LMHT: Cảm nghĩ của KT Smeb khi lần đầu đụng độ lại 3 đồng đội cũ Peanut, PraY và GorillA

Vậy là cuối cùng cũng có chức vô địch giải đấu đầu tiên của SUPER TEAM khi đánh bại Longzhu Gaming tại KeSpa Cup 2017.

Vào ngày 2/12 vừa rồi, SUPER TEAM kt Rolster đã có danh hiệu đầu tiên cho mình kể từ khi thành lập. Trước đó, cả 5 thành viên đã tái ký hợp đồng với ban quản lý đội tuyển kt để tiếp tục giấc mơ chinh phục giải đấu CKTG cũng như đánh bại "gã khổng lồ" SKT T1. KeSpa Cup cũng là bước đệm để các thành viên kt Rolster chinh phục các giải đấu tiếp theo. Kết thúc trận đấu này, Smeb đã có những chia sẻ xung quanh trận đấu vừa qua.

Đầu tiên, xin chúc mừng các bạn đã giành chiến thắng. Bạn cảm thấy thế nào sau trận đấu căng thẳng vừa qua?

Tôi đang cực kỳ vui vẻ. Dường như tôi cũng kiệt sức vì trận đấu này rồi, tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi *cười*

LMHT: KT Smeb nói lên cảm nghĩ của mình khi đụng độ lại 3 đồng đội cũ Peanut, PraY và GorillA

Chắc là bạn cũng cảm thấy hơi kì quặc khi phải đối đầu với 3 cựu thành viên của Rox Tigers nhỉ?

Đáng đời họ *cười*. Thật ra hôm nay tôi đã khá là chật vật. Dù Peanut mới về LZ không lâu nhưng có lẽ vì đã sát cánh rất lâu cùng nhau trước đây nên họ phối hợp rất tốt. Tôi cũng hi vọng sẽ được thi đấu với Peanut một cách thật vui vẻ vào mùa tới.

Khá lâu rồi bạn chưa phải đối đầu với Khan đúng không? Bạn cảm thấy ra sao khi gặp lại anh chàng này trong trận đấu hôm nay?

Tôi và cậu ấy đã thay phiên nhau sử dụng các tướng tấn công và phòng thủ. Ai được cầm tướng mang thiên hướng tấn công sẽ nắm quyền chủ động. Hiện tại tôi cảm thấy nuối tiếc khá nhiều về ván đấu đầu tiên vì dù được sử dụng vị tướng hổ báo nhưng tôi lại không giành được lợi thế.

Tại sao các bạn không cấm Ornn trong ván đấu đầu tiên vậy?

Thực ra chúng tôi cũng chưa chuẩn bị được mấy trong trường hợp mà họ không cấm đi Ornn và cả Fiora nữa. Ở ván 1 chúng tôi chỉ thử nghiệm thôi, vì dù sao đó cũng mới là ván đấu đầu tiên thôi mà. Tôi nghĩ là chúng tôi phối hợp với nhau khá ổn, nhưng do mắc quá nhiều sai lầm nên phải nhận thất bại trong ván đấu đó.

LMHT: KT Smeb nói lên cảm nghĩ của mình khi đụng độ lại 3 đồng đội cũ Peanut, PraY và GorillA

Vậy bạn nghĩ sao về Gnar, khi cả hai đội dường như đều cố gắng để lấy đi vị tướng này.

Tôi nghĩ là Gnar là lựa chọn hàng đầu khi Jayce bị cấm đi. Nhưng dù sao thì ngoài Gnar vẫn còn rất nhiều vị tướng phòng thủ cũng như tấn công khác, nên chúng tôi đành từ bỏ những thứ phải từ bỏ và chọn những tướng mà mình có thể chọn.

Hình như Score là người hạnh phúc nhất sau chiến thắng này thì phải?

Tôi không biết liệu có phải do đã quá lâu rồi và cũng cực kì khó khăn mới giành được chiến thắng hay không, nhưng tất cả chúng tôi đều cực kì hạnh phúc. Tôi nghĩ là cả lũ sẽ quẩy tưng bừng trong bữa tiệc sắp tới.

LMHT: KT Smeb nói lên cảm nghĩ của mình khi đụng độ lại 3 đồng đội cũ Peanut, PraY và GorillA

Tất cả thành viên của KT đều tiếp tục thi đấu cùng nhau ở mùa giải tới. Bạn cảm thấy ra sao về điều này?

Có một vài gương mặt tôi không muốn nhìn thấy nhiều cho lắm *cười*, nhưng chúng tôi đã cùng nhau thi đấu 1 năm rồi và hiện giờ không còn ngại ngùng gì cả. Thật sự khá tuyệt vì hiện tại chúng tôi chỉ cần luyện tập chăm chỉ để thi đấu tốt.

Những người hâm mộ bạn truyền tai nhau rằng bạn chơi PUBG (Player Unknown’s BattleGrounds) rất tệ đúng không?

Thực sự mà nói thì tôi nghĩ là mình có khả năng chơi tốt, nhưng khi chơi PUBG các fans cứ muốn tôi phải làm trò và troll. Bạn biết đấy, tôi chơi LMHT khá ổn… nên tôi đã cố tình chơi tệ mấy trò khác để cho mọi người thấy tôi phá game thế nào. 

Để kết thúc buổi PV này thì bạn có thể chia sẻ những quyết tâm của KT Rolster trong mùa giải tới đây không?

Tôi muốn giành được chiến thắng tại KeSPA Cup lần này để chứng minh rằng KT là 1 đội tuyển mạnh mẽ. Và tôi rất vui vì đội tuyển đã có thể chứng tỏ điều đó bằng chức vô địch này. Mùa giải LCK sắp tới đây, KT sẽ chuẩn bị kĩ lưỡng nhất có thể nên tôi mong rằng người hâm mộ hãy tiếp tục cổ vũ cho chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.