Marin chia sẻ câu chuyện rời SKT, lý do không phải bất mãn với ngôi vị của Faker như đồn đoán

Mới đây, huyền thoại đường trên MaRin đã chia sẻ về lý do bí ẩn rời khỏi SKT cũng dự định trở thành HLV trong tương lai.

Nếu là một game thủ Liên Minh Huyền Thoại lâu năm, ắt hẳn các bạn vẫn sẽ nhớ tới huyền thoại ông tổ của Maokai, người từng mang vị tướng này lên đường trên và huỷ diệt mọi toplaner với 24 trận bất bại. Không ai khác, đó chính là SKT MaRin - một trong những người khiến T1 của hiện tại có được vị thế tầm cỡ thế giới hay nói cách khác là niềm tự hào của người Hàn Quốc. Vào những năm 2013, 2014, không một tuyển thủ đường trên nào có thể làm khó MaRin khi anh chàng luôn ở trạng thái đỉnh cao phong độ.

2015 là bước ngoặt lớn của Marin khi anh quyết định sang Trung Quốc thi đấu, trong màu áo LGD Gaming vào cuối năm đó. Dù vẫn được đánh giá cao về kỹ năng, nhưng tố chất "gánh đội" của anh chàng này có lẽ đã mai một, và tất nhiên khi không còn ở trong một super team đánh đều, MaRin cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Tới năm 2019, sau khoảng thời gian dài không thể gặt hái được thành công như mong đợi, MaRin đã chính thức tuyên bố giải nghệ trên livestream cá nhân, để lại nhiều nuối tiếc trong lòng người hâm mộ.

Sau Ambition thì MaRin chính là niềm tiếc nuối lớn lao của cộng đồng LMHT thế giới khi anh chàng chỉ mới 28 tuổi, độ tuổi không quá già để có thể gồng gánh. Mới đây, trong một lần tham gia livestream cùng một streamer khác trên AfreecaTV, Marin đã giải bày một vài nỗi lòng và bật mí về lý do rời khỏi SKT ngày đó, anh cũng chưa từng có suy nghĩ bất mãn với vị trí của Faker trong team như thiện hạ vẫn đồn đoán. Theo đó, MaRin vốn không chơi tựa game LMHT vào năm 2013, và anh chàng mới chỉ biết đến LMHT được 1 năm nhưng rồi Kim "kkOma" JeongGyun đã xuất hiện và phát hiện ra MaRin như điều HLV đại tài này đã từng làm với Faker. Do thiếu hụt đường trên khi Impact ra đi, MaRin đã được "bế" về SKT như vậy đó.

Vào 2015, MaRin muốn được nhận mức lương cao thứ 2 trong team, chỉ sau Faker. Tuy nhiên BHL đã không đồng ý nên Marin chán nản và quyết dứt áo ra đi. điều này cho thấy anh chàng chưa bao giờ bất mãn với Faker cả. Về phần LGD thì khi đó "trùm phòng thay đồ" là Imp rất thích nhậu, Heart cũng vậy. Nhưng MaRin lại không có quá nhiều hứng thú với chất kích thích dạng này, thế nên khi cả đội đi nhậu anh chàng đã cặm cụi chơi game 1 mình. Kèm với khả năng về tiếng Trung không quá tốt, nên đây chính là khả năng anh chàng cảm thấy khá buồn và cô đơn.

https://shorten.asia/DmbtqZZM

Chia sẻ về dự định trong tương lai, MaRin chia sẻ về việc có khả năng cao sẽ trở thành một HLV trong tương lai. Đây quả là tin vui cho người hâm mộ khi lại được thấy soái ca comback LPL và đấu trường thế giới dẫu không còn với danh xưng tuyển thủ. MaRin tên thật là Jang Gyeong-hwan (장경환), sinh ngày 2/02/1991 và cao 1m78. Anh thi đấu ở vị trí đường trên và anh chàng cũng đã thực hiện nghĩa vụ quân sự trước khi trở thành một game thủ chuyên nghiệp. 

- Tướng tủ: Rumble, Renekton, Kennen, Maokai...

- Ngày debut: 16/11/2013.

- Các đội từng thi đấu trong sự nghiệp

  • 2013 - 11/2014: SK Telecom T1 S 
  • 11/2014 - 11/2015: SK Telecom T1
  • 12/2015 - 12/2016: LGD Gaming
  • 12/2016 - 11/2017: Afreeca Freecs
  • 2018: MaRin tạm nghỉ thi đấu giai đoạn lượt đi giải mùa xuân và trở lại thi đấu ở giai đoạn lượt về. Sau đó anh đang thi đấu cho Topsports Gaming tại LPL.

Các danh hiệu đạt được:

  • Vô địch LCK Spring 2015
  • Vô địch LCK Summer 2015
  • Vô địch Worlds 2015 (Đồng thời nhận danh hiệu Worlds MVP 2015)
  • Chiến thắng tại All-star Los Angeles 2015

Các bạn cũng đừng quên ghé thăm Game8 mỗi ngày để cập nhật thêm những tin tức sốt dẻo khác nhé!