Chung kết LCK 2020 mùa xuân: T1 “chấp” đối thủ 2 lượt cấm vẫn thắng 3-0 trắng - eSports

Faker cùng các đồng đội của mình đã thể hiện một sức mạnh hủy diệt trong trận chung kết LCK 2020 mùa xuân, khi họ quét trắng Gen.G với tỉ số 3-0.

Bất chấp việc phải hoãn lịch thi đấu và không thể đi được MSI do nó đã bị hủy, nhưng sức nóng của trận chung kết LCK mùa xuân 2020 vẫn không hề giảm bớt đi chút nào, nhất là khi đây là T1 và Gen.G – đội tuyển có thể coi là “super team” trong mùa này.

Đáng tiếc là trận đấu này diễn ra trong tình thế cực kỳ một chiều, khi Faker cùng các đồng đội hủy diệt Gen.G 3-0 trắng, đặc biệt là khi họ còn bị “tịch thu” mất 2 lượt cấm ở ván đấu đầu tiên.

Sau đồng đội Ruler, GEN Bdd cũng cán mốc 1000 mạng hạ gục tại LCK!
Bdd cày mạng cũng khá là nhanh đó, tuy chậm hơn người đồng đội Ruler của mình ít lâu nhưng cuối cùng anh cũng tăng số người giữ kỷ lục của GEN lên thêm 1.

Có một điểm dễ nhận thấy trong trận chung kết này, đó là tinh thần cũng như sự chuẩn bị của T1 tốt hơn hẳn Gen.G, đặc biệt khi một vài vị trí của họ không được đánh giá cao cho lắm so với đối thủ nhất là người đi rừng Cuzz, khi anh ta phải đối đầu với Clid – người được đánh giá là tuyển thủ đi rừng tốt nhất LCK hiện tại.

Nhưng trong một ngày thi đấu xuất sắc, Cuzz đã outplay hoàn toàn đối thủ đặc biệt là trong ván 1, khi Graves trong tay anh ta đã hoàn toàn lấn lướt Rek’Sai trong tay Clid. Toàn bộ mục tiêu lớn, 2 con sứ giả và rồng đều được Cuzz kiểm soát, dẫn tới việc T1 lấy được hết dàn trụ ngoài của Gen.G chỉ sau 18 phút. Điều này dẫn tới việc Corki trong tay Faker được farm vô cùng thoải mái, hơn nữa do T1 đã chủ động chọn một vị tướng siêu khỏe là Varus sát lực đường dưới cho nên Gen.G luôn ở trong thế yếu vì bị cấu máu tiền giao tranh quá nhiều.

Ở trong thế bị ép và mọi thứ còn tệ hơn khi Clid phạm sai lầm bị bắt lẻ nhiều lần, đội hình Gen.G co cụm trong nhà và T1 không phạm bất cứ sai lầm nào để kết thúc ván đấu đầu tiên

T1 không có nhiều sự thay đổi trong ván 2 khi vẫn là các chủ lực Corki cùng Varus sát lực, trong khi đó Gen.G thay đổi với Zilean đường giữa. Do chất tướng mạnh hơn hẳn lúc đầu khi được chọn Olaf, nên Cuzz tiếp tục lấn lướt Clid nhưng lần này trận đấu vẫn khá cân bằng. Bước ngoặt xảy ra trong một pha giao tranh lớn ở phút 24 tại đường giữa, khi Gen.G dồn hết tài nguyên để bắt chết Varus, nhưng họ lại không ăn khớp khi bị cắt lẻ đội hình.

BDD phạm một sai lầm cực nặng khi bị chết mà vẫn còn nguyên tốc biến lẫn chiêu cuối Zilean, dẫn tới việc T1 có Baron ngay sau đó. Sau pha này lượng tiền bị giãn cách lên tới hơn 6k và T1 dễ dàng kết thúc ván đấu thứ 2, trong sự bất lực của đối thủ.

Hai thất bại chóng vánh gần như đã khiến tinh thần của các tuyển thủ Gen.G sụp đổ, cho nên ở ván 3 mọi thứ còn thảm hại hơn rất nhiều, khi đường trên của họ hoàn toàn bị hủy diệt trong kèo Jayce vs Orn. Cuzz tiếp tục có một game đấu xuất sắc với Sylas, mọi thứ gần như chấm dứt với Gen.G ở ngay phút 26 khi bọn họ bị dẫn gần 10k tiền, T1 đánh bại đối thủ 3-0 và trở thành nhà vô địch LCK mùa xuân 2020, đây cũng là chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp của Faker cùng các đồng đội mới.

300x250

Chiến thắng hủy diệt 3-0 của T1 thực sự khá bất ngờ, vì trước mùa giải khi họ mất đi tới 2 trụ cột là Clid và Khan, sau đó đưa một loạt tuyển thủ có thể coi là “hàng loại 2” như Cuzz hay Roach về thì không nhiều người cho rằng bọn họ có thể vô địch, nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Đáng tiếc cho T1 là do MSI đã bị hủy lịch, nên bọn họ không thể tiến ra đấu trường quốc tế để khẳng định lại vị thế cho LMHT Hàn Quốc.

Chung kết LCK 2020 mùa xuân: T1 “chấp” đối thủ 2 lượt cấm vẫn thắng 3-0 trắng

Cũng trong trận chung kết thì ngay tại ván một đã có một vấn đề xảy ra, khi T1 bị mất tới 2 lượt cấm không rõ lý do. CEO của T1 là Joe Marsh ngay sau đó đã lên mạng xã hội thanh minh vụ này, đó là do sự nhầm lẫn giữa ban tổ chức LCK nên đội hình của T1 đã đến LoL Park (nơi diễn ra trận chung kết) muộn hơn thời gian dự định. Vấn đề ở đây là mặc dù ban tổ chức của LCK đã nhận sai về phần mình, nhưng vì một cái lý do quái đản gì đó mà T1… vẫn bị phạt 2 lượt ban.

Joe Marsh cực kỳ không hài lòng với quyết định này, khi ông ta liên tục chỉ trích ban tổ chức LCK và gọi quyết định này thực sự là lố bịch như một trò đùa, khi nó phá hoại hoàn toàn trải nghiệm ở một trận chung kết. Nhất là khi trận đấu này đã phá vỡ kỉ lục người xem trong lịch sử LCK, với hơn 1 triệu người xem đồng thời.

Điều cần lưu ý là đối thủ của T1 là Gen.G cũng không muốn chuyện này xảy ra, nhưng mọi thứ đều phải nghe theo ban tổ chức và kết quả là T1 bị mất 2 lượt cấm trong ván một. Chẳng biết cái tai nạn này có ảnh hưởng gì tới tâm lý của các thành viên T1 hay không, khi ngay trong ván 1 thì Faker đã có một pha “tự bóp” thần sầu khi anh ta mua nhầm tới 2 cái búa gỗ.

Chung kết LCK 2020 mùa xuân: T1 “chấp” đối thủ 2 lượt cấm vẫn thắng 3-0 trắng

Đây không phải là lần đầu tiên mà Riot Korean phạm phải mấy cái lùm xùm kiểu này, gần đây nhất là vụ việc Kanavi bị lừa bán hợp đồng với JD Gaming, hay cựu huấn luyện viên của Griffin là cvMax bị tố hành hung tuyển thủ. Cái scandal này về sau phát triển tới mức quá lớn, cvMax bị đình chỉ công tác huấn luyện một thời gian khi chuyển sang DragonX – mà theo nhiều người là động thái để “dằn mặt” từ Riot Korean, vì ông ta đã lên tiếng chỉ trích việc chủ sở hữu của Griffin đã cố tình dùng hợp đồng nô lệ để bán Kanavi, sau đó ăn tiền chênh lệch lót tay.

Dù sao đi nữa thì rất may là sự việc tai nạn của T1 cũng không làm ảnh hưởng tới kết quả thi đấu của họ, nhưng nó vẫn cho thấy một mặt tối trong khâu quản lý giải đấu của Riot Korean, mặc dù họ là người có lỗi nhưng người chịu thiệt vẫn là đội tuyển thi đấu.

Nếu bạn là game thủ thì không thể bỏ qua Channel youtube hấp dẫn của Kênh Tin Game: http://bit.ly/2ByvA1e