Faker: Tôi muôn SKT vô địch CKTG, chứ không phải LCK

Faker vẫn luôn là như vậy. Dù những câu trả lời phỏng vấn của anh luôn mang tính chất "kiểu mẫu", các fan hâm mộ vẫn luôn lắng nghe và cảm nhận được sự tin cậy trong từng câu nói của anh.
Faker: Tôi muôn SKT vô địch CKTG, chứ không phải LCK

Vào ngày chủ nhật tới, SKT T1 sẽ có cuộc chiến được dự đoán là khó khăn nhất tại CKTG 2019, họ sẽ gặp G2 Esports ở vòng bán kết của CKTG 2019. Hiện tại, Faker và các đồng đội đang tích cực luyện tập và scrim để chuẩn bị cho trận đấu được trông đợi nhất của CKTG năm nay.

Trong vài giờ nghỉ hiếm hoi của mình, Faker đã có một buổi phỏng vấn nhỏ chia sẻ về đối thủ sắp tới, cũng như về cuộc sống của mình.

Faker: Tôi muôn SKT vô địch CKTG, chứ không phải LCK
Faker trong buổi phỏng vấn mới nhất

Ngày hôm nay của bạn thế nào? Tôi nghe nói các bạn đã bắt đầu scrim trở lại.

Faker: Tôi cảm thấy ổn. Chúng tôi sẽ đối đầu với G2 sau một tuần luyện tập, và tôi đang toàn tâm toàn ý vào việc chơi tốt hơn dù chỉ có một khoản thời gian chuẩn bị ngắn ngủi.

Bạn đã ở Châu Âu được một thời gian rồi. Bạn cảm thấy thế nào trong suốt thời gian qua?

Faker: Tôi khá mệt mỏi vì phải chơi trận tứ kết khá sớm. Nhưng giờ tôi cảm thấy khá hơn rồi.

Là một tuyển thủ kỳ cựu, bạn có hỗ trợ hay lời khuyên nào tới những người đồng đội lần đầu thi đấu ở CKTG?

Faker: Ban đầu, đồng đội của tôi chưa quen với việc thi đấu ở nước ngoài, nhưng giờ chúng tôi đã thích ứng được. HLV chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều cho các đồng đội để tôi có thể yên tập trung vào luyện tập.

Faker: Tôi muôn SKT vô địch CKTG, chứ không phải LCK
Faker và các đồng đội ở SKT

Chắc hẳn bạn không có thời gian để dạo vòng quanh châu Âu. Thức ăn ở đây thế nào?

Faker: Chúng tôi luôn ở khách sạn để luyện tập. Chúng tôi thường dùng đồ ăn Hàn Quốc ở đây, nó không quá tệ nhưng cũng không ngon như ở Hàn Quốc đâu.

Kể cả Kim Chi?

Faker: Đúng thế, không phải Kim Chi lúc nào cũng ngon!

Bạn đã bay một quãng đường dài tới Châu Âu, chắc hẳn bạn cũng mang theo vài cuốn sách?

Faker: Tôi có mang 6 cuốn. Tôi đã đọc 2 cuốn và đang đọc dở cuốn thứ 3. Tôi không có nhiều thời gian đọc sách ở đây nên tôi mang theo vài cuốn sách nhỏ để có thể đọc bất cứ khi nào tôi có thể.

Faker: Tôi muôn SKT vô địch CKTG, chứ không phải LCK
Đọc sách là sở thích của Faker

Các fan đang khá lo ngại vì chỉ còn 1 đội LCK ở lại CKTG. Là đại diện mạnh nhất của LCK, bạn có lo lắng về tình trạng của khu vực này?

Faker: Mục tiêu của tôi là SKT vô địch CKTG, chứ không phải vô địch với tư cách là đại diện của LCK, thế nên tôi không hề cảm thấy áp lực.

Đối thủ tiếp theo của các bạn là G2. Bạn có ấn tượng gì đặc biệt về trận đấu giữa DWG vs G2?

Faker: Mọi thứ vẫn giống như lúc chúng tôi đối đầu với G2 lần cuối. Tuy nhiên, tôi ghét để thua họ một lần nữa, đó là động lực để tôi luyện tập nhiều hơn nữa.

Faker: Tôi muôn SKT vô địch CKTG, chứ không phải LCK
Faker vẫn luôn mong muốn trả món nợ của G2 tại MSI

Bạn đã chơi chuyên nghiệp được 7 năm. Fan khá lo lắng rằng bạn sẽ không có nhiều cơ hội để vô địch CKTG nữa. Bạn có cảm thấy mình đang dần mất kiên nhẫn khi so sánh với bản thân mình trong quá khứ?

Faker: Tôi biết là cơ hội sẽ ngày càng ít đi, nhưng tôi vẫn sẽ tiến về phía trước và cơ hội vẫn sẽ luôn mở ra. Tất cả phụ thuộc vào việc tôi thể hiện ra sao, chừng nào tôi còn làm tốt, cơ hội còn đến với tôi.

Từ một tân binh trở thành đội trưởng của SKT, có vẻ như bạn đã thay đổi cả về cảm xúc lẫn tư duy, từ một người chuyên chơi carry chủ lực, cho đến phong cách chơi thiên về hỗ trợ đồng đội nhiều hơn.

Faker: Tôi không nghĩ mình thay đổi nhiều đến thế. Vì những thay đổi về meta, tôi cũng phải làm mới lối chơi của mình. Những người đồng đội của tôi cũng đang chơi rất hay, và meta hiện tại cũng yêu cầu những người chơi đường giữa có xu hướng hỗ trợ team tốt nên tôi cũng phải chơi thiên về hỗ trợ đồng đội hơn.

Vậy theo bạn, đâu là khác biệt lớn nhất giữa Faker "Trẻ trâu" và Faker hiện tại?

Faker: Tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm, nên tôi đã học được cách đối mặt với thất bại. Tôi tin rằng mình đã học được cách thay đổi và thích ứng. Khi còn trẻ, tôi tràn đầy sự tự tin và tham vọng, còn bây giờ, tôi đã trở nên điềm tĩnh hơn. Tôi có thể nhìn nhận mọi việc theo một góc nhìn khác, và có cái nhìn tổng thế hơn về tất cả mọi thứ.

Faker: Tôi muôn SKT vô địch CKTG, chứ không phải LCK
Faker thời "Trẻ trâu"

Có điều gì không hề thay đổi ở bạn suốt thời gian qua?

Faker: Khi bước vào trận đấu, tôi vẫn luôn chơi với tràn đầy sự tự tin. Khát khao chiến thắng của tôi đã và sẽ không bao giờ thay đổi.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, bạn đã thúc Teddy để nhắc nhở cậu ấy. Chúng tôi đã nghĩ Faker giống như một quản lý thứ 2 của team. Bạn có thường xuyên để ý và uốn nắn những người đồng đội trong những tình huống như vậy không?

Faker: (Cười) Tôi không có ý định uốn nắn gì cậu ấy đâu. Trong buổi họp báo, game 1 của DWG vs G2 cũng bắt đầu và làm Teddy bị phân tâm, tôi chỉ hích nhẹ cậu ấy để nhắc cậu ấy tập trung vào buổi họp báo.

Bạn đã đề cập đến việc danh hiệu GOAT giờ đây đã phù hợp với bạn. Tôi có cảm giác bạn đã tự tin hơn rất nhiều so với bạn trong quá khứ.

Faker: Không có gì thay đổi cả. Câu trả lời của tôi đã thay đổi khi tôi nhìn lại quãng thời gian chuyên nghiệp của mình. Những gì mà tôi đã làm được trong sự nghiệp xứng đáng được gọi là GOAT, và tôi đã trả lời nó theo cách khách quan nhất.

Ngoài kỹ năng, phẩm chất nào quan trọng nhất đối với một GOAT?

Faker: Thành tích vẫn là tất cả với một tuyển thủ chuyên nghiệp. Sự nghiệp của bạn sẽ được phản ảnh với thành tích mà bạn đạt được. Dù bạn có giỏi đến đâu, nhưng không gì quan trọng bằng danh hiệu. Bạn cũng phải rèn luyện tư duy của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi cảm nhận được cần phải nhìn vào bức tranh tổng thế và xa hơn thế nữa. Đó là một quan điểm quyết định bạn có phù hợp làm một tuyển thủ chuyên nghiệp, và tôi không có gì để bổ sung thêm.

Faker: Tôi muôn SKT vô địch CKTG, chứ không phải LCK
Faker: Thành tích là tất cả

Bạn đã có chiến thắng thứ 100 ở các giải đấu quốc tế, nhưng có lẽ đó vẫn chưa là đủ đối với bạn?

Faker: Bao nhiêu chiến thắng ư? Tôi thực sự không nghĩ đến vấn đề này. Điều quan trọng là phải thắng, tôi không quan tâm tới kỷ lục số kills hay số trận thắng.

Vậy mục tiêu tối quan trọng của Faker là gì?

Faker: Hiện tại thì là chức vô địch CKTG. Mục tiêu của tôi là mỗi khi đưa ra mục tiêu, mục tiêu của tôi sẽ thành sự thực.

Nếu nói chi tiết hơn, tức là bạn sẽ tiếp tục vô địch CKTG chừng nào còn là tuyển thủ chuyên nghiệp?

Faker: Tôi hi vọng rằng mình sẽ đáp ứng được những tiêu chuẩn mà mình đặt ra cho bản thân. Nếu tôi làm được điều đó, danh hiệu và những chiến thắng sẽ đến với tôi.

Tôi rất tò mò: Chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn đã đạt được tất cả những mục tiêu và giấc mơ của bạn?

Faker: Đó là thời điểm mà sự nghiệp game thủ của tôi kết thúc. Tôi sẽ có rất nhiều thời gian để lên kế hoạch. Nếu có thứ gì đó làm tôi hứng thú, tôi sẽ theo đuổi nó. Tôi luôn để cho mình những lựa chọn mở cho những định hướng của tôi.

Faker: Tôi muôn SKT vô địch CKTG, chứ không phải LCK
Faker vẫn còn mong muốn tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp một thời gian nữa

Cuối cùng, chắc hẳn bạn đang rất hào hứng với trận tái đấu G2. Bạn có điều gì còn muốn nói không?

Faker: Quãng thời gian còn lại không còn nhiều, nhưng tôi chắc chắn vẫn sẽ nỗ lực hết mình. Tôi rất muốn đánh bại G2, và tôi đang cố gắng hết mình để đánh bại họ. Đối thủ lớn nhất mà chúng tôi phải lo lắng chính là bản thân chúng tôi. Chừng nào chúng tôi vẫn tuân thủ chiến thuật và duy trì được lối chơi của tập thể, tôi biết chúng tôi sẽ thắng.

Thành Hưng