Cuối cùng, "thánh ế" Kk0ma của SKT T1 cũng đã có nửa kia của đời mình?

Đây quả là tin vui khi sau vài năm trời đằng đẵng chờ đợi, cuối cùng tập thể SKT cũng được ăn kẹo mừng của vị HLV điển trai.

Trong thời gian diễn ra KeSPA Cup, rất nhiều người đã phát hiện bàn tay quen thuộc của HLV kkOma lấp lo giữa khung hình, để lộ ngón tay áp út giờ đây đã đeo nhẫn. Mặc dù chưa rõ thực hư ra sao, nhưng cộng đồng fan hâm mộ LMHT vẫn đang sôi sục vì phát hiện kinh điển này. Mặc dù có người vẫn nghi kỵ rằng “tại Kk0ma ế lâu quá nên mua đại chiếc nhẫn ở chợ để tự an ủi”, nhưng rõ ràng ai cũng hi vọng đây là dấu hiệu cho thấy kkOma đã chấm dứt cuộc đời độc thân.

Kim “kkOma” Jeong-gyun, sinh năm 1985 và sẽ bước sang tuổi 34 vào năm 2019 tới, là HLV của đội tuyển SKT T1 từng giành 3 chức vô địch thế giới. Anh được cộng đồng LMHT thần tượng bởi tài năng huấn luyện cũng như việc chăm sóc một cách tận tình cho các tuyển thủ, cùng với đó là một vẻ ngoài đẹp trai và nam tính mà chúng ta sẽ không dễ bắt gặp đối với một vị Huấn luyện viên thể thao điện tử.

Đáp lại lời trêu chọc của đám học trò không biết điều, vị HLV soái ca này cũng chỉ có thể sử dụng câu châm ngôn quen thuộc của hội ế lâu năm:“Năm sau anh lấy vợ cho các chú biết mặt”, có điều chẳng biết năm sau là năm nào. Nguyên nhân mà kkOma bị cộng đồng LMHT đặt cho biệt danh “Thánh ế”, một phần là vì trong gần 10 năm qua, anh đã giành hết tâm trí cho công việc trong lĩnh vực thể thao điện tử, từ lúc còn là tuyển thủ Starcraft cho tới khi trở thành thuyền trưởng của SKT T1. Nếu không có Kk0ma, cũng sẽ chẳng bao giờ chúng ta được thấy một Faker Bất Tử như hôm nay.

Trở thành người chèo lái một con thuyền với danh tiếng và áp lực thành công như SKT không phải điều dễ dàng, vậy nên cũng dễ hiểu khi cho đến thời điểm hiện tại, mọi tâm trí của kkOma hầu như chỉ dồn hết vào việc chăm sóc những cậu em – những học trò của mình, mà không còn thời gian chăm lo cho bản thân.