. Tất nhiên, game thủ, với đa phần là nam giới, sẽ bị “hút” là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, cũng không vì thế, mà chúng ta không có những đánh giá phản cảm với các tựa game như vậy. God of War Toàn bộ các tựa game trong dòng God of War đều có các mini game mà trong đó Kratos không chỉ tiêu diệt quái vật, mà còn phải “chinh chiến” trên giường với các cô nàng nóng bỏng. Phần lớn trong số những cảnh nóng này đều chẳng liên quan gì đến cốt truyện đang diễn ra, thậm chí là cực kỳ khó hiểu khi mà một chiến binh sục sôi lòng báo thù như Kratos lại bỗng chốc hóa thành con thú trên giường. Nổi bật trong số đó là tựa game đầu tiên, trên một con thuyền lênh đênh giữa biển, khi mà người hùng của chúng ta vốn đang gánh chịu nỗi đau mất mát người thân, không hiểu sao vẫn giữ 2 cô nàng nóng bỏng chỉ với mục đích “mua vui”?!

Một sự thật khác, là phần lớn trong số những cảnh nóng ấy, Kratos đều phải “chiến đấu” với ít nhất là 2 cô gái trở lên. Lần duy nhất gã chiến binh người Sparta chấp nhận “solo”, có lẽ là với Nữ Thần Tình Yêu Aphrodite. Và, ngay cả lúc ấy, thì vẫn còn 2 nữ hầu của nữ thần đang chiêm ngưỡng khung cảnh hoành tráng kể trên. Bởi vậy, có lẽ chúng ta cũng đã hiểu vì sao mà nhiều game thủ vui mừng ra mặt khi Sony chính thức thông báo God of War phiên bản mới sẽ không còn “cảnh nóng”. Silent Hill 2 Silent Hill 2 là một tựa game kinh dị mà trong đó mọi con quái vật đều được biến ảo từ chính quá khứ tội lỗi và những bí ẩn nằm sâu trong con người nhân vật chính. Hành trình của người chơi trong game, là sự hình tượng hóa của hành trình giải thoát và tự tha thứ cho bản thân. Nói chung, đây là một cốt truyện hay và đầy tính nhân văn, nhưng nhả sản xuất dường như cho rằng thế là chưa đủ, và “kiên quyết” đưa vào trong đó một cảnh nhạy cảm để cho câu chuyện thêm phần “thi vị”.

Trong vai James, người chơi sẽ bắt gặp Pyramid Head, con quái vật tượng trưng cho tính bạo lực ẩn sâu trong nhân cách của mình, đang “vui vẻ” với lũ nữ quái ma-nơ-canh. Nói chung, tất cả đều là quái vật, nên chẳng có gì “hot” hay “nóng bỏng” ở đây cả. Thay vào đó, là một sự “kinh tởm” và “rợn người” không hề nhẹ. Nhất là khi James còn quyết định dừng lại cạnh đó và…xem cho hết “phim” chứ không phải ngay lập tức quay đầu chạy trốn. Dragon Age: Origins

Trong game, bạn sẽ dẫn đầu một nhóm các anh hùng để chiến đấu với cái ác hay đại loại vậy. Nếu bạn quyết định có một mối quan hệ lãng mạn với một trong các nhân vật trong nhóm, bạn sẽ thấy câu chuyện tiến triển cho đến khi cả 2 có một buổi tối lãng mạn giữa trời đêm bên cạnh đống lửa trại. Không có gì phải phàn nàn, đúng không? Đó là cho đến khi bạn biết rằng…toàn bộ những người còn lại trong nhóm đang đứng ngay sau lưng và chứng kiến 2 người hành sự. Cái cảm giác lúc đó, chà chà, nói chung là người viết cũng không muốn nhờ lại. Alpha Protocol

Trong số tất cả những nữ điệp viên siêu hạng mà Michael Thornton – người hùng của chúng ta, phải chiến đấu để cứu lấy thế giới, SIE chắc chắn là cô nàng đáng sợ nhất. Mạnh mẽ, cứng rắn, cơ bắp, SIE dễ dàng cưỡng bức nhân vật chính trong khi đang trói anh ta vào giường...Đúng vậy, bạn không hiểu sai, mọi thứ đã diễn ra như vậy theo đúng nghĩa đen. Nói chung, không phải ai trong số chúng ta cũng hiểu được những gì mà các nhà sản xuất đang nghĩ trong khi làm game, đúng không? The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher là một series game tuyệt vời kể về cuộc đời của Geralt Sói Trắng, gã chiến binh dạn dày kinh nghiệm cùng mối quan hệ lãng mạn với Yennefer và Triss Merigold. Geralt chưa hẳn là bắt cá hai tay, vì anh quen Triss sau khi bị mất trí nhớ và quên đi mọi thứ về Yennefer, người tình lúc ấy của mình. Trong The Witcher 3: Wild Hunt, bạn sẽ là người giúp Geralt đưa ra lựa chọn xem ai sẽ là người phụ nữ của đời mình giữa 2 nàng phù thủy. Tuy nhiên, chúng ta sẽ tạm gạt câu chuyện ấy sang một bên, để cùng nhìn lại “cảnh nóng” kỳ quặc nhất mà làng game từng biết tới.

Geralt là một gã lãng tử và có mối quan hệ với nhiều phụ nữ. Anh ta gặp lại Yennefer, người yêu cũ, và cả 2 “bùng cháy” trong ngọn lửa tình yêu là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, điều khó hiểu là, cả 2 lại quyết định làm điều đó trên…lưng một con kỳ lân bằng gỗ. Và nếu bạn chưa biết, thì kỳ lân là loại thần thú tượng trưng cho sự thánh khiết (thường chỉ chấp nhận những cô gái trong trắng nhất cưỡi lên) và là linh vật của người Elf. Yennefer có ¼ dòng máu Elf chảy trong huyết quản, phải chăng điều đó đã ảnh hưởng tới quyết định “phá cách” này?