Những kẻ thù dị hợm nhất quả đất mà Lara Croft từng đối đầu

Điểm danh những kẻ thù siêu dị mà Lara Croft từng phải đối đầu trong suốt hai thập kỷ qua của thế giới game.

Tomb Raider vốn là một series game có lịch sử lâu đời (từ năm 1996). Tính đến nay, đã có 17 tựa game với Lara Croft làm nhân vật chính được ra mắt. Tựa game thứ 18 mang tên Shadow of the Tomb Raider cũng đã chính thức công bố ngày lên kệ vào tháng 9 năm nay. Trong hơn 20 năm qua, cô nàng Lara của chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc thám hiểm, đối đầu với không biết bao nhiêu kẻ thù, từ hung ác cho đến dị hợm vô cùng. Dưới đây, là danh sách những kẻ thù kỳ quặc và dị hợm bậc nhất, mà người viết dám chắc sẽ không-bao-giờ-có-ngày-lên-phim. Ác quỷ lột da của Atlantis

Một trong những con Boss của tựa game Tomb Raider đầu tiên. Trong tựa game này, Lara Croft đã phải du hành qua vô số màn chơi của thành phố huyền thoại Atlantis. Tại đây, nữ chính của chúng ta không chỉ phải săn đuổi Jacqueline Natla – kẻ cầm quyền bí ẩn của thành phố, mà còn phải đối đầu với các cư dân của nó. Trong số đó, là một sinh vật mà kỳ thực người viết cũng không hiểu sao nó lại được tạo hình như thế. Là một thành phố dưới đáy biển, nhưng con quái vật này không có hình dáng giống cá, mà trông như một con quỷ có cánh bị lột da thì đúng hơn. Người chim cơ bắp

Một sinh vật “kỳ tích” khác mà Lara phải đối đầu ở Tibet trong Tomb Raider 2. Không có lời giải thích nào mà tựa game này đưa ra cho sự tồn tại của những con tinh tinh đầu chim khổng lồ này. Với Lara, chúng có vẻ như đang cản đường cô đến với “mộ cổ”. Bởi vậy, tất nhiên rồi, hạ gục chúng và vượt qua thôi, thắc mắc làm gì về cái ngoại hình “siêu nhiên” của chúng. Rồng

Boss cuối của Tomb Raider 2. Con Rồng này kỳ thực là trạng thái biến hình của kẻ thủ ác chính trong game – một gã thủ lĩnh cuồng tín mang tên Bartoli. Bartoli biến thân thành con Rồng này thông qua việc cắm “Con dao của Xian” – một cổ vật đến từ Trung Quốc, thứ mà Lara đã tìm kiếm suốt cả game – vào trái tim mình. Lara, hiển nhiên là không thể đánh bại một con Rồng bằng sức lực của bản thân. Bởi vậy, cô đã tìm cách rút được con dao ra khỏi ngực con Rồng, để Bartoli hóa lại dạng người, để rồi sau đó tan biến thành cát bụi. Giáo sư biến dị

Những sinh vật cổ huyền thoại không phải là kẻ thù duy nhất của Lara, mà thậm chí là cả khoa học nữa. Tomb Raider 3 mang người chơi đến Antarctic, nơi mà nữ chính của chúng ta phải tìm cách chặn đứng một gã giáo sư điên loạn, muốn đưa con người lên một mức tiến hóa mới. Hiển nhiên, con người chúng ta không thích hợp lắm với cái mức tiến hóa mới này, để rồi trở thành những sinh vật dị dạng đáng kinh tởm. Chưa hết, bản thân gã giáo sư tên Willard nọ cũng tự mình trải nghiệm sự tiến hóa ấy, để trở thành một thứ sinh vật nửa nhện nửa người như bức hình trên. Vì sao gã lại làm thế sau khi chứng kiến thuộc hạ hóa thành quái vật? Vì Tomb Raider 3 cần một con Boss trông thật “ngầu”!! Thần Chết Ai Cập

Tất nhiên rồi, một series lấy chủ đề đi tìm cổ vật như Tomb Raider chắc chắn sẽ có một thiếu sót lớn nếu Lara không “được” đối đầu với một vị Thần thực sự. Trong tựa game thứ 4 của series, The Last Revelation, Lara đã bị buộc phải đánh bại Seth (Thần Chết Ai Cập) sau khi...vô tình giải thoát hắn khỏi một cái vòng cổ bị phong ấn. Đầu tiên, Lara đã có một sáng kiến tuyệt vời, khi muốn triệu hồi một vị Thần khác của Ai Cập là Horus (Thần của Bầu trời) để đánh bại Seth. Kế hoạch thất bại, và Lara buộc phải tìm ra một cách khác, đó là phong ấn Seth trong một điện thờ. May mắn làm sao, lần này, Lara của chúng ta đã thành công. Một con quái vật nào đó mà đến nay vẫn chưa biết tên

Thực thế. Tomb Raider: Legend chưa bao giờ giải thích cái thứ quái quỷ trong bức hình trên thực sự là gì. Nó đã săn đuổi Lara trong suốt cả tựa game, nhưng cô dường như không bao giờ tìm ra sự thật về nó. Thực thể này cuối cùng dung hợp với một người bạn cũ nay biến thành kẻ thù của Lara, và bị cô phong ấn vào trong một hòn đá huyền bí. Các bản clone độc ác Đã từng có thời các bản clone độc ác là một dạng Boss cực kỳ được ưa chuộng trong game, và Tomb Raider cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, chúng được gọi là Doppelganger – Bóng ma của một người đang sống, hay có thể hiểu nôm na là những người trông giống hệt như bản gốc. Ngay từ tựa game đầu tiên của mình, Lara đã phải đối đầu với một phiên bản Doppelganger theo phong cách Atlantis của mình. Và khi nhắc đến “phong cách Atlantis”, thì người viết đang nhắc đến 2 chữ “lột da”. Đúng vậy, nhìn mà xem, đó là một cô nàng Lara “nóng bỏng”, với cái đầu của E.T và những thớ cơ được phô bày ra ánh sáng.

Lara hiển nhiên không thể chấp nhận một phiên bản “như thế” của mình đi lại trên mặt đất, nên cô đã đẩy nó xuống hồ dung nham nóng chảy. Nhiều thời đại trôi đi, trong Tomb Raider: Underworld, Lara lại phải đối đầu với một phiên bản Doppelganger của mình. Lần này, may mắn làm sao, nó có da có thịt đàng hoàng. Bởi vậy, dù phiên bản này có mạnh mẽ hơn nhiều so với phiên bản cũ, thì hẳn Lara cũng không gặp ác mộng sau khi đối đầu với nó.