Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến lịch livestream của các tuyển thủ T1, một số fan Việt Nam đã tràn sang Weibo – mạng xã hội của Trung Quốc để lại một loạt bình luận không hay.
Cụ thể, bài đăng trên Weibo chính thức của T1 về lịch livestream tuần cuối tháng 3/2025 có đôi chút khác biệt so với trên Facebook và Twitter (X). Theo đó, T1 chỉ giới thiệu lịch phát sóng trực tiếp của 3 tuyển thủ là Faker, Oner và Gumayusi mà không có tân binh Smash.

Điều này được giải thích rằng các buổi livestream của T1 dành cho fan Trung Quốc được phát trên nền tảng Huya (thay vì Soop như các quốc gia còn lại). Vì thế, các tuyển thủ cần phải được đội tuyển kí hợp đồng rõ ràng, đảm bảo thông tin về thông số lượt xem mới có thể lên sóng. Việc một tân binh như Smash chưa kí với Huya cũng là điều dễ hiểu, do đó tên tuyển thủ này mới không có trên bài giới thiệu của Weibo T1.

Thế nhưng một số fan T1 Việt Nam chưa hiểu rõ tường tận vụ việc đã cho rằng phía BLĐ T1 sợ fan Trung Quốc “toxic” Smash nên không cho tuyển thủ này lên livestream bên đó, cùng với một loạt lý do “thuyết âm mưu khác”. Qua đó, nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc bên dưới bài đăng đó bằng cả tiếng Trung, tiếng Anh và thậm chí là tiếng Việt.


Điều này khiến không ít fan Trung cảm thấy bất mãn bởi Weibo được xem là mạng xã hội nội bộ lại bị “làm loạn” bởi nhiều fan Việt Nam (điều này được thể hiện rõ khi địa chỉ IP của từng bình luận đều được hiển thị). Do đó, nhiều bình luận đã công kích ngược trở lại các fan này, qua đó muốn fan T1 hay Gumayusi ở Việt Nam đừng “tay dài” mà quản chuyện ở ngoài quốc gia của mình.
Tất nhiên, không phải tất cả fan T1 ở Việt Nam đều như thế nhưng động thái manh động như này của không ít người đã khiến hình ảnh của cộng đồng bị ảnh hưởng không ít. Hiện nhiều fan chân chính mong muốn bộ phận này bình tĩnh, xóa hết bình luận trên Weibo trước khi sự việc bị kéo đi xa hơn.