SKT đã có một cú sốc đáng kể sau khi giành chức vô địch thế giới năm nào, vì cựu tuyển thủ đi rừng Bae "Bengi" Seong-ung chia tay với đội. Là một thành viên của tổ chức từ năm 2013 và đồng đội của Bang kể từ năm 2014, sự ra đi của Bengi là một cú đánh lớn không chỉ đối với người hâm mộ mà còn với cá nhân của Bang. Khi anh nghe tin tức, anh thừa nhận đã làm nó khá khó khăn.
Bức ảnh tại game 5 trong chuỗi bo5 SKT vs Rox Tigers 2016 đây, cặp bo5 hay nhất lịch sử LMHT.
Hôm nay, tức 21/11 cũng chính là sinh nhật của "bàn tay phải của Chúa", tác giả Tyler Erzberger (ESPN Esports) đã chia sẻ bài viết rất dài để tri ân Bengi:
Vào thời khắc đầu tiên tải về trò chơi LMHT, bạn sẽ mường tượng bản thân giống như một người hùng, một kẻ gánh đội. Bạn có thể biết rằng mình chẳng phải là người giỏi nhất, cũng không có những kỹ năng thượng thừa để trở thành một tuyển thủ xuất sắc hay một game thủ chuyên nghiệp, nhưng bạn sẽ vẫn muốn là nhân tố chính trong chiến thắng của đội mình, dù ở bất cứ một cấp độ nào. Cho dù là Hỗ trợ, Đi rừng hay một vai trò bất kỳ nào nơi trò chơi này – bạn vẫn muốn mình sẽ là nhân vật chính.
Bengi chưa từng sắm vai một nhân vật chính trong suốt sự nghiệp của mình, với tư cách một tuyển thủ LMHT. Ngay cả những ngày đầu lập nghiệp, khi còn là một tuyển thủ “non xanh” năm 2012 ở team BBT – một đội tuyển thi đấu ở giải hạng hai Hàn Quốc NLB, cũng đã có một tuyển thủ support vô danh tên là Mata, người vài tháng sau đó ký hợp đồng với MVP. Những tháng ngày của anh ở giải hạng hai khá ngắn ngủi, chỉ thi đấu 6 trận bên cạnh Mata với kết quả 2-4, kết quả nổi bật nhất của họ lại chính là thất bại trước MVP Blue.
Trước thềm giải mùa xuân 2013, SKT, tổ chức thể thao điện tử nổi tiếng nhất Hàn Quốc quyết định thành lập một đội tuyển thứ 2 bên cạnh đội hình hiện tại được dẫn dắt bởi Reapered. Đội tuyển này sẽ được xoay quanh tân binh nổi tiếng nhất trên soloQ khi ấy, Faker – một chàng trai 17 tuổi đang làm bùng nổ hệ thống rank khi đối đầu với những tuyển thủ chuyên nghiệp dày dạn nhất. Bên cạnh Faker còn có Piglet, một AD Carry khá “lắm lời”, người từng thử nghiệm ở CJ Entus và những cái tên nổi danh khác ở cả không chuyên lẫn chuyên nghiệp.
Sau đó, người ta thấy Bengi. Người ta không nói rằng anh ấy là một kẻ bơ vơ giữa một SKT khổng lồ đang được tạo dựng, nhưng thực sự ngay cả trước khi họ chơi trận đấu đầu tiên, đội tuyển này vốn đã có những ngôi sao của riêng mình. Đó là đội tuyển của Faker, là điều kỳ diệu nhất từng xuất hiện ở trò chơi này. Đó là đội tuyển được dẫn dắt bởi cựu tuyển thủ Kkoma, là đội tuyển được tạo ra để tạo nên một chiếc vương miện mới, để giành lấy cơ hội thống trị LMHT Hàn Quốc.
Kế hoạch này, theo như những dự định ban đầu đã thành công một cách tuyệt đối. SKT T1 #2 (sau này đổi tên thành K) được dẫn dắt bởi Faker đã càn quét Hàn Quốc như một trận bão, lần lượt đánh gục rất nhiều anh tài ngay trong mùa giải đầu tiên và chỉ để thua trong trận bán kết trước MVP Ozone, đội tuyển mà Mata đã chuyển tới từ BBT khi Bengi đi tới SKT. Khi mà kế hoạch tân binh ấy ngày càng đạt được những kết quả tốt hơn, đội tuyển này, và nhất là Faker, đã khắc tên mình như một bản hợp đồng đắt giá cho những mùa giải kế tiếp.
Trong quãng thời gian SKT ngự trị Hàn Quốc, 3 người đi rừng vượt trội hơn tất thảy về cả kỹ năng và chiến thắng là Bengi, KaKAO và Dandy. Nếu như hai người đi rừng còn lại được biết đến với những pha outplay đầy kịch tính, những chiến thuật counter-jungle mạnh mẽ và khả năng gánh đội thông qua những kỹ năng tuyệt vời, thì Bengi dường như lại hoàn toàn khác hẳn.
Đánh cặp cùng Faker, tuyển thủ xuất sắc nhất thế giới, Bengi đã và vẫn luôn là cánh tay phải của Faker. Là người bạn tri kỉ. Là tấm khiên vững chắc. Năm 2013, khi trò chơi dần hướng về việc các tuyển thủ ngôi sao sẽ đối đầu với nhau ngay từ đầu trận để gánh đội, Bengi đã luôn ở bên Faker như thế. Ồ, Faker bị cắm trại ư? Hãy nhìn xem, Bengi đang bay đến cắm cờ với Jarvan để phản gank, dễ dàng ăn được 2 mạng đầu. Với 2 chiến công đó, và thậm chí là 2 bùa được nhường bởi người đi rừng, Faker đã có thể cướp đi chiến thắng khỏi tầm tay đối thủ.
Nếu bạn nhìn vào thống kê của Bengi, Lee Sin, một vị tướng đi rừng có lẽ là hổ báo nhất, chính là vị tướng anh ấy chơi nhiều nhất với 45 ván đấu. Ngay cả tỉ lệ thắng của anh ấy cũng không hề tệ, 64% trong sự nghiệp với Thầy Tu Mù và KDA trung bình là 4. Nếu chỉ nhìn vào những con số ấy, bạn có thể nghĩ rằng Bengi chỉ chơi những vị tướng mang thiên hướng ăn thịt cần những kỹ năng chính xác ngang với việc chơi những vị tướng tank và đa dụng mà thôi. Nhưng bạn hãy để ý kỹ hơn những gì nằm trên giấy tờ, để hiểu lối chơi của Bengi.
Khi chơi Lee Sin, Bengi đã chơi vị tướng này hoàn toàn khác với những người đi rừng hàng đầu Hàn Quốc. Công việc của anh ấy, thay vì tạo lợi thế đầu trận hay làm những pha highlight, lại là tốc độ và tầm nhìn. Vật anh ấy mua đầu tiên thường là Giày Cơ Động, giúp anh ấy tăng tốc độ di chuyển để kiểm soát bản đồ như một khu rừng của riêng mình. Anh ấy sẽ đi khắp bản đồ với những con mắt bằng tốc độ di chuyển của mình, thắp sáng khu rừng để cả đội sẽ được an toàn, vì anh ấy biết họ có thể chơi hổ báo ở lane riêng đến cỡ nào.
Impact, Piglet và Faker, bộ ba này đều là những người đi đường mạnh mẽ.
Sẽ thật dễ dàng để gạt bỏ Bengi và nói rằng Faker vẫn là một tuyển thủ vĩ đại dù anh có đi với bất kỳ người đi rừng nào trên thế giới. Thế nhưng sự hòa hợp giữa 2 người là một điều mà ngay cả T0M và Faker cũng không thể vượt qua. Bengi đã ở đây, ở ngay cạnh Faker từ khi anh debut với tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp khi họ đối đầu với CJ Entus Blaze. Và họ đã đi cùng nhau một quãng đường dài với những chiếc cúp vô địch LCK và Thế giới.
Bengi sẽ không bao giờ trở thành một nhân vật chính. Anh ấy sẽ không bao giờ trở thành một người như KaKAO. Anh ấy vào một ngày nào đó, có thể bị vượt qua và mất đi vị trí chính thức của mình. Nếu như có một bộ phim nói về Faker trong tương lai và tầm ảnh hưởng mà cậu ấy đã phủ bóng lên nền Thể thao điện tử, Bengi sẽ chỉ là một nhân vật phụ, với những fan mới bước vào thế giới này chẳng rõ anh ấy là ai, có lẽ chỉ biết rằng anh ấy là một phần của đội tuyển có Faker vĩ đại.
Thế nhưng, đừng bao giờ phủ định những vinh quang mà anh ấy đã tạo dựng. Anh ấy có thể rồi sẽ bị lãng quên, nhưng nhất định không phải là bây giờ. Người ta sẽ chẳng bao giờ thực hiện một bộ phim về những người đồng hành của nhân vật chính, nhưng nếu như không có hình bóng tri kỉ ấy, không có một con người phía sau cặm cụi với những điều thật nhỏ nhoi, thì làm sao có anh hùng để cứu lấy cả Thế giới này?
Dịch: League of Legends Vietnamese Translation