LMHT: Siêu Sao Đại Chiến 2017 và 5 điều khiến người hâm mộ thất vọng nhất

Vậy là Siêu Sao Đại Chiến 2017 đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện tới từ LPL, tuy vậy vẫn còn có những điều khiến người hâm mộ tiếc nuối.

All-Star Liên Minh Huyền Thoại 2017 đã kết thúc với đại thắng dành cho Uzi nói riêng ở thể thức 1 vs 1 và đội tuyển Trung Quốc chung cuộc nói chung. Mặc dù có rất nhiều trận đấu hấp dẫn được diễn ra nhưng bên cạnh đó, sự thay đổi chóng mặt của Siêu Sao Đại Chiến khiến các người hâm mộ có vẻ không được hài lòng cho lắm. Sau đây là 5 điều mà người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối thậm chí là đáng thất vọng nhất ở mùa giải năm nay.

LMHT: Siêu Sao Đại Chiến 2017 và 5 điều khiến người hâm mộ thất vọng nhất

 

1. All-Star 2017 là một giải đấu quá nghiêm túc?

Thật vậy, tại All-Star 2016 người hâm mộ đã được chứng kiếm những màn so găng đỉnh cao, bên cạnh đó cũng là những tràng cười hết sức thoải mái sau kỳ CKTG đầy căng thẳng. Hay nói cách khác, All-Star vốn là một giải đấu xả hơi sau 1 năm đầy mệt mỏi nhưng dường như vào năm nay, sự ganh đua đã lấn át tất cả. Ở All-star năm ngoái, các siêu sao sẽ được chia ngẫu nhiên làm 2 đội băng và hỏa và cùng nhau chinh chiến các chế độ thú vị như:

  • Xạ thủ: tất cả người chơi chỉ được chọn Xạ Thủ (chọn ẩn) và lên những trang bị tấn công và giày.
  • Sát thủ: tất cả người chơi chỉ được chọn Sát Thủ (chọn ẩn) và lên những trang bị tấn công và giày.
  • Một cho tất cả: Năm thành viên của mỗi đội sẽ chơi cùng một vị tướng do tự các thành viên thống nhất lựa chọn.
  • Hai Người Một Máy (Tandem): Như cái tên, mỗi vị tướng sẽ được được điều khiển bởi 2 người, một người sử dụng chuột và một người sử dụng bàn phím.
  • Huyền Thoại Poro: Các thành viên trong đội hợp sức để triệu hồi Vua Poro

Có lẽ Faker đã nhận thấy sự nhàm chán và cố gắng sửa sai cho Riot với kèo đấu dị, độc, hài này

Năm nay, tất cả những gì còn lại chỉ là Summoner Rift 5 đấu 5 và solo 1 đấu 1 truyền thống. Người hâm mộ sẽ không còn được hả hê giải trí với những vị tướng thú vị đươc chọn, những pha “bóp” đồng đội hay những tình huống dở khóc dở cười mà chỉ có các chế độ đặc trưng trên mang lại. Mặc dù Riot đã cho rất nhiều hoạt đông tương tác giữa người hâm mộ và các siêu sao, chẳng hạn như màn Solo giữa Faker với người tham dự vậy, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ…

LMHT: Siêu Sao Đại Chiến 2017 và 5 điều khiến người hâm mộ thất vọng nhất

Faker solo với người hâm mộ

2.  Đội hình chính thức của đội tuyển Việt Nam không được góp mặt do vấn đề VISA nhức nhối

Noway, Pallete, Naul, Hope và cả Huấn Luyện Viên Tinikun đều không thể sang Los Angeles vì vấn đề Visa ở phút chót khiến cho không chỉ người hâm mộ Việt Nam lẫn quốc tế đều tiếc vô cùng. Đội hình “liên quân GPL” gồm Jisu, Patrick, Dantiz, Kra và “Captain” Levi. Thiếu đi sự chuẩn bị lẫn bất đồng về ngôn ngữ khiến cho dàn Siêu Sao Đông Nam Á đã thua ngay trận mở màn với Trung Quốc. VISA có lẽ là vấn đề không hề mới với các game thủ GPL đặc biệt là đối với đội tuyển VN nhưng điều này vẫn mang lại vô vàn điều tiếc nuối khôn nguôi.

LMHT: Siêu Sao Đại Chiến 2017 và 5 điều khiến người hâm mộ thất vọng nhất

3. Đội tuyển chủ nhà Bắc Mỹ … lại một lần nữa bị loại

Mặc dù luôn luôn được hô hào là khu vực mạnh nhưng Bắc Mỹ chưa bao giờ qua được vòng bảng, từ Chung Kết Thế Giới tới giờ nhưng TSM và Bắc Mỹ vẫn không thể ngừng đem lại bước trượt dài trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

LMHT: Siêu Sao Đại Chiến 2017 và 5 điều khiến người hâm mộ thất vọng nhất

4. Giải thưởng liên Sever năm nay là con số 0

Nếu như năm ngoái, đội băng hoặc đội hỏa thắng thì khu vực của họ sẽ được nhận tăng IP cho toàn máy chủ thì năm nay tất cả những gì họ nhận được sẽ là cúp lưu niệm cùng danh dự cho quê hương mà thôi.

5. Thời quá quá gấp rút đem lại sự hụt hẫng khó nói

Cả giải All-star chỉ kéo dài trong 4 ngày nên mọi thứ diễn ra rất chóng vánh. Các Siêu Sao thế giới mới hạ cánh ở Los Angeles được vài ngày, đi chơi Disneyland 1 bữa là đã phải luyện tập và thi đấu luôn thể. Điều này mang lại trải nghiệm không tốt cho cả tuyển thủ lẫn người xem.

LMHT: Siêu Sao Đại Chiến 2017 và 5 điều khiến người hâm mộ thất vọng nhất

Hoài niệm về All-Star 2016 là quá lớn

Thời gian diễn ra sự kiện rơi vào các ngày trong tuần khiến vì bận đi làm đi học mà lượt xem giảm đáng kể. Cá biệt ở Việt Nam, mọi trận đấu đều bắt đầu lúc 6h sáng nên người hâm mộ rất khó khăn để theo dõi đội tuyển mà mình yêu thích. Tuy vậy, chúng ta cũng có thể đặt hy vọng vào năm sau, ban tổ chức sẽ nới giãn thời gian ra để các tuyển thủ có trải nghiệm tốt nhất cũng như người xem tiện theo dõi giải đấu.